+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa nhật 19 thường niên A - 2026

Hybrid View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,076
    Cám ơn
    2,246
    Được cám ơn 5,871 lần trong 2,204 bài viết

    Default Bài giảng lễ Chúa nhật 19 thường niên A - 2026

    CHÚA NHẬT XIX TN A:
    NHẬN RA SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA


    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc


    Người ta kể rằng Yuri Gagarin, phi hành gia người Liên Xô, trong chuyến bay trên con tàu vũ trụ Phương Đông 1, đã bay một vòng quanh quỹ đạo Trái Đất. Sự kiện này là một bước đột phá trong cuộc đua không gian thời kỳ chiến tranh Lạnh. Khi trở về mặt đất, ông đã tuyên bố đầy kiêu hãnh: “Từ vũ trụ, tôi không nhìn thấy vị Thượng đế nào cả.” Câu nói đó phản ánh cái nhìn kiêu ngạo của những người cộng sản Nga lúc bấy giờ, họ không tin vào Thiên Chúa mà chỉ tin vào khả năng của con người.

    Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo khẳng định rằng: Khi nhìn xem trời đất muôn vật và trật tự lạ lùng trong vũ trụ, ta có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Tức là chỉ khi con người chiêm ngắm vũ trụ với thái độ khiêm nhường, khâm phục thì sẽ nhận ra bàn tay của Đấng Tạo Hóa.

    Thưa quý OBACE, Lời Chúa hôm nay kể lại cho chúng ta những cuộc gặp gỡ và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời, ngay bên cạnh, ngay trước mặt mỗi người và chỉ cho biết thái độ cần phải có khi đối diện với Thiên Chúa.

    Bài đọc trong sách Các Vua kể lại câu chuyện ngôn sứ Êlia. Sau nhiều ngày chạy trốn mệt mỏi, ông vào một hang núi để nghỉ ngơi. Để nâng đỡ đức tin của Êlia, Thiên Chúa đã gọi ông ra cửa hang và cho ông được nhìn thấy Ngài. Tuy nhiên, Thiên Chúa không cho ông nhìn trực diện khuôn mặt Ngài, nhưng chỉ qua những hình ảnh trung gian. Câu chuyện kể rằng: Thiên Chúa đã đi qua trước mặt Êlia; có gió bão xẻ núi non, có động đất rung chuyển, có ngọn lửa bùng cháy, nhưng trong tất cả những hiện tượng ấy, Êlia vẫn không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng khi chiều đến, qua một cơn gió hiu hiu nhẹ nhàng, Êlia đã nhận ra Thiên Chúa. Ông lấy áo choàng che mặt, rồi ra đứng ngoài cửa hang để nghênh đón Ngài.

    Câu chuyện cho thấy: Thiên Chúa hiện diện trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, để lại dấu vết của Ngài trên mọi loài thụ tạo, mọi sự kiện trong vũ trụ. Tuy nhiên, không phải lúc nào con người cũng nhận ra Ngài. Êlia đã nhận ra Chúa trong cơn gió hiu hiu buổi chiều, lúc tâm hồn ông nhẹ nhàng, thanh thoát, không bị vướng bận lo âu; ông nhận ra Chúa đang đi ngang qua cuộc đời mình, ngay trước mắt, nhẹ nhàng như làn gió mát, bình dị như những buổi chiều thanh bình.

    Câu chuyện cũng cho thấy: Thiên Chúa không ở đâu xa, Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta như làn gió nhẹ thoảng qua mái tóc. Điều quan trọng là tâm hồn và trái tim ta có đủ nhạy bén để nhận ra bóng dáng Ngài hay không mà thôi. Khi Êlia nhận ra Thiên Chúa, ông cảm thấy mình bất xứng trước sự thánh thiện, tốt lành và yêu thương của Ngài; ông lấy áo choàng che mặt vì ý thức mình đang đối diện với Đấng Thánh, và ra đứng ngoài cửa hang để nghênh đón Đấng thống trị trời đất đang đi ngang qua ông tựa làn gió nhẹ.

    Tin Mừng Mátthêu hôm nay thuật lại một cuộc gặp gỡ khác giữa con người với Thiên Chúa, đó là cuộc gặp giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Khác với hoàn cảnh của Êlia được gặp Chúa sau những cơn bách hại, thì các môn đệ của Chúa Giêsu vừa trải qua những giờ phút vinh quang tự hào vì Thầy của các ông đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi năm ngàn người, trước sự hâm mộ và kính phục của đám đông. Các môn đệ được lệnh xuống thuyền băng qua biển, còn Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện. Thế nhưng khi bóng đêm ập xuống, con thuyền bị sóng gió dập vùi khiến các tông đồ hoảng sợ. Chi tiết này cho thấy có những lúc cuộc đời như bị rơi vào bóng tối của đau khổ, thất bại, chán nản; có những lúc sóng gió đến đe dọa con thuyền gia đình, như muốn nhấn chìm gia đình. Trong lúc tối tăm, vật lộn với thử thách, Chúa vẫn hiện diện, Chúa vẫn bước đến với các môn đệ của Người để ra tay trợ giúp.


