THẢ LÒNG THEO VỊNH



Nắng 1

Nắng tắt dần mây vội đổ cơn mưa
Người quay lưng chân rảo bước xa dần
Ta chợt nhìn ra cái cảnh phù vân
Để nhẹ lòng mở bàn tay buông bỏ.

Hồng Bính

Nắng 2

Nắng vừa lên chút gió xuân vừa thổi
Hạ đã về gay gắt dọi nắng thiêu
Bóng liêu xiêu thu rớt lá trong chiều
Đông vội vã, ru phận người manh mỏng.

Hồng Bính
...................................
Vịnh Tìm

Thơ

Dặn lòng tìm lại nàng thơ
Sau mùa Cô Vít ngu ngơ thế nào
Hỏi nàng giờ ở phương nao
Đành lòng trốn mãi làm sao anh tìm!!!!

Hồng Bính

Nhạc

Nhạc ơi nhạc hỡi nhạc à
Nhớ nàng ta cứ đi ra đi vào
Nhạc à giờ ở phương nao
Van nàng xin hãy cưỡi sao bay về.

Hồng Bính

Tháng Bảy

Trời tháng bảy, mưa ngâu buồn kéo đến
Trăng đêm mờ, ngày rớt sợi vàng hanh
Cứ dằng dai mưa nắng vẽ một vành
Cầu vồng chiếu, sông Tương buồn nhỏ lệ.

Hồng Bính