Bác ko cho mọi người nghía dung gian thì thôi. Vậy thì con "tra hỏi" đây:
1. Họ tên đầy đủ của bác (.................................Dũng).
2. Ngày tháng năm sinh:......./....../........
3. Nhà (nếu gần con xuống chơi!! )
4. Vợ? (mấy vợ) Con (mấy con)?
5. Minh hoạ dung nhan của bác (ko cần hình).
Con chỉ xin "khiêm tốn" chừng đó thôi....!!!! từ từ cháo nó cũng nhừ mà bác dominico_dungha....
Bác ko cho mọi người nghía dung gian thì thôi. Vậy thì con "tra hỏi" đây:
1. Họ tên đầy đủ của bác (.................................Dũng).
2. Ngày tháng năm sinh:......./....../........
3. Nhà (nếu gần con xuống chơi!! )
4. Vợ? (mấy vợ) Con (mấy con)?
5. Minh hoạ dung nhan của bác (ko cần hình).
Con chỉ xin "khiêm tốn" chừng đó thôi....!!!! từ từ cháo nó cũng nhừ mà bác dominico_dungha....
Mới vào mở DĐ lên, thấy topic Giao lưu cùng BQT - DĐ TCVN bác dominico_dungtrả lời, con tưởng mình được ngắm dung nhan của bác rùi ấy chứ, ko ngờ bác lại làm thơ. Mọi người đề nghị bác từ năm 2012, đến nay là 2 năm, mà bác ko chịu đưa dung gian, í lộn, dung nhan nên DĐ mới bỏ quên cái topic này, nhưng con vào DĐ con thắc mắc thì con mới hỏi thôi, nghe mấy cô mấy anh mấy chú mấy bác mấy chị kêu là bác đẹp chai.. í lộn , đẹp trai lắm nên con mới tò mò thui....
Chưa nghe hương nắng trở về
Như là hương đã bỏ bê cuộc rồi
Hay là hương mãi rong chơi
Hay là hương mãi xa rời gió sương
Sự đời sao đổi ngôi nhường
Sống từng khoảnh khắc yêu thương làm quà
Vấn vương chăng chỉ là hoa
Sớm hồng sắc, tối nhạt nhòa rụng rơi?
Như dẫu là chỉ đãi bôi
Cũng xin dâng trọn nồng tươi nghĩa người
Tránh xa điều xấu hổ ngươi
Không màng dung tục mỹ lời dạ tanh...
Xin ân huệ chút an lành
Phận người đi giữa mỏng manh, vô tình
Xin Thiên Chúa ngự tâm linh
Trong từng khắc sống dâng đền Ơn thiêng.
* Vừa mưa một tí, như mát trời mát đất cho và thêm tưới giúp rẫy ruộng cho dân cày. Có một chút tâm tình chia sẻ và cảm ơn sự yêu thương nhưng không của ACE dành cho, xin tạm gọi là quà "Thay lời muốn nói". Hy vọng được dâng tiếp chút tàn hơi có được từ đây! Khì khè khà, phù....
Ui...chờ anh dominico_dung dài cả cổ. Hay là anh đi Thẩm mỹ viện chưa về? Thôi kệ anh ui, có sao thì mình cứ xuất hiện như vậy, ai mà dám chê Michael Fassbender!
Vô tình con vào topic này, thấy vui quá, cho con tham gia với, con đề nghị là bác dominico_dung là người tiếp theo bị tra tấn nhé ( ngắm dung nhan chứ không phải tra tấn, con lộn )tặng hoa bác dominico_dung nè!
thay đổi nội dung bởi: F.X Nhatdong, 17-06-2014 lúc 02:53 PM
Maria_Huong ít giao tiếp nên chẳng biết chi, Nay cũng muốn giao lưu một chút với các bậc anh chị. Xin Dominico_Dung xuất đầu lộ diện để mọi người ngắm chút nhan sắc nhé, nghe nói đẹp giai mà chẳng thấy mặt đâu.
Thấy nhiều người khai đao rồi mà đương sự chưa thấy nghênh tiếp :
Dung nhan ?
tên tuổi ?
nghề nghiệp...
và v.v...
