+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: KHÓ HIỂU

  1. #4
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    Bé cứ sống tốt với hiện tại đi, đừng có lo nghĩ rồi ngắm nghía về con đường tương lai làm gì, mệt lắm. Chúa và Mẹ Maria luôn ở cùng để hướng dẫn bé mà, đừng lo.

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #3
    phan_nghị's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 668
    Cám ơn
    422
    Được cám ơn 948 lần trong 371 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua View Post
    Lạy Chúa, Chúa muốn bé làm gi ? Chúa muốn bé đi trên con đường nào? Xin hướng dẫn bé... bé chẳng thể quyết định được gì cho cuộc sống của mình...bé thấy khó hiểu lòng người quá...xin Chúa giúp bé có thêm nghị lực để bước đi vững vàng mạnh mẽ hơn..xin chúa thanh thần soi sáng cho bé sớm nhận ra con đường tương lai mà bé sẽ đi tơi.AMen
    chị bé phân vân à, vậy chờ em đi khi nào em đủ lớn thì em cùng chị sẽ nên 1 được hông, em tội lắm(chưa chém), chị có thể tin em là người tốt mà. em sẽ thương chị( hahahahahahahahahahahahahahhahaha, giỡn chút đừng có chửi em nha).

  4. #2
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua View Post
    Lạy Chúa, Chúa muốn bé làm gi ? Chúa muốn bé đi trên con đường nào? Xin hướng dẫn bé... bé chẳng thể quyết định được gì cho cuộc sống của mình...bé thấy khó hiểu lòng người quá...xin Chúa giúp bé có thêm nghị lực để bước đi vững vàng mạnh mẽ hơn..xin chúa thanh thần soi sáng cho bé sớm nhận ra con đường tương lai mà bé sẽ đi tơi.AMen

    bé thích con lừa.. bé ước muốn gì... Chúa thương bé lắm...Chúa gởi người đến để giúp bé.. trao đổi và hiểu... bế thích chứ
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  5. Có 2 người cám ơn Rocky vì bài này:


  6. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,942
    Được cám ơn 8,449 lần trong 1,993 bài viết

    Default KHÓ HIỂU

    ??????????????????????????

    Lạy Chúa, Chúa muốn bé làm gi ? Chúa muốn bé đi trên con đường nào? Xin hướng dẫn bé... bé chẳng thể quyết định được gì cho cuộc sống của mình...bé thấy khó hiểu lòng người quá...xin Chúa giúp bé có thêm nghị lực để bước đi vững vàng mạnh mẽ hơn..xin chúa thanh thần soi sáng cho bé sớm nhận ra con đường tương lai mà bé sẽ đi tơi.AMen
    ????????????????????
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  7. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com