"Giữa cuộc đời nhiều nổi trôi biến động
Lòng các con đừng mang nặng xuyến xao
Đây Thiên Chúa hãy vững tâm tin vào
Tin vào Thầy, Đấng yêu thương tròn vẹn".
"Trong nhà Cha bao rạng rỡ vinh hiển
Có nhiều chỗ đã dọn sẵn đấy thôi
Thầy đi dọn chỗ cho các con rồi
Còn nếu không thì Thầy đâu dám tỏ".
"Khi đi rồi, chuẩn bị xong tất cả
Thầy lại đến và đón rước các con
Thầy ở đâu niềm vui sẽ trải tròn
Chẳng lìa xa, các con cũng ở đó".
Tôma hỏi: "Đường đi con nào rõ?
Thầy đi đâu, chúng con cũng chẳng tường"
Ánh mắt Thầy tha thiết trao yêu thương
Phân vân ư? Lời dịu êm giải rộng:
"Thầy là đường, sự thật và sự sống
Sẽ dẫn lối tới Cha Ta trên trời
Không qua Thầy, chẳng ai tìm thấy Người
Nơi nguồn cỗi yêu thương và bến hứa".
"Ai biết Thầy ắt biết Chúa Cha nữa
Từ nay con đã thấy và đã thông
Ánh sáng Tin Mừng toả chiếu mênh mông
Dẫn soi con về suối mạch ơn phúc".