Lâu rồi sao ko thấy Chú dvtung Chú ơi lên cho cả nhà , ngắm Chú chút Chú ko lên , thì mời Chị tiếp theo của danh sách lên Cho cả nhà ngắm thử có xinh hok hoathuytinh:icon8: Mến Chào
Vậy theo thứ tự nhá , mời Chú tiếp theo lên sân khấu , cho mọi người cùng nhau chiêm ngắm
Chà! vui thiệt là vui luôn đây nha, quả thật trăm nghe không bằng một " chộ" và nhiều nhiều nữa "mần răng" biết mà nói hết được. Và nếu có lỡ bị lưỡi chém thì sẽ được phúc tử đạo đó ý mà đúng không ? thưa anh, chị em, cô, bác. Nào một, hai, ba chúng ta cùng cỗ vũ, vui thiệt là vui nha nha nha. "Có gì không phải xin được lượng thứ cho Diệu nhá"
Rõ ràng "chiếu" theo thứ tự của "danh sách" thì phải còn 7 năm nữa mới tới lượt của Đô ni. Nên e có sự "nhầm lẫn" mà im re đó nà.
Số là "thấy" chuẩn bị vào Mùa Chay, lại ngay Thứ Tư Lễ tro đầu mùa, nên Đô tui thinh lặng, tìm chút tĩnh tâm,... Chứ không hề có ý "trốm tìm" chân tình moi móc - ý nhầm mưa móc - của pà kon chi mô.
Qua mấy mùa gió chướng, cùng ACE lặn hụp nơi biển đời trong veo nhưng cũng lắm bèo, lòng sảng khoái thật, trí giàu thêm muôn phần,... không còn nông cạn, hẹp hòi, tự kỷ,... như trước. Mong sao, tốt thì cùng nhau học hỏi, chia sẻ,... chưa tốt thì tha thứ, bỏ qua,... để TÔI và CHÚNG TA cùng có được niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày.
Tạ Ơn Đức Trời đã dẫn đắt con đến nơi đây!
Cảm ơn hết thảy ACE đã, sẽ và đang đồng hành hôm nay!
Kính chúc quý ACE được dày Ơn trong Mùa Chay Thánh!
Khẩn!
Chư vị khai đao!
Cung cúc nghênh đao! (nhớ dùng đằng sống chứ đừng đằng lưỡi )
Vậy theo thứ tự nhá , mời Chú tiếp theo lên sân khấu , cho mọi người cùng nhau chiêm ngắm
DonRac & dvtung & hoathuytinh & josephine le anh & KhucTram & littlewave & mimosa_jolly & dominico_dung
Chú Donrac thì xong rồi , giờ tới ai đây ?
Mến Chào
Nguyên văn bởi migoi_sg
Công bằng mà nói, nếu xét từ trên xuống (Việc post bài á) Hiện giờ con thấy chú Dũng (dominico_dung) đang xếp thứ 2 của nick đỏ, Vậy chú Dũng có thể bớt chút thời gian lên đây cho Bà con cô bác, anh chị em ngắm nghía dung nhan, chặt chém đôi câu được không ạ?
Nếu được trước khi bắt đầu chú có thể...nói lên cảm nghĩ đầu tiên khi "được" bà con cô bác anh chị em "mời" lên đây không ạ?
Đó là bắt đầu, mời anh chị em cô bác vào tiếp nhé,
Nguyên văn bởi Angelus
Ảnh Đẹp Giai sắp lên rồi đó...
Nguyên văn bởi pr_hoaian
thôi rồi câu hỏi đã nhiều
còn chú don rac liêu tiêu đâu rồi
sao mà chú hỏng chịu ngồi
cho tụi cháu hỏi trả lời vài câu
lâu lâu mới có một lần
chú ơi thơ con cóc nè sao không trả lời cho ACE biết đi
Nguyên văn bởi Maria Thao
Bác Dũng ơi lên cho cả nhà nhìn Chú thử có dẹp trai hok
Nguyên văn bởi Nganguyen
hihihi.........CHú Dũng nhà thật là đẹp trai không sánh bằng đó ,........hihihi......
