+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 4/7 đầuđầu ... 23456 ... cuốicuối
kết quả từ 121 tới 160 trên 250

Chủ đề: Giáo xứ Thủ Thiêm Saigòn mừng 150 năm thành lập

  1. #129
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Bắc Hà

    Nhà thờ Bắc Hà

    Linh mục phụ trách:
    cha sở Anphong Hoàng Ngọc Bao

    Số giáo dân: khoảng 5.587

    Lược sử:

    Họ Bắc Hà được thành lập ngày 4-11-1957.

    Thánh đường đầu tiên xây xong năm 1957.

    Thánh đường mới xây xong năm 1984.

    Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:

    1. Linh mục Đaminh Nguyễn Khắc Thiệu (1957-1961)

    2. Linh mục Giuse Trần Văn Thi (1961-1962)

    3. Linh mục Giuse Trịnh Tín Ý (quyền cha sở: 1992-1993)

    4. Linh mục Anphong Hoàng Ngọc Bao (1993-đương nhiệm).





    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)




    Giáo xứ Bắc Hà: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

    T3, 08/12/2009 - 10:40


    WGPSG -- Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương và che chở, sáng ngày thứ bảy 5.12.2009, lúc 9 giờ, giáo xứ Bắc Hà long trọng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, kính bổn mạng của giáo xứ - Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và mừng ngôi thánh đường đã hoàn tất phần xây dựng cơ bản.

    Cũng trong ngày này, giáo xứ đã tổ chức thượng kèo.

    Tham dự thánh lễ còn có quý ân nhân và đại diện cộng đoàn các giáo xứ bạn có quan hệ thân thiết với giáo xứ Bắc Hà.

    Thánh lễ khởi đầu với bài thánh ca bất hủ NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH của Hải Linh, cộng đồng Dân Chúa cảm nhận phút giây lắng đọng của tâm hồn để hiệp thông trong Thánh lễ đồng tế.

    Đồng tế với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, GM phụ tá TGP TpHCM còn có quý cha:

    • Hạt trưởng Hạt Phú Thọ

    • Hạt trưởng Hạt Chí Hòa

    • Quý cha Quản nhiệm, phụ tá các giáo xứ: Tân Phú, Tân Châu, Phú Bình, Phú Hòa, An Lạc

    • Cha sở Anphongsô Hoàng Ngọc Bao và cha phụ tá Micae Phạm Tường Trinh
    Giáo xứ Bắc Hà: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

    Nghe Audio:


    - Nhập lễ

    - Tin Mừng & Giảng lễ

    Đức Cha Phêrô mở đầu bài giảng với những chia sẻ tâm tình riêng tư về Mẹ Maria Vô Nhiễm mà ngài đã trải nghiệm sâu sắc trong cuộc đời mục tử của mình.

    Trong phần chính của bài giảng, Đức Cha dùng hình ảnh bụi gai bốc cháy trong sách Xuất Hành để liên hệ đến tín điều: Đức Maria không mắc tội tổ tông truyền. Cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và Mô-sê chính là hình ảnh báo trước ơn huệ đặc biệt Thiên Chúa dành cho Đức Mẹ: VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Điều này đã giúp cộng đoàn tham dự thánh lễ, cảm thấy hết sức ngỡ ngàng và cảm thấy niềm tin của mình được củng cố sâu sắc.

    Ngài cũng dùng chính câu chuyện Cựu ước đã kể, để nói về tầm quan trọng của ngôi Thánh đường trong cộng đoàn Công giáo. Vì đi đến đâu, thì việc đầu tiên cũng là xây dựng Nhà thờ để cùng nhau quây quần thờ phượng Thiên Chúa.
    Được biết, nhà thờ Bắc Hà đã được Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn làm phép đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 10/5/2008. Thánh lễ khởi công xây dựng do Cha Tổng Đại diện GB. Huỳnh Công Minh chủ sự ngày 14/9/2008. Khi hoàn thành, diện tích sử dụng sẽ tăng lên gấp đôi so với nhà thờ cũ, với tầng trệt là Hội trường - Nhà Chờ Phục Sinh, tầng hai cộng với hai phần lửng sẽ là nơi cử hành thánh lễ.

