+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - 2026

Hybrid View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,076
    Cám ơn
    2,246
    Được cám ơn 5,871 lần trong 2,204 bài viết

    Default Bài giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - 2026

    LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 2026:
    TRỞ THÀNH CHỨNG NHÂN TIN MỪNG


    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc


    Trong dịp ngỏ lời với thế giới vào đại Lễ Phục Sinh vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt là cuộc chiến đang diễn ra tại Iran. Trong sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo tìm kiếm hòa bình bằng đối thoại hơn là bằng vũ khí và giết chóc. Ngài cũng trích lời tiên tri Isaia (1,15): “Thiên Chúa không nhận lời cầu nguyện của kẻ vấy máu anh em”, để nhấn mạnh rằng tình yêu thương, sự tha thứ và lòng nhân hậu là điều kiện tiên quyết để lời cầu nguyện được nhậm lời.

    Tuy nhiên, ngay sau đó, giới truyền thông đã suy diễn và quy chiếu những lời này của Đức Thánh Cha như một sự chỉ trích trực tiếp nhắm vào Tổng thống Donald Trump. Chỉ vài ngày sau, Tổng thống Trump đã dùng trang cá nhân để công kích Đức Giáo Hoàng. Phản ứng này của Tổng thống Mỹ đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người Công giáo, các tôn giáo bạn, cũng như từ hàng giám mục Hoa Kỳ.

    Trong chuyến tông du sau đó đến Algerie, một phóng viên đã hỏi Đức Thánh Cha về vấn đề này. Ngài cho biết: “Tôi không phải là chính trị gia. Tôi nói về Tin Mừng… đó là điều tôi tin mình được mời gọi để thực hiện, và cũng là sứ mạng của Hội Thánh. Tôi không nghĩ rằng sứ điệp của Tin Mừng lại bị lạm dụng như cách một số người đang làm.”

    Thưa quý OBACE, sứ mạng của Hội Thánh mà Chúa Giêsu đã trao phó trước khi về trời và được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, đó là loan báo sứ điệp Tin Mừng và xây dựng hòa bình. Sứ điệp Tin Mừng của Chúa Giêsu không phải là điều con người ngày nay dễ dàng đón nhận, bởi sứ điệp này mời gọi con người dám sống theo gương Chúa Giêsu, sống tình yêu thương, bao dung và tha thứ. Hôm nay mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo Hội nhắc cho mỗi người nhớ lại sứ mạng của mình là loan truyền sứ điệp Tin Mừng và dám để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, biến mỗi người nên chứng nhân của Tin Mừng.

    Từ xưa đến nay, Giáo Hội luôn phải chịu sự tấn công từ bốn phía của ma quỷ và thế gian. Trong hơn hai nghìn năm thực thi sứ mạng, Giáo Hội luôn bị bách hại, thử thách, nghi kỵ ở khắp nơi trên thế giới. Sở dĩ nhiều người trong thế giới ngày nay tỏ ra thù nghịch, muốn tấn công và hạ uy tín Giáo Hội, chỉ vì Giáo Hội kiên trì rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu và mời gọi mọi người sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng. Trong mọi hoàn cảnh, Giáo Hội vẫn tin rằng Chúa luôn ở cùng, và Chúa Thánh Thần chính là Đấng hằng hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội, giúp Giáo Hội vượt qua mọi sóng gió.

    Sách Công Vụ kể lại: Sau cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, các tông đồ vẫn còn lưu lại tại Giêrusalem, gắn bó với những ngày lễ của truyền thống Do Thái, đó là ngày lễ Ngũ Tuần. Thế nhưng, Thiên Chúa muốn các tông đồ bắt tay vào thực thi sứ mạng mới, đó là loan báo Tin Mừng phục sinh và đem bình an cho thế giới. Các ông đang quy tụ trong một căn phòng để cầu nguyện, thì bỗng có tiếng động lớn mở toang các cánh cửa, có gió mạnh ùa vào trong căn nhà, và có những lưỡi lửa tản ra đậu xuống trên đầu mỗi người; ai nấy đều được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Ngọn gió của Chúa Thánh Thần không chỉ thổi vào căn phòng, không chỉ mở toang các cánh cửa, nhưng chính sức mạnh của Thánh Thần đã thổi vào tâm hồn các tông đồ, mở toang cánh cửa sợ hãi và ngại ngùng trong các ông. Không những thế, ngọn lửa của Thánh Thần còn soi chiếu và đốt nóng tâm hồn, khiến các tông đồ không thể chần chừ lâu hơn, nhưng ngay lập tức chỗi dậy để bắt đầu sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã trao phó.

    Sách Công vụ cho thấy đám đông dân chúng tụ họp tại Giêrusalem nghe các tông đồ rao giảng, họ ngạc nhiên vì nghe các ông nói về Chúa Giêsu và quyền năng của Thiên Chúa bằng tiếng bản xứ của mình. Chi tiết này cho thấy, nếu như ngày xưa, vì tội kiêu ngạo của con cháu ông Nôê đã khiến loài người trở nên bất đồng, không ai còn muốn lắng nghe nhau, thì giờ đây chính Chúa Thánh Thần làm cho muôn dân đều có thể nghe được tiếng nói của các tông đồ, đó là tiếng nói của Tin Mừng. Dù có khác nhau về chủng tộc và ngôn ngữ, mọi người vẫn có thể nghe và hiểu sứ điệp Tin Mừng của Chúa.

    Sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo Hội đã được Chúa Giêsu Phục sinh trao phó ngay từ khi Người từ cõi chết sống lại. Tin Mừng Gioan thuật lại: “Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, tại căn phòng nơi các môn đệ đang đóng kín cửa, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho các con.” Cùng với sự bình an là một mệnh lệnh: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.” Và để bảo đảm cho việc sai đi, Chúa Giêsu Phục sinh đã thổi hơi trên các ông và nói: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, thì người ấy được tha; các con cầm tội ai, thì người ấy bị cầm lại.”

    Mệnh lệnh này cho thấy, Chúa Giêsu muốn các môn đệ đón nhận Chúa Thánh Thần và để Ngài hướng dẫn trong sứ mạng. Các ông sẽ không thi hành sứ mạng theo tùy hứng hay sở thích cá nhân, nhưng phải đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và nhờ quyền năng của Ngài. Sứ mệnh của các tông đồ là đem tình yêu thương, sự tha thứ và chữa lành của Chúa đến cho mọi người: “Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha.” Điều này còn có nghĩa là: quyền năng tha thứ mà Chúa trao cho các môn đệ không đến từ cá nhân các ông, nhưng đến từ ơn cứu độ và sự tha thứ của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn dùng các tông đồ như những khí cụ, dấu chỉ hữu hình, để Ngài trao ban sự tha thứ cho nhân loại, đồng thời qua các ông chữa lành tâm hồn con người.

    Thưa quý OBACE, trong thư gửi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô cho thấy mỗi người chúng ta qua Bí tích Rửa tội được đón nhận cùng một Chúa Thánh Thần như các tông đồ ngày xưa, và cũng cùng một sứ mạng như các ngài, đó là sứ mạng loan báo Tin Mừng và đem ơn tha thứ đến cho mọi người. Qua Bí tích Thêm sức, chúng ta lại được Thánh Thần ngự xuống một cách đầy tràn với bảy ơn mà chúng ta quen gọi là Bảy Ơn Chúa Thánh Thần. Từ đó, Thánh Thần thôi thúc chúng ta dám mở toang cánh cửa tâm hồn để Ngài hoạt động trong mỗi người.

    Chúa Thánh Thần đã ngự xuống đầy tràn trên mỗi người, nhưng thực ra nhiều người đã bỏ quên sự hiện diện và soi sáng của Ngài. Nhiều khi chúng ta chỉ nhờ đến Chúa Thánh Thần như một thói quen đọc kinh đầu giờ, mà quên rằng Ngài vẫn đang hiện diện thường xuyên, soi sáng cho từng lời nói và hành động của mỗi người. Ngài ban ơn Khôn ngoan giúp ta phân biệt điều hay lẽ phải; ban ơn Hiểu biết giúp ta lắng nghe và đón nhận Lời Chúa; cùng với các ơn Thông minh, Lo liệu, Sức mạnh, Đạo đức và Kính sợ Thiên Chúa.

    Chúa Thánh Thần ban ơn Can đảm và Sức mạnh để chúng ta không còn sợ hãi, ngại ngùng khi phải nói và làm chứng về Chúa Giêsu Phục sinh và sự tha thứ của Người. Chúng ta sẽ nói về Chúa Giêsu qua ngôn ngữ và hành động của mình. Nếu ngày xưa Chúa Thánh Thần ban cho các tông đồ ơn nói các thứ tiếng, thì ngày nay Ngài vẫn ban cho chúng ta như thế, không phải là nói ngoại ngữ, nhưng là nói ngôn ngữ của Tin Mừng. Ngôn ngữ của Tin Mừng là ngôn ngữ của tình yêu thương, bình an và hiệp nhất. Khi chúng ta nói những thứ ngôn ngữ ấy bằng lời và bằng việc làm, thì mọi dân, mọi người sẽ hiểu được sứ điệp mà chúng ta loan truyền.

    Đặc biệt, cũng giống như các tông đồ, sứ mạng của mỗi người là đem sự tha thứ và chữa lành đến cho anh chị em. Chúng ta đem sự tha thứ và chữa lành đến cho vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em trong gia đình mình. Nhiều gia đình đang xáo trộn, bất hòa, căng thẳng, cãi vã chỉ vì thiếu sự tha thứ. Nếu chúng ta không thể tha thứ và chữa lành cho nhau, thì làm sao có thể đem sự tha thứ và chữa lành đến cho những người chung quanh?

    Xin cho mỗi người ý thức về ơn Chúa Thánh Thần mà mình đã lãnh nhận, và khiêm tốn trở nên dụng cụ để Chúa Thánh Thần dùng chúng ta và thúc đẩy chúng ta thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa đã trao phó. Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com