Nguyên văn bởi dieubui
Chú nhà ta tựa Gia Cát Tiên Sinh! Ai ơi ...??? Giúp trổ tài lẹ chân đến, mời đón người bởi cả nhà cả nhà đợi trông hoài lắm rùi rùi...!
Rõ ràng "chiếu" theo thứ tự của "danh sách" thì phải còn 7 năm nữa mới tới lượt của Đô ni. Nên e có sự "nhầm lẫn" mà im re đó nà.
Số là "thấy" chuẩn bị vào Mùa Chay, lại ngay Thứ Tư Lễ tro đầu mùa, nên Đô tui thinh lặng, tìm chút tĩnh tâm,... Chứ không hề có ý "trốn tìm" chân tình moi móc - ý nhầm mưa móc - của pà kon chi mô.
Qua mấy mùa gió chướng, cùng ACE lặn hụp nơi biển đời trong veo nhưng cũng lắm bèo, lòng sảng khoái thật, trí giàu thêm muôn phần,... không còn nông cạn, hẹp hòi, tự kỷ,... như trước. Mong sao, tốt thì cùng nhau học hỏi, chia sẻ,... chưa tốt thì tha thứ, bỏ qua,... để TÔI và CHÚNG TA cùng có được niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày.
Tạ Ơn Đức Trời đã dẫn đắt con đến nơi đây!
Cảm ơn hết thảy ACE đã, sẽ và đang đồng hành hôm nay!
Kính chúc quý ACE được dày Ơn trong Mùa Chay Thánh!
Khẩn!
Chư vị khai đao!
Cung cúc nghênh đao! (nhớ dùng đằng sống chứ đừng đằng lưỡi )
thôi rồi câu hỏi đã nhiều
còn chú don rac liêu tiêu đâu rồi
sao mà chú hỏng chịu ngồi
cho tụi cháu hỏi trả lời vài câu
lâu lâu mới có một lần
chú ơi thơ con cóc nè sao không trả lời cho ACE biết đi
Công bằng mà nói, nếu xét từ trên xuống (Việc post bài á) Hiện giờ con thấy chú Dũng (dominico_dung) đang xếp thứ 2 của nick đỏ, Vậy chú Dũng có thể bớt chút thời gian lên đây cho Bà con cô bác, anh chị em ngắm nghía dung nhan, chặt chém đôi câu được không ạ?
Nếu được trước khi bắt đầu chú có thể...nói lên cảm nghĩ đầu tiên khi "được" bà con cô bác anh chị em "mời" lên đây không ạ?
Đó là bắt đầu, mời anh chị em cô bác vào tiếp nhé,
con thấy mục này hay quá à
mà hoài vẫn hổng thể nào tưởng tưởng ra nổi cái rung nhan của chú Donrac
thôi thì mò mà đoán...nhưng đoán mò cũng hỏng có...ra
haizz...
hahahaah từ vài năm trườc Già thường hay gọi Donrac là ngươì phu quét đường vì khi vaò TCVN sinh hoạt nhìn thấy nick Donrac là già nhớ laị nhiều thập niên về trước cứ 5 giờ sáng sau chương trình gia đình bác Tám thì thường hay nghe một ca sỷ rên rỷ baì hát đaị bắc qua đây con thơ dật mính ngươì phu quét đường dựng chôỉ lắng nghe ....
Thế naò khi già về đất liền sẽ cố gắng lê gậy đến nhà ngươì phu quét đường tìm cái bị hôm trước ngủ đâu đó bị mất cũng để (coi mắt ) danh kỳ thanh bất kiến kỳ hình .... thấy mặt là
2- Quan thầy TCVN là Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II được phong chân phước. Đây là lần duy nhất. Vậy DonRac có nghĩ sẽ tổ chức chương trình gì về Ngài không?
Nguyên văn bởi Gioan.B_Maria_TV
Theo con nghĩ cả nhà TCVN nên chuẩn bị tổ chức 1 Thánh lễ nhớ đến Chân phước Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II
-------------------------------------------------------------------------------- Kính Mong BQT Chấp nhận và tổ chức 1 Thánh Lễ Tưởng Nhớ tới Tôi Tới Chúa là. Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II
Chào Anh Xuân, Gioan.B_Maria_TV,
Vụ này vượt tầm xử lý của DonRac!
