Vì thế trong bài viết này với tư cách một tín hữu Công Giáo, một con chiên đối với Mục Tử, tôi muốn bày tỏ lòng tri ân của mình với vị Cha Chung và có một số cảm nghĩ về những tháng ngày Ngài đã hướng dẫn Giáo Hội.
Trước hết tôi thấy rằng Đức Benedicto là một thủ lãnh đầy sự cương quyết để bảo vệ và duy trì Chân Lý. Việc ngài phản đối cái văn hóa sự chết như sự phá thai, ngừa thai theo đường lối tùy tiện sai đạo đức, cũng như việc phản đối hôn nhân và tình dục đồng tính đã khẳng định một cách kiên quyết lập trường của Giáo hội Công Giáo là trung thành với đường lối của Thiên Chúa chứ không chiều theo hoặc bị áp lực trước những luồng dư luận của một thế giới tự cho là văn minh, nhân quyền! Chính ngài đã giúp cho giáo dân nhận thức rõ rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người!
Khi nói đến đức Gioan Phao lo II, ai cũng cho rằng ngài là một gương mẫu của sự hiền hòa, yêu thương và tha thứ. Và người ta đã cho rằng hành động thay mặt Giáo Hội để xin lỗi nhân loại về những lầm lỗi của Giáo Hội đã xảy ra trong quá khứ là một hành động anh hùng. Tôi cũng hoàn toàn ca ngợi hành động tha thiết noi gương Thầy Chí Thánh của đức Gioan Phao lo II và vô cùng khâm phục việc làm này của ngài. Tuy thế, tôi cho rằng cũng không ít người kể cả những người Công Giáo chân chính đã hiểu sai lầm đến mức nghiêm trọng hành động cao cả của Đức Gioan Phao lo II, để rồi rất sai lầm khi trực tiếp hoặc gián tiếp cho rằng: vì Giáo Hội đã và vẫn có thể tiếp tục sai lầm nên việc không tin tưởng , không tuân phục Giáo Hội trong một số luật lệ sẽ là không có tội và có thể được chấp nhận!
Đức Gioan Phao lo II là một vị Cha Chung gương mẫu đáng cho chúng ta soi chung, thì đức Benedicto 16 cũng làm gương cho chúng ta , nhất là những người Công Giáo noi gương về cách xử sự cực kỳ khôn ngoan của ngài.
Ai cũng biết rằng khi ngài vừa lên ngai Giáo Hoàng được một thời gian ngắn, thì trong một bài phát biểu tại Viện Đại Học Regensburg hôm thứ Ba 12/9/2006, Đức Benedicto 16 đã bị thế giới Hồi Giáo xôn xao phản đối, gay gắt chỉ trích và thậm chí đòi phải đích thân lên tiếng xin lỗi họ nữa.
Lười đọc Kinh Thánh, học giáo lý,...chỉ thích đọc tin tức giật gân, phép lạ,...nên đời sống đạo cứ kéo lê không nên nổi. Tiên tri có thật hay không thì nói những việc chưa xảy ra. Còn khả năng chuẩn bị nằm ngay giây phút hiện tại (thi hành mệnh lệnh Fatima).
Sức người mang thân xác yếu đuối mổng giòn dễ tin vào những gì đó gọi là tiên tri,tiên đoán gì gì đấy.
Chỉ một mình Thiên Chúa Toàn Năng mới là Người mà chúng ta PHẢI TIN VÀ CHÍNH NGÀI SẺ AN BÀI MỌI SỰ
<Đúng thế... chỉ có THIÊN CHÚA là biết tất cả và an bài mọi sự mà thôi...>
Sức người mang thân xác yếu đuối mỏng giòn dễ tin vào những gì đó gọi là tiên tri,tiên đoán gì gì đấy.