    Và cũng theo quy chế của Năm Thánh 2010: giáo dân tham dự các thánh lễ do ĐGM chủ sự sẽ được lãnh ơn Toàn xá. Nên trong phép lành cuối lễ, Đức cha Phê-rô đã ban phép lành với ơn Toàn xá cho toàn thể cộng đoàn tham dự.

    Thánh lễ kết thúc vào lúc 10g30 trong bầu khí hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, tung hô tước hiệu Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Trinh Nữ Maria và tràn đầy niềm hy vọng nhà thờ Bắc Hà sẽ được khánh thành trong Năm Thánh 2010 như lời Đức Cha Phêrô cầu chúc.

    Nguyện xin Mẹ Maria cầu bầu cho giáo xứ Bắc Hà sớm hoàn thành ngôi Nhà Thờ như lòng Dân Chúa mong ước.

    Nguồn: tgpsaigon.net
































    Nguồn:http://tgpsaigon.net

    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 10:55 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  2. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  3. #128
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Thăng Long

    Nhà thờ Thăng Long

    Linh mục phụ trách: cha sở Antôn Mai Đức Huy

    Số giáo dân: 2.750

    Lược sử:

    Họ Thăng Long được thành lập năm 1955 với khoảng 8.000 giáo dân.

    Năm 1966, Họ Tân Phước tách ra từ Họ Thăng Long.

    Năm 1970, Họ Bình Thới tách ra từ Họ Thăng Long.

    Thánh đường đầu tiên của Họ Đạo xây xong ngày 24-7-1955

    Thánh đường mới xây xong năm 1967.

    Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:


    1. Linh mục Giuse Lê Kim Tự (1955-1956)

    2. Linh mục Antôn Nguyễn Văn Ngoạn (1956-1983)

    3. Linh mục Antôn Mai Đức Huy (1984-đương nhiệm).

    Họ nhánh Đền VinhSơn:

    Thành lập tháng 10 năm 1972.

    Linh mục phụ trách:
    cha sở Antôn Mai Đức Huy.






    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 10:57 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  4. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  5. #127
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ VinhSơn

    Nhà thờ VinhSơn

    Linh mục phụ trách: cha sở Giuse Trịnh Tín Ý

    Số giáo dân: 1.750

    Lược sử:

    Họ Vinhsơn được thành lập năm 1950 với khoảng 500 giáo dân và một nhà nguyện nhỏ.

    Năm 1963, linh mục Đaminh Nguyễn Quang Minh được bổ nhiệm làm cha sở đầu tiên.

    Năm 1970 khánh thành nhà thờ mới.

    Năm 1976, cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn lo sửa chữa, bình thường hóa sinh hoạt Họ Đạo.

    Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo sau đó:

    1. Linh mục Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh (1977-1987)

    2. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Châu (1987-1992)

    3. Linh mục Giuse Trinh Tín Ý (1992-đương nhiêm)




    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)


    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 10:59 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  6. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  7. #126
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Hạt Phú Thọ

    Hạt Phú Thọ

    Hạt Phú Thọ nằm trên địa bàn Quận 10, Quận 11 và Tân Bình, gồm 13 họ chính và 3 họ nhánh.

    --Họ chính:

    1. Vinh Sơn

    2. Hòa Hưng

    3. Thăng Long

    4. Bắc Hà

    5. Đồng Tiến

    6. Phú Bình

    7. Tân Phú Hòa

    8. Tân Phước

    9. Bình Thới

    10. Tân Trang

    11. Thánh Phaolô

    12. Vĩnh Hòa

    13. Tống Viết Bường

    -- Họ nhánh:

    - Của Họ Hòa Hưng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

    - Của Họ Thăng Long: Đền Vinhsơn

    - Của Họ Đồng Tiến:
    Thánh Giuse.