    Tuy nhiên, khi con người bị dập vùi trong đau khổ đến tận cùng, nhiều người không đủ lòng tin để nhận ra bàn tay và sự can thiệp của Thiên Chúa. Tin Mừng kể: Canh tư đêm tối, Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ, nhưng các ông đã không nhận ra Người. Không những thế, các ông còn tưởng mình thấy bóng ma, nên càng sợ hãi hơn. Chúa Giêsu đã trấn an: “Cứ yên tâm, có Thầy đây, đừng sợ!” Lời ấy thật ngọt ngào, ấm áp. Nhưng các môn đệ vẫn chưa tin vào tai mình. Ông Phêrô đã muốn “kiểm chứng” lời Chúa Giêsu, nên đưa ra yêu cầu: “Nếu quả thực là Thầy, thì xin Thầy cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy.”

    Khi Chúa Giêsu gọi Phêrô bước đến với Người, Phêrô bước xuống mặt nước trong sự sợ hãi và nghi ngờ, ông đã bị chìm trong sự nghi ngờ sợ hãi ấy, cho đến khi ông kêu cứu với Chúa: “Thầy ơi! Cứu con với!” Chúa đã đưa tay ra nắm lấy ông với lời quở trách: “Sao lại hoài nghi?” Và khi đưa ông lên thuyền thì gió yên biển lặng. Qua sự kiện lạ lùng này, những người trong thuyền đã nhận ra Đức Giêsu chính là Thiên Chúa, là Đấng quyền năng dẫm đạp và bước đi trên sóng gió biển cả, là Đấng thống trị cả biển khơi. Các ông đã bái lạy Người và tuyên xưng: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa.”

    Thưa quý OBACE, Thiên Chúa vẫn đang đi ngang qua cuộc đời chúng ta, hiện diện trước mắt ta, nhưng nhiều khi vì quá bận rộn với công việc và lo toan, chúng ta không nhận ra Người. Khi lòng ta không khao khát tìm Chúa, không mong gặp Chúa, thì dù Ngài có dùng mọi cách, có đi ngang qua nhiều lần, ta vẫn không thể nhận ra Ngài. Chúa vẫn đến với chúng ta như làn gió nhẹ mỗi ngày, qua nụ cười ấm áp cảm thông của ai đó, qua lời thăm hỏi và sự khích lệ của cha mẹ hoặc người thân, qua sự ân cần yêu thương của vợ, của chồng. Đó là những cách Chúa dùng để đi ngang qua cuộc đời chúng ta; vấn đề là ta có nhận ra Ngài hay không mà thôi.

    Trong cuộc sống gia đình, không thể tránh khỏi những lúc sóng gió bủa vây, đe dọa hạnh phúc, khiến nhiều người hoảng sợ, tưởng mình thấy ma. Có những người đã hồ nghi sự hiện diện của Thiên Chúa và quay sang tìm kiếm sự trợ giúp nơi ma quỷ, bói toán. Cũng có những người, khi bị thử thách, thì thất vọng hoặc chất vấn, thách thức Thiên Chúa, giống như Phêrô: “Nếu thật là Thầy, nếu có Chúa hiện diện, thì sao không cho con thấy? Sao Chúa không nghe con cầu cứu?” Nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy: Chúa đang bước trên sóng gió để đến với mỗi người, mỗi gia đình, và mời gọi mỗi người cũng can đảm bước trên sóng gió để đến với Người.

    Chúa Giêsu không bao giờ để chúng ta phải chịu thử thách quá sức chịu đựng. Người sẽ bước đến để can thiệp, để trợ giúp. Nhiều lúc con thuyền gia đình cũng bị sóng gió bủa vây, tình cảm vợ chồng, cha mẹ con cái bị rạn nứt. Những lúc ấy, chúng ta hãy vững tin kêu lên: “Chúa ơi, xin cứu con kẻo con chết mất! Chúa ơi, xin cứu gia đình con kẻo gia đình con tan vỡ mất!” Chúa sẽ ra tay kéo chúng ta lên khỏi sóng gió và trả lại bình an cho gia đình và cuộc sống.

    Không chỉ trong đời sống gia đình, nhiều bạn trẻ dường như cũng đang bị đuối nước, hụt hơi, bị ngộp trong dòng chảy của xã hội. Bởi vì nhiều toan tính, dự định của tuổi trẻ không như mong đợi, công việc không ổn định, áp lực xã hội ngày càng đè nặng, khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, muốn buông tay chìm xuống. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng sợ hãi, đừng thất vọng, nhưng dám đặt trọn niềm tin vào Chúa, dám chạy đến với Người, chia sẻ với Người những tâm tư, hoàn cảnh của mình, và cầu xin: “Chúa ơi, xin cứu giúp con với, con mệt mỏi quá rồi!” Chúa sẽ như người Cha đưa tay ra ôm ta vào lòng, xoa đầu và vỗ nhẹ vai để khích lệ, nâng đỡ, giúp ta vơi đi những nhọc nhằn cuộc sống.

    Xin Chúa giúp mỗi người luôn nhận ra sự hiện diện yêu thương và sự nâng đỡ của Ngài, để trong mọi hoàn cảnh, ta luôn có Chúa bên cạnh và luôn được Ngài nâng đỡ, chở che. Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com