Vấn đề là vầy: câu chuyện không có ghi rõ là bà ta chỉ kính hay vẫn còn xem Phật là một vị thần và vẫn còn cầu Phật ?
Ai cũng biết là người Việt mình có những người không thờ một thần nào rõ rệt mà tự mệnh danh là "đạo thờ ông bà" và trong nhà của người Việt nào cũng có bàn thờ ông bà ... Vậy nếu mình theo đạo mà trong nhà vẫn giữ bàn thờ ông bà thì cũng đâu có sao? Giáo hội cho phép mà .. miễn là đặt bàn thờ ấy dưới bàn thờ Chúa và không cúng quải như mình cúng ngày xưa mà thôi ... Bàn thờ ấy coi như cách để mình tưởng nhớ tới ông bà ...
Cho nên nếu bà cụ ấy để bàn thờ Phật rồi cũng sụp lạy cầu khấn, cúng quải thì mới sai, chứ chỉ để như một hình thức kính, kính Đức phật như một vĩ nhân thì đâu có sao ? Trong câu chuyện này, cả cha Hậu, lẫn Đức Cha đều đồng ý cho phép bà làm như thế thì chắc các ngài đã rõ rồi ??????
Chào Bạn ! Bạn không cần phải xin lỗi MT đâu ! Vì Bạn không có lỗi gì hết, tại sao phải xin lỗi ....... đừng bận tâm nhé!
MT rất vui khi biết quá trình Bạn gia nhập Gia Đình KiTô....lúc đầu khi đọc trả lời của Bạn MT có cảm giác là lạ về Bạn, nhưng không ngờ.... nói thật nhé:
- MT thấy vui vì phát hiện ra điều mà MT thấy là lạ ở Bạn đấy.
Có câu trong một bài hát viết rằng:
- Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui , chọn những bông hoa , chọn những nụ cười........rồi niềm vui ấy là cái là lạ ấy đấy Bạn ơiiiiiiiiiiiiiiii.......!!!.....
Mình xin lỗi nếu làm tổn thương đến bạn M nhưng với nhưng gì mình kiểm chứng bằng cuộc đời của mình thì mình thấy chỉ mình Đức Chúa mới đủ thẩm quyền ,khả năng và đã thực sự can thiệp, cứu rỗi cuộc đời mình . Trước đó mình cũng tin này tin kia.Nhưng tâm hồn,lối sống mình chỉ tốt hơn khi đi theo Chúa . Vì vậy mình tin Chúa và cố gắng hết sức giữ lề luật Chúa ban và những lời dạy của Chúa . Chúa dạy chỉ tôn thờ một Đức Chúa thì mình tôn thờ một Đức Chúa mà thôi.
Một bà cụ trên 80 tuổi theo đạo phật từ nhỏ ????..............!!!!!..........
- Vì sao bà lại muốn theo Chúa..........???......
Tại sao Bạn là người theo đạo công giáo......????......mà không phải là người theo đạo phật....!!!.....c
- Có thể Bạn được may mắn hơn cụ già kia....MT nghĩ như thế !!!.....
Một người theo đạo phật từ nhỏ không dể dàng gì họ từ bỏ niềm tin của mình để mà theo Chúa.....Bà là người rất can đảm....!!!....
Theo M thì bà được ơn Chúa soi sáng rất nhiều đấy và việc Bà xin Cha cho Bà giữ tượng phật lại là điều bình thường thôi.
- Người đời có câu:
Không có cái Tình cũng còn cái Nghĩa mà phải không...???.....
Trường hợp này chúng ta có thể áp dụng cho Bà được không...???....
- Có thể cảm thông không....???....
Tôi cảm thông cho bà . Nhưng trường hợp của người khác thì tôi chẳng dám phán xét . Tôi chỉ đưa ra 2 câu hỏi cho bà suy nghĩ thử xem thôi . Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn Đấng đã cứu tôi và thực sự tôi đã chọn như vậy . Đấng đã cứu tôi, không ai khác ngoài Đức Chúa .
Một bà cụ trên 80 tuổi theo đạo phật từ nhỏ ????..............!!!!!..........
- Vì sao bà lại muốn theo Chúa..........???......
Tại sao Bạn là người theo đạo công giáo......????......mà không phải là người theo đạo phật....!!!.....c
- Có thể Bạn được may mắn hơn cụ già kia....MT nghĩ như thế !!!.....
Một người theo đạo phật từ nhỏ không dể dàng gì họ từ bỏ niềm tin của mình để mà theo Chúa.....Bà là người rất can đảm....!!!....
Theo M thì bà được ơn Chúa soi sáng rất nhiều đấy và việc Bà xin Cha cho Bà giữ tượng phật lại là điều bình thường thôi.
- BÀ đặt tượng CHÚA TRONG LÒNG KÍNH VÀ ĐỂ VÀO VỊ TRÍ QUAN TRỌNG NHẤT...tượng phật Bà để kế bên.....!!!...
- Người đời có câu:
Không có cái Tình cũng còn cái Nghĩa mà phải không...???.....
Trường hợp này chúng ta có thể áp dụng cho Bà được không...???....
- Có thể cảm thông không....???....
thay đổi nội dung bởi: maytrang1978, 02-02-2013 lúc 08:31 AM
Legio Mariae mời mình đi kẻ liệt. Kẻ liệt là một bà già trên tám mươi tuổi.Bà xin được rữa tội. Mình hỏi bà về một số điểm giáo lý gọi là "những điều cần kiếp"
Rửa tội xong ,bà ngước mắt nhìn mình một cách thành khẩn.
- Cha ơi! tôi theo đạo phật từ nhỏ.Tôi thương đức phật quá.Bây giờ tôi theo Chúa, Cha cho tôi giữ bàn thờ phật nha!
Mới 29 tuổi đời và 1 tuổi mục tử,mình thấy bối rối trước một yêu cầu như thế. Bổng mình nhớ đến thầy Luca Huy. Thầy Luca Huy dạy mình rằng: "Phải tôn trọng đạo Phật,phải kính trọng đức phật". Chính thầy Huy cũng có một tượng phật nhỏ đễ trên bàn viết. Bà cụ năn nỉ:
- Đức Phật tốt lắm Cha ạ. Tôi thương ngài lắm.
Tôi đề nghị với bà thế này: Chúa thì để trong lòng kiếng, còn đức phật là hiền nhân thì để ở kế bên Chúa. Bà chịu không?
- Tôi chịu đó.
- Bà cứ thương Đức phật đi. Tôi cũng thương ngài nữa.
Cần Thơ,....1965
Hôm mình lên Tòa Giám mục.
- Thưa Đức Cha, hôm qua con rửa tội cho một bà cụ đạo phật. Bà xin giữ bàn thờ Phật.Con bảo bà để tượng Chúa trong lòng kính ở chỗ quan trọng nhất trong nhà,còn tượng Phật thì để ở kế bên.Bà tin Chúa là Đấng cao cả,nhưng bà thương Đức Phật quá.
- Được lắm! Cha có ý kiến hay.
Mình ra về,tâm hồn nhẹ phơi phới.