:icon3:
DonRac sẽ post bài liên quan đến vụ này để BQT cùng trao đổi rồi mới quyết định.
Mến chào!
Ps: DonRac đang còn nợ ACE Thành viên CD Sinh Nhật lần 3 ...
... chắc là cố gắng để trước 1/5 và Sinh Nhật Lần 4 ra mắt - gửi tặng!
Theo con nghĩ cả nhà TCVN nên chuẩn bị tổ chức 1 Thánh lễ nhớ đến Chân phước Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II
-------------------------------------------------------------------------------- Kính Mong BQT Chấp nhận và tổ chức 1 Thánh Lễ Tưởng Nhớ tới Tôi Tới Chúa là. Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II
thay đổi nội dung bởi: JB.Lưu Hùng Vương, 19-02-2011 lúc 03:49 PM
2- Quan thầy TCVN là Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II được phong chân phước. Đây là lần duy nhất. Vậy DonRac có nghĩ sẽ tổ chức chương trình gì về Ngài không?
1-Hoàn cảnh nào đã thôi thúc DONRAC thành lập Webside TCVN?
Hình như vụ này DonRac đã có lần tâm sự với anh rồi mà?
Vậy để chia sẻ chung ở đây luôn nhé:
Thật ra thì chẳng biết từ đâu, do ai khiến mà nên cớ sự thế này (DonRac đang than đó nhé!)...
Vào độ chừng tháng 6 năm 2006, tự dưng Bà Eva của DonRac (nói theo kiểu của N-V.s MNV) yêu cầu DonRac đi tìm mua CD Thánh Ca về nghe, vì mấy nhóc ở nhà nghe nhạc đời thấy sao sao đó!?...
Tuân lệnh Eva (Ông Adam ... trái cấm còn ăn huống chi DonRac chỉ tìm Thánh Ca) ... đi khắp các nơi bán CD (nơi DonRac ở) để mua ... nhưng đúng là DonRac đã lầm.
Trái cấm thì có sẵn, còn Thánh Ca thì tìm mãi cũng chẳng ra!
Có chăng thì toàn CD in sang lậu, hầm bà lằng, chẳng biết bài nào là Thánh Ca, bài nào là Tình Ca trong đó.
Thế là DonRac lon ton vào google tìm kiếm...
... lúc đó rãi rác thấy một số bài Thánh Ca trên mạng, nhưng bản nhạc thì nhiều, pdf - encore... còn bài hát file Audio thì cũng ít, mà tản mác không như những năm gần đây.
Cuối cùng cũng tìm ra 1 trang có khá nhiều Thánh Ca file audio, đâu độ gần 300 bài gì đó.
Đó là Website www.KhucCamTa.Net (bà con của N-V.s MNV đấy!).
Vậy là như người “chết đuối vớ được cọc”, có bao nhiêu bài hát ở KhucCamTa.net là DonRac dọn sạch về nhà…
Ok, vậy là xong, nhưng than ôi lại lầm…
Download mấy trăm bài Thánh Ca về máy rồi, giờ chẳng biết bài nào là bài nào, vì toàn thấy ghi là track1, track2,…
Nghe xong cũng không biết ai hát, có khi Nữ hát lại đoán là Nam!!!
Và thì mà là rằng, nghe rồi bà Eva hỏi: bài này hay quá, Nhạc sỹ nào sáng tác vậy Adam?
DonRac lúc đó trả lời: thì là rằng mà… hổng bít!
…
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây…
Vậy là xin là lao công cho KhacCamTa.net…
…Để dọn bớt rác, thêm tí thông tin vào các file audio Thánh Ca …cho ACE khác đỡ phải lùng bùng như DonRac.
…
Và thế là từ từ xuất hiện https://thanhcavietnam.mobi (.Net).