    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  8. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  9. #125
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Mông Triệu

    Nhà thờ Mộng Triệu
    Linh mục phụ trách: cha sở Giuse Maria Trần Chí Nguyện

    Số giáo dân: 1.530




    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:03 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  10. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  11. #124
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Hưng Phú

    Nhà thờ Hưng Phú

    Thành lập ngày 16-5-1958

    Linh mục phụ trách: cha Anrê Trần Minh Thông

    Số giáo dân: khoảng 500 đến 600.




    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:04 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  12. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  13. #123
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Chánh Hưng

    Nhà thờ Chánh Hưng

    Linh mục phụ trách: cha sở Giuse Nguyễn Hữu Bằng

    Lược sử:

    Họ Chánh Hưng được thành lập vào năm 1971 với cha sở đầu tiên là linh mục Vinhsơn Nguyễn Văn Nhân.

    Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:

    1. Linh mục Vinhsơn Nguyễn Văn Nhân

    2. Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Bằng (1991-đương nhiệm)




    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:05 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  14. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  15. #122
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Bình Minh

    Nhà thờ Bình Minh

    Linh mục phụ trách: cha sở Giuse Trần Minh Chiêu

    Lược sử:

    Họ Bình Minh được thành lập vào năm 1965 với cha sở đầu tiên là linh mục Clêmentê Nguyễn Văn Thạch và 119 giáo dân.

    Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:

    1. Linh mục Clêmentê Nguyễn Văn Thạch (1965-1973)

    2. Linh mục Giuse Trần Minh Chiêu (1973-đương nhiệm)




    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:07 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  16. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  17. #121
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Bình Xuyên

    Nhà thờ Bình Xuyên

    Linh mục phụ trách:
    cha Giuse Maria Trần Chí Nguyện

    Lược sử:

    Năm 1960, Bình Xuyên là họ nhánh của Chợ Quán với ngôi nhà nguyện do chính Đức cha Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm xây dựng. Số giáo dân ban đầu là 800 người.

    Năm 1964, linh mục Giuse Đỗ Đức Hạnh được cử về làm cha sở. Bình Xuyên trở thành Họ Đạo chính thức. Ngôi nhà thờ của Họ Đạo cũng được xây dựng vào năm này.

    Linh mục Giuse Đỗ Đức Hạnh phụ trách Họ Đạo từ khi thành lập cho đến năm 1996. Hiện tại, linh mục Giuse Maria Trần Chí Nguyện đang coi sóc Họ Đạo này.




    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:08 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  18. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  19. #120
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Bình Thái

    Nhà thờ Bình Thái

    Linh mục phụ trách:

    - Cha sở Giuse Trịnh Văn Viễn

    - Cha phó Phêrô Nguyễn Văn Bắc

    Lược sử:

    Họ Bình Thái được thành lập vào năm 1958 với cha sở đầu tiên là linh mục Phêrô Vũ Hữu Tự với 1.200 giáo dân.

    Ngôi nhà thờ đầu tiên được xây xong năm 1958.

    Năm 1970 xây nhà thờ mới

    Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:

    1. Linh mục Phêrô Vũ Hữu Tự (1958-1968)

    2. Linh mục Máccô Nguyễn Đỉnh Đăng (1968-1992)

    3. Linh mục Giuse Trịnh Văn Viễn (1992-đương nhiệm)




    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:09 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  20. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  21. #119
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Bình Đông

    Nhà thờ Bình Đông

    Linh mục phụ trách: cha Giuse Mai Văn Rự

    Lược sử:


    Họ Bình Đông được thành lập 1956 với cha sở đầu tiên là linh mục Tôma Trần Quốc Phú.

    Ngôi thánh đường đầu tiên được xây dựng vào năm 1956.

    Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:

    1. Linh mục Tôma Trần Quốc Phú (5-1956 đến 5-1960)

    2. Linh mục Giuse Nguyễn Huy Chương (6-1961 đến 7-1976)

    3. Linh mục Isiđôrô Nguyễn Bá Kỳ (12-1976 đến 2-1982)

    4. Linh mục Giuse Mai Văn Rự (23-7-1982 đến đương nhiệm).




    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:11 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  22. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  23. #118
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Nam Hải

    Nhà thờ Nam Hải

    Bổn mạng nhà thờ: Đức Mẹ Mông Triệu

    Kính ngày:
    15-8

    Số giáo dân: 2.000

    Linh mục phụ trách:

    Sinh hoạt Họ Đạo:

    - Các lớp giáo lý: Rước lễ lần đầu, Thêm sức, Bao đồng.

    - Xã hội từ thiện: Câu lạc bộ dưỡng sinh, Giáng Sinh, ngày Tết; nhà thờ phát qua cho người nghèo.

    Lược sử:

    Họ Nam Hải được thành lập 1956 với cha sở đầu tiên là linh mục Vinhsơn Nguyễn Văn Nhân và 1.000 giáo dân.

    Ngôi nhà thờ được xây dựng năm 1965.

    Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:

    1. Linh mục Vinhsơn Nguyễn Văn Nhân

    2. Linh mục Giacôbê Đặng Văn Doanh

    3. Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Hùng Oánh.



    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)


    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:12 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  24. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  25. #117
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Bình Thuận

    Nhà thờ Bình Thuận

    Bổn mạng nhà thờ: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

    Kính ngày: 27-6

    Sồ giáo dân: 1.227

    Linh mục phụ trách: cha Antôn Nguyễn Anh Dũng

    Sinh hoạt Họ Đạo:

    - Các lớp giáo lý: từ Khai tâm đến Bao đồng.

    - Xã hội từ thiện: góp giúp bão lụt, xóa đói giảm nghèo...

    Lược sử:

    Họ Bình Thuận được thành lập vào năm 1955 với cha sở đầu tiên là linh mục Phêrô Dương Vĩnh Trị.

    Ngôi nhà thờ đầu tiên được xây xong vào năm 1955.

    Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:

    1. Linh mục Phêrô Dương Vĩnh Trị (1954-1975)

    2. Linh mục Giuse Trịnh Văn Viễn (1975-1992)

    3. Linh mục Giuse Mai Văn Rự (1992-1994)

    4. Linh mục Antôn Nguyễn Anh Dũng (1994-đương nhiệm).



    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:13 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  26. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  27. #116
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Bình Sơn

    Nhà thờ Bình Sơn

    Bổn mạng nhà thờ: Đức Mẹ Truyền tin

    Kính ngày: 25-3

    Sồ giáo dân: 552

    Linh mục phụ trách: cha Antôn Nguyễn Anh Dũng (kiêm nhiệm)

    Sinh hoạt Họ Đạo:

    - Các lớp giáo lý: Khai tâm, Rước lễ lần đầu và Thêm sức.

    - Xã hội từ thiện: góp giúp bão lụt, xóa đói giảm nghèo...

    Lược sử:

    Họ Bình Sơn được thành lập vào năm 1954 với cha sở đầu tiên là linh mục Gioan Nguyễn Văn Quân. Số giáo dân ban đầu vào khoảng 1.500 người.

    Năm 1955, xây ngôi nhà thờ đầu tiên và năm 1969 tái thiết.

    Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:

    1. Linh mục Gioan Nguyễn Văn Quân (1954-1979)

    2. Linh mục Anphong Hoàng Gia Khanh (1979-1993)

    3. Linh mục Antôn Nguyễn Anh Dũng (1993 đến nay).




    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:14 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  28. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  29. #115
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Bình An Hạ

    Nhà thờ Bình An Hạ

    Bổn mạng nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi

    Kính ngày: 7-10

    Số giáo dân: 6.703

    Linh mục phụ trách:


    - Cha sở Luca Trần Khánh Tích

    - Cha phó Anrê Trần Minh Thông

    Sinh hoạt Họ Đạo:

    - Các lớp giáo lý: Rước lễ lần đầu, Thêm sức và Bao đồng

    - Xã hội từ thiện: Thăm và tặng quà cho các gia đình nghèo trong dịp lễ Giáng Sinh. Mở một lớp học tình thương.

    Lược sử:


    Họ Bình An Hạ được thành lập từ tháng 10-1954 do linh mục Hoàng Quỳnh với khoảng 7.000 giáo dân từ miền Bắc vào.

    Lúc đầu, giáo dân ở tạm tại nhà kho Trần Đông Á (khu vực của tướng Bảy Viễn, Bình Xuyên_, đến năm 1956 xây dựng ngôi nhà thờ đầu tiên của Họ Đạo. Năm 1958, Bình Thái tách ra làm Họ Đạo chính thức.

    Năm 1970, khởi công xây dựng nhà thờ mới và hoàn thành năm 1973.

    Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:

    1. Linh mục Phaolô Hoàng Quỳnh (1954-1976)

    2. Linh mục Luca Trần Khánh Tích (1976-đương nhiệm).




    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)


    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:19 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  30. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  31. #114
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Thánh Giuse (An Bình)

    Nhà thờ Thánh Giuse (An Bình)

    Bổn mạng nhà thờ: Thánh Giuse Thợ

    Số giáo dân: 1.124

    Linh mục phụ trách: cha sở Máctinô Đỗ Văn Diệp

    Sinh hoạt Họ Đạo:

    Các lớp giáo lý: Khai tâm, Rước lễ lần đầu, Thêm sức, Bao đồng, Kinh Thánh dành cho người Hoa từ 9g đến 11g sáng Chúa nhật, dành cho người Việt từ 15g đến 17g chiều Chúa nhật.

    Xã hội từ thiện: Có hội bác ái Vinhsơn luôn giúp người nghèo, nhất là vào dịp Tết và khi chính quyền địa phương phát động.

    Lược sử:

    - Đầu năm 1967, cha Joseph Guimet, chánh sở Họ thánh Phanxicô Xaviê, khởi công xây cất nhà thờ thánh Giuse tại địa chỉ số 4 An Bình Chợ Lớn.

    - Ngày 22-12-1968, Đức Khâm sứ Tòa Thánh Angelo Palmas đã làm phép trọng thể thánh hiến nhà thờ mới dành cho giáo hữu người Hoa. Nhà thờ được dâng kính Thánh Giuse Thợ, nhờ công khó của cha Joseph Guimet với sự trợ giúp của nhiều vị hảo tâm, nhất là trong giới người Hoa, đặc biệt Thánh Bộ Truyền Giáo đã hỗ trợ rất nhiều để hoàn thành việc xây cất. sau phần nghi lễ, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã ban phép rửa tội cho 17 người Hoa, dâng thánh lễ tạ ơn và cầu cho các ân nhân.

    - Ngày 24-1-1969, cha J. Guimet được bổ nhiệm chính thức làm cha sở họ Thánh Giuse. Cha G. Lajeune được bổ nhiệm thay thế cha Guimet cai quản họ Thánh Phanxicô Xaviê, đồng thời với việc bổ nhiệm cha Clêmentê Thạch về làm cha sở Họ Bình Phước.

    - Tháng 3 năm 1975, cha Guimet về Pháp chữa bệnh. Họ Thánh Giuse được cha Lajeune kiêm nhiệm với sự phụ tá của cha Paul Vallat.

    - Ngày 23-7-1976: cha Lajeune phải rời nhiệm sở về Pháp sau hơn 20 năm phục vụ tại Việt Nam. Họ Thánh Giuse lại do cha Stêphanô Huỳnh Trụ, cha sở Họ Thánh Phanxicô Xaviê, kiêm nhiệm.

