| Messages older than 720 hours are automatically pruned from ChatBox. |
| Giờ |
User |
Bài viết |
|
|
16-08, 00:15
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
16-08, 00:15
|
|
|
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có được lòng tin mạnh mẽ, để khi gặp đau khổ, thử thách, chúng con không nản lòng, nhưng biết khiêm tốn, tin tưởng vào tình thương và sự khôn ngoan của Chúa, biết phó thác mọi điều trong tay Chúa và luôn vững tin rằng Chúa ban ơn theo cách của Ngài. Amen.
|
|
|
|
16-08, 00:15
|
|
|
|
|
16-08, 00:15
|
|
|
Chính lòng tin ấy đã làm cho Chúa Giêsu phải thốt lên: “Này bà, bà có lòng mạnh tin”. Chúa đã chữa lành cho con gái bà, Chúa không bỏ qua lời cầu xin chân thành của những ai đặt trọn niềm tin nơi Ngài.
|
|
|
|
16-08, 00:15
|
|
|
Sự im lặng ấy chắc hẳn là một thử thách lớn đối với lòng tin của bà. Nhưng bà không bỏ cuộc. Khi các môn đệ muốn Chúa cho bà về, bà vẫn đến lạy Người và tiếp tục van xin: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Ngay cả khi nghe một lời rất khó đón nhận, bà vẫn khiêm tốn và kiên trì đặt hy vọng nơi Chúa.
|
|
|
|
16-08, 00:14
|
|
|
Người phụ nữ Canaan đến với Chúa Giêsu trong một hoàn cảnh đau khổ: con gái bà bị quỷ ám khốn cực. Thế nhưng trước lời kêu xin ấy, Chúa Giêsu lại im lặng, không đáp lại một lời nào.
|
|
|
|
16-08, 00:11
|
|
|
|
|
16-08, 00:11
|
|
|
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.
|
|
|
|
16-08, 00:10
|
|
|
|
|
16-08, 00:10
|
|
|
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến soi sáng tâm trí và mở rộng tâm hồn chúng con, để chúng con biết lắng nghe Lời Chúa với lòng khiêm tốn, biết nhận ra điều Chúa muốn nói với mỗi người chúng con và biết đem Lời Chúa vào cuộc sống hằng ngày.
|
|
|
|
16-08, 00:10
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
16-08, 00:09
|
|
|
Anh Chị Em thân mến, trong cuộc sống, có những lúc chúng ta cầu xin mà dường như Chúa vẫn im lặng. Những lúc ấy, chúng ta cần biết đặt trọn niềm tin của mình nơi Chúa. Giờ đây, chúng ta hướng tâm hồn lên Chúa và lắng nghe lời Ngài.
|
|
|
|
16-08, 00:09
|
|
|
CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A.
|
|
|
|
16-08, 00:09
|
|
|
|
|
14-08, 23:14
|
|
|
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
|
|
|
|
14-08, 23:14
|
|
|
Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ sống một đời tin tưởng và phó thác, biết khiêm tốn nhận ra mọi điều tốt đẹp chúng con có đều là hồng ân Chúa ban, biết đem sự hiện diện và những gì Chúa trao cho chúng con để đem niềm vui đến cho người khác, và luôn trung thành bước theo Chúa giữa mọi hoàn cảnh, để sau cuộc đời này chúng con cũng được cùng Mẹ hưởng niềm vui và hạnh phúc trong Nước Trời. Amen.
|
|
|
|
14-08, 23:14
|
|
|
|
|
14-08, 23:14
|
|
|
Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời, xin cho chúng ta biết noi gương Mẹ: bớt tìm kiếm những điều làm mình được người khác ca tụng, biết khiêm tốn nhận ra những điều tốt đẹp Chúa đã làm nơi mình, và biết đem những gì mình có để phục vụ người khác. Bởi con đường dẫn đến vinh quang không phải là tìm cách nâng mình lên, nhưng là biết sống khiêm nhường, yêu thương và phó thác trong tay Thiên Chúa.
|
|
|
|
14-08, 23:13
|
|
|
Đức Maria được đưa về trời chính là hoa trái của một cuộc đời hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Mẹ đã tin khi chưa nhìn thấy, đã vâng phục khi chưa hiểu hết, đã âm thầm bước đi với Chúa qua những ngày bình thường cũng như những lúc đau khổ. Vì thế, ngày Mẹ được lên trời cũng mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng: cuộc đời này không phải là đích cuối cùng. Nếu biết sống trong niềm tin, trung thành với Chúa và thực thi điều thiện mỗi ngày, chúng ta cũng đang từng bước tiến về quê hương vĩnh cửu.
|
|
|
|
14-08, 23:13
|
|
|
Điều đáng chú ý là trong bài ca Magnificat, Đức Maria không nói về công trạng của mình. Mẹ nhận mình chỉ là “phận hèn tớ nữ của Chúa” và hướng tất cả về Thiên Chúa: “Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại.” Mẹ biết mình được Chúa yêu thương và sử dụng như khí cụ của Người, nên Mẹ không tìm vinh quang cho mình, nhưng chỉ muốn Chúa được tôn vinh.
|
|
|
|
14-08, 23:13
|
|
|
Đức Maria vừa đón nhận một sứ mạng lớn lao từ Thiên Chúa, nhưng Mẹ không nghĩ đến mình. Mẹ vội vã lên đường đến thăm bà Elisabeth. Mẹ mang Chúa đến cho người khác bằng một cuộc viếng thăm đơn sơ, nhưng sự hiện diện của Mẹ lại đem đến niềm vui và bình an.
|
|
|
|
14-08, 23:12
|
|
|
|
|
14-08, 23:12
|
|
|
Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”. Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.
|
|
|
|
14-08, 23:12
|
|
|
Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.
|
|
|
|
14-08, 23:12
|
|
|
|
|