Chỉ một mình Thiên Chúa Toàn Năng mới là Người mà chúng ta PHẢI TIN VÀ CHÍNH NGÀI SẺ AN BÀI MỌI SỰ
thay đổi nội dung bởi: maytrang1978, 17-02-2013 lúc 11:35 AM
Những lời tiên tri nhân việc Đức Benedictô 16 từ chức!
Vì không có quyền tham gia ở mục Tin Tức_Hoạt động của Giáo Hội cho nên lẽ ra tôi không viết bài trả lời, nhưng vì tôi có quyền là một tín hữu Công Giáo, nên xin phép viết bài trả lời:GIÁO HOÀNG TỪ CHỨC LÀ ĐIỀM ĐÁNG SỢ CHO NHÂN LOẠI..." ở chuyên mục Suy gẫm về cuộc sống, bởi vì thấy bài viết của ký giả Hạnh Dương có nhiều điều khó nghe quá mà lại được cho đăng làm hoang mang .... Tôi cho rằng những phán đoán, những lời dự báo hay tiên tri về tình hình thế giới mô phỏng theo những gì mà thánh Malachy đã viết về các vị Giáo Hoàng thì người Công Giáo chúng ta đừng nên quan tâm và mang ra bàn luận bởi vì đó chỉ là những lời nhảm nhí giống như các dự báo tận thế trước đây!
Chúng ta có được phép tin lời của một nhà gọi là Tiên Tri Ronald L. Conte Jr… nào đó hay không? Và Giáo Hội có cho phép giáo dân của mình tin những điều này hay không?
Tôi cũng đọc thoáng qua một số link nói về thánh Malachy nhưng chưa thấy một đoạn văn nào cho dù bằng ngoại ngữ, trong đó thánh Malachy khẳng định rõ ràng chi tiết những gì mà một số người đã tự ý tiên tri những việc sắp xảy ra cho thế giới nhất là cho Giáo Hội Công Giáo!
Chỉ một sự việc Bí mật Fatima thứ ba cũng đã làm cho biết bao nhiêu tác giả tung ra những bài báo mang chủ đích hù dọa và gây hoang mang rồi!
Nếu chúng ta có nhiệt tâm với Giáo Hội Công Giáo, xin hãy cổ động cho những mệnh lệnh Fatima là Cải thiện đời sống, Lần Hạt Mân Côi và Tôn Sùng Trái Tim Mẹ, ngoài ra đừng làm cho nhiều người hoang mang vì những cái không phát xuất từ Giáo Hội, từ Thiên Chúa!
Thời các đức giáo hoàng xấu xa tội lỗi mà điển hình nhất là Alecxandro 6 , quyền lực hỏa ngục cũng không thể làm lay chuyển tảng đá Giáo Hội như lời Chúa Giê su đã phán, huống chi thời đại nguyên tử này các Giáo Hoàng rất thánh thiện và tốt lành.
Tôi phản đối những lời tiên đoán mang tính chất láo xược và xúc phạm khi ngầm ngụ ý một vị hồng y từng là cố vấn của đức Gioan Phao lô II, sau này sẽ là kẻ chống lại Chúa Giê su và là quỷ Satan khi lên ngôi Giáo Hoàng , bởi vì những tiên báo kiểu như thế này đã có ý xúc phạm vị hồng y nào đó khi sự thực chưa xảy ra, huống chi chủ đích của những lời tiên báo này chỉ là gây hoang mang hỗn loạn mà thôi!
Việc quá muộn hay không, không phải là do chúng ta không biết trước những điều sẽ xảy đến trong tương lai, mà quá muộn là do chúng ta không có đời sống ân sủng mà lại ngập chìm trong tội lỗi khi Chúa bất ngờ gọi chúng ta về!
Cũng không hề có gì gọi là đáng sợ và đáng lo khi Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 từ chức, mà chỉ đáng sợ và đáng lo khi chúng ta dễ tin vào những thứ nhảm nhí mà không tin vào Kinh Thánh, vào Giáo Hội!