    - Ngày 6-4-1978, cha Stêphanô Huỳnh Trụ phải tạm xa cách đoàn chiên, và trọng trách lại đặt cả trên vai cha Đaminh Nguyễn Xuân Hy. Trước những nhu cầu mục vụ rộng lớn của cộng đoàn giáo dân Việt Hoa, cha Đaminh đã được cha Máctinô Đỗ Văn Diệp vui lòng chia sẻ.

    - Tháng 6 năm 1990, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình bổ nhiệm cha Máctinô Đỗ Văn Diệp làm cha sở, đồng thời mở rộng Họ Đạo cho cả giáo dân Việt thuộc Phường 5, 6 và 7 Quận 5. Số giáo dân năm 1995 là 1.077 người thuộc 313 gia đình Công giáo chia thành 5 xóm đạo và một bộ phận giáo dân người Hoa.





    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)

    Giáo xứ An Bình: Giáo Hội hôm nay

    Hiếu Thượng

    T2, 18/01/2010 - 16:40





    NHÀ THỜ THÁNH GIUSE AN BÌNH: ĐỨC CHA PHỤ TÁ PHÊRÔ BAN BÍ TÍCH RỬA TỘI VÀ THÊM SỨC, TRAO ỦY NHIỆM THƯ CHO HĐMVGX NHIỆM KỲ 2010 - 2014.

    Thánh lễ ban Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức: Đức Cha Phụ tá: “Giáo dục Đức tin Kitô giáo cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ của mọi gia đình hiện nay”.

    Sáng Chúa nhật, ngày 17/01/2010, nhà thờ Thánh Giuse ở phường An Bình, quận 5 hân hoan đón mừng Đức Cha Phụ tá Phêrô cùng các Quí cha về ban Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức cho các em thiếu nhi và anh chị em tân tòng của giáo xứ mình. Từ sáng sớm, đã có thể cảm nhận được niềm vui và náo nức trên gương mặt của mỗi người.

    Những tấm băng rôn được cẩn thận treo, từng dây ruy băng được cài vào những hàng ghế trên gần cung thánh. Các chị em sắp sửa được lần đầu tiên rước Mình Thánh Chúa và Chúa Thánh Thần ngự vào trông thật dễ thương, xúng xính trong những bộ váy trắng muốt và vòng hoa trên đầu, trong khi bên nam cài một cành hoa trên ngực.

    Đức Cha Phụ Tá đến trong sự đón tiếp vô cùng ấm cúng và nồng nhiệt của giáo xứ. Hai hàng người với những gương mặt rạng rỡ, cùng cha Sở đón Đức Cha Phụ Tá vào trong nhà thờ. Thánh lễ bắt đầu với tiếng hát thánh thót của ca đòan anh chị em người Hoa.

    Cha Phụ Tá mở đầu Thánh lễ bằng nụ cười và những lời nói chân tình: “Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi được nhận chức Giám mục, tôi mới đến đây thăm anh chị em được. Tôi không biết nói tíêng Hoa, chỉ biết nói tiếng Việt thôi, anh chị em nghe có hiểu tôi nói những gì không?” Cộng đòan vài người cười và nói với Đức Cha: “Hiểu, dạ hiểu ạ!” Thánh lễ bắt đầu trong tâm tình giữa người mục tử và đòan chiên thảo hiếu.

    Trong bài giảng của mình, Đức Cha Phụ tá đặc biệt nêu cao tầm quan trọng của giáo dục Kitô giáo trong gia đình hôm nay. Trong bối cảnh xã hội đầy những cám dỗ, nơi mà Đức tin của các thế hệ trẻ dễ bị lung lay và mất đi, vai trò của các bậc làm cha mẹ, của cả cộng đòan với các em là vô cùng to lớn. Đó cũng là tinh thần của năm Thánh 2010 mà Giáo Hội kêu gọi.

    Đức Cha Phêrô nhắc đến Đức Mẹ trong bài Tin Mừng về tiệc cưới Cana vừa mới được đọc trong Thánh lễ. Tiệc cưới chắc lẽ sẽ mất vui nếu như Mẹ không quan tâm đến sự thiếu hụt của gia chủ và không đến nói với Con của Mẹ. Cha kêu gọi mỗi người hãy biết noi gương Mẹ, hãy biết quan tâm đến nhau nhiều hơn. Giữa cuộc sống xã hội bon chen, cạnh tranh và ganh đua, nơi mọi người dường như chỉ chăm lo vun vén cho lợi ích cá nhân mình, thì lòng yêu thương, quan tâm đến người khác của mỗi người Kitô hữu sẽ là dấu tích hùng hồn của Đức Kitô trong cuộc sống, và đó cũng là phương thế truyền giáo hữu hiệu và sống động nhất.

    Có một điều hết sức đặc biệt trong Thánh lễ. Các bài đọc và bài Tin Mừng được đọc bằng cả tiếng Hoa lẫn tiếng Việt. Những câu kinh, lời hát Hoa – Việt được xen kẽ nhau cất lên trong cùng một niềm tin thành kính.

    Cuối Thánh lễ, Đức Cha Phụ tá đã ban phép lành và trao ủy nhiệm thư cho 25 vị trong Tân HĐMVcủa giáo xứ. Các thành viên trong HĐMVGX mới, gồm cả người Hoa và Việt đã cùng nhau tuyên hứa phục vụ Thiên Chúa và anh chị em trong tình yêu thương, hy sinh và bác ái. Trong tâm tình cha con, Đức Cha nhắn nhủ với Tân HĐMVGX cũng như với tất cả mọi người: “Như lời Đức cố Tổng Giám mục Phaolô, cha và các quí cha đây là những linh mục thừa tác. Còn anh chị em, anh chị em cũng là linh mục, linh mục cộng đồng. Đó là chức vụ mà Thiên Chúa đa ban cho mỗi người chúng ta khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Mỗi người chúng ta, đặc biệt là những anh chị em trong HĐMV mới của giáo xứ, hãy cố gắng sống bác ái, hy sinh giúp đỡ lẫn nhau và tha nhân. Chúng ta phải cùng nhau tiến đến xây dựng một Giáo Hội Hiệp Thông với tinh thần như thế!”.

    Thánh lễ kết thúc trong niềm vui chung của giáo xứ, không kể đó là những tâm hồn thơ bé mới được Mình Thánh Chúa ngự vào, những trái tim đang tràn trề sức mạnh của Chúa Thánh Linh hay những con người đang ắp đầy nhiệt huyết phục vụ tha nhân, tất cả đều cảm thấy Chúa Thánh Thần tác động trong mỗi người, để mỗi đời sống ấy thực sự là những Thánh lễ nối dài.

    Lược sử họ đạo Thánh Giuse An Bình

    Nằm ở quận 5, phường An Bình, nhà thờ Thánh Giuse An Bình mới đầu là một ngôi thánh đưởng được xây dựng nên để phục vụ cho đông đảo anh chị em tín hữu người Hoa, sau này được mở rộng phục vụ cho cả anh chị em Công giáo người Việt ở các phường lân cận. Theo lời cha Sở nhà thờ Thánh Giuse An Bình hiện nay là cha Martino Đỗ Văn Diệp, đầu năm 1967, cha Giuse Guimet, Chánh Sở họ Thánh Phanxico Xavie đã khởi công xây cất nhà thờ tại địa chỉ số 4 phường An Bình, Q.5.

    Ngày 22/12/1968, Đức Khâm sứ Tòa Thánh Angelo Palmas đã làm phép trọng thể thánh hiến nhà thờ mới dành cho giáo hữu người Hoa. Nhà thờ được dâng kính Thánh Giuse Thợ, nhờ công lao của cha Giuse với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, đặc biệt là các nhà hảo tâm người Hoa và Bộ Truyền Giáo hỗ trợ hoàn tất công trình xây dựng. Ngay trong ngày khánh thành, Đức cố Tổng Giám Mục Phaolo Nguyễn Văn Bình đã rửa tội cho 17 người Hoa, dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu cho các vị ân nhân.

    Ngày 24/11/1969, cha Giuse Guimet được bổ nhiệm làm cha Sở tiên khởi, cho đến đầu tháng 3 năm 1975, ngài về Pháp chữa bệnh. Họ Thánh Giuse lại được cha Lajeune, cha Sở họ Thánh Phanxico Savie kiêm nhiệm với sự phụ tá của cha Phaolo Vallet. Chẳng bao lâu sau, ngày 23 tháng 7 năm 1976, cha Lajeune phải rời nhiệm sở, và cha Stephano Huỳnh Trụ tiếp nhiệm. Ngày 6/4/1978, cha Stephano Hùynh Trụ lại phải tạm xa cách đòan chiên. Trọng trách chăm lo cho giáo xứ được cha Đa Minh Nguyễn Xuân Hy gánh vác, với sự hỗ trợ của cha Martino Đỗ Văn Diệp.

    Trung tuần tháng 6 năm 1990, Đức cố Tổng Giám mục Phaolo Nguyễn Văn Bình chính thức bổ nhiệm cha Martino Đỗ Văn Diệp làm cha Sở, đồng thời mở rộng họ đạo cho cả giáo dân người Việt thuộc phường 5, 6, 7 quận 5. Số giáo dân hiện nay trên 1000 người thuộc 320 gia đình Công giáo chia thành 5 xóm đạo và một bộ phận giáo dân người Hoa.


    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 18-01-2010 lúc 11:28 PM Lý do: Cập nhật
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  32. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  33. #113
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Chúa Hiển Linh

    Nhà thờ Chúa Hiển Linh

    Bổn mạng nhà thờ: Chúa Hiển Linh

    Số giáo dân: khoảng 2.300

    Linh mục phụ trách: cha sở Mátthêw Lê Minh Châu

    Sinh hoạt Họ Đạo:

    - Các lớp giáo lý: Rước lễ lần đầu, Thêm sức, Bao đồng (chiều 14g-18g); Dự tòng và Hôn nhân vào các ngày Hai, Tư, Sáu (18g-19g30).

    - Xã hội từ thiện: giúp đỡ người nghèo vào các dịp lễ Giáng Sinh, Tết, mùa Chay; giúp 25 học bổng cho các em học sinh nghèo.

    Lược sử:

    Năm 1962, để có trụ sở lo cho nhóm mồ côi Việt-Hoa, đa số gốc sắc tộc thiểu số người dân tộc Nùng và Tày di cư từ Móng Cái vào năm 1954, cha sở Họ Phanxicô Xaviê Chợ Lớn, còn gọi là nhà thờ cha Tam, có nhã ý mở thêm giáo điểm mới ở Phú Lâm, nay là Họ Chúa Hiển Linh, tọa lạc trên một địa bàn gồm 14.000 mét vuông, cho việc nuôi dạy trẻ mồ côi, đã mua phần đất này sau khi nhờ cha Clêmentê Thạch mở giáo điểm Bình Tây, nay là Họ Bình Phước, ở đường Phạm Văn Chí, gần hãng rượu Bình Tây.

    Sau khi xây dựng nhà nguyện và nhà xứ, cha sở họ chính còn muốn chia cơ sở đó ra làm hai phần, một nửa làm Chủng viện cho người Hoa, phần còn lại xây dựng Họ Đạo Việt-Hoa, lấy tên là Họ Chúa Hiển Linh. Đến năm 1963, cha