+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 20 trên 20

Chủ đề: Nếu có thể hãy tha thứ.

Hybrid View

  1. #1
    ana nguyễn
    Khách viếng
    ana nguyễn's Avatar

    Default

    Tha thứ thì dễ, nhưng để quên đi thì thật khó.
    Tôi đang tập quên đi những lỗi lầm do chồng tôi gây ra, để cho tôi được nhẹ lòng mà sống an vui bên con trai bé bỏng.

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    kimthuytung's Avatar

    Tuổi: 41
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 267
    Cám ơn
    645
    Được cám ơn 694 lần trong 207 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ana nguyễn View Post
    Tha thứ thì dễ, nhưng để quên đi thì thật khó.
    Tôi đang tập quên đi những lỗi lầm do chồng tôi gây ra, để cho tôi được nhẹ lòng mà sống an vui bên con trai bé bỏng.
    Đúng là để quên đi thì thật sự rất khó, nhưng ktt tin chị có thể hy sinh lòng tự ái, bỏ quên đi những xúc phạm, những khổ tâm, những đớn đau...mà chồng chị đã gây ra để con trai bé bỏng của chị sống an bình, thanh thản. Để bé lớn lên yên ấm như bao đứa trẻ khác trong vòng tay của gia đình. Chị à, tha thứ cũng là một cách trừng phạt, nhưng chúng ta là con Chúa, chúng ta tha thứ để lại yêu thương và được yêu thương. Đừng tha thứ đế đẩy chính người mà ta đã thứ tha vào tận cùng của dằn vặt, đau đớn. Dẫu gì, khi một người đã phạm lỗi lầm, khát khao lớn nhất là được thứ tha. Hơn nữa, đó chẳng phải là chồng chị sao? Còn nhớ lời thề nguyền trước Chúa không chị? Nguyện xin Mẹ tiếp thêm sức cho trái tim trong chị đủ mạnh mẽ để bước qua khổ đau. Nguyện mong gia đình chị luôn êm đềm, hạnh phúc.
    Chữ ký của kimthuytung
    Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì đâu đó trong gian nhà Người sẽ mở một cửa phụ.

  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com