TỪ NĂM NGOÁI ĐẾN NĂM NAY, BAO NHIÊU NGƯỜI XÚM LẠI XĂM SOI CŨNG CHƯA BIẾT ĐƯỢC ÔNG DONRAC LÀ CÁI GIỐNG GÌ? MẶT MŨI THẾ NÀO? Ở ĐÂU? LÀM CÁI QUÁI GÌ? CHỈ BIẾT SƠ SƠ RẰNG PHẦN ĐẦU VÀ PHẦN DƯỚI ÔNG Í TRỤI LỦI NHƯ CÁI GÁO DỪA VÀ NHƯ CON CÚT VẶT LÔNG. TÚM LẠI LÀ QUÂN TA GIỐNG NHƯ MỘT LŨ SẨM RỜ VOI. THÔI CÒN PHẦN NÀO CHƯA TỎ THÌ QUÂN TA TIẾP TỤC SỜ CHO RA. ĐƯỢC CÁI VOI NÀY LÀ VOI QUÍ, GỒNG GÁNH 909 NHẠC SĨ, 1620 CA SĨ, 20749 THÀNH VIÊN, 8376 BẢN THÁNH CA VỚI 10 TRIỆU LƯỢT NGƯỜI NGHE. ĐÂY LÀ WEBSITE THÁNH CA TIẾNG vIỆT LỚN NHẤT THẾ GIỚI.
CẦU CHÚC ÔNG VOI NGÀY CÀNG TO KHOẺ BÉO BỀN ĐỂ GÁNH VÁC GÁNH NẶNG QUÁ KHỔ NÀY.
Nhạc - Văn sỹ MNV viết kiểu này DonRac chẳng biết là chửi hay khen nữa!
Đừng nóng, từ từ rồi cũng gặp thôi mà ...
TỪ NĂM NGOÁI ĐẾN NĂM NAY, BAO NHIÊU NGƯỜI XÚM LẠI XĂM SOI CŨNG CHƯA BIẾT ĐƯỢC ÔNG DONRAC LÀ CÁI GIỐNG GÌ? MẶT MŨI THẾ NÀO? Ở ĐÂU? LÀM CÁI QUÁI GÌ? CHỈ BIẾT SƠ SƠ RẰNG PHẦN ĐẦU VÀ PHẦN DƯỚI ÔNG Í TRỤI LỦI NHƯ CÁI GÁO DỪA VÀ NHƯ CON CÚT VẶT LÔNG. TÚM LẠI LÀ QUÂN TA GIỐNG NHƯ MỘT LŨ SẨM RỜ VOI. THÔI CÒN PHẦN NÀO CHƯA TỎ THÌ QUÂN TA TIẾP TỤC SỜ CHO RA. ĐƯỢC CÁI VOI NÀY LÀ VOI QUÍ, GỒNG GÁNH 909 NHẠC SĨ, 1620 CA SĨ, 20749 THÀNH VIÊN, 8376 BẢN THÁNH CA VỚI 10 TRIỆU LƯỢT NGƯỜI NGHE. ĐÂY LÀ WEBSITE THÁNH CA TIẾNG vIỆT LỚN NHẤT THẾ GIỚI.
CẦU CHÚC ÔNG VOI NGÀY CÀNG TO KHOẺ BÉO BỀN ĐỂ GÁNH VÁC GÁNH NẶNG QUÁ KHỔ NÀY.
Em chào anh DO-RAC em thấy trong diễn đàn TCVN nếu bầu em bầu anh nhưng mà cho em hỏi chút xíu thôi Thiên Chúa còn tỏ mình ra cho nhân loại biết. TÌNH YÊU của Ngài còn anh anh có yêu mọi người không? nếu anh yêu mọi người thì anh cho mọi người xem cái nhung nhan ấy bây chừ ra sao như thế mới thực sự là yêu hết mọi người
Chào batrinh,
DonRac vì có lý do riêng (nỗi khổ), nên bao năm rồi "núp núp, lén lén" vẫn chưa thể công khai danh tính.
Mọi việc cũng chỉ vì TCVN mà thôi, DonRac làm kẻ quét nhà, dĩ nhiên "ít người ưa, nhiều kẻ ghét" ... không trốn có mà biến mất từ lâu!
Sao batrinh lại đem Thiên Chúa ra mà ví với bùn đất?
Lần nữa xin cáo lỗi: "cái gì khai được thì khai, cái gì dú được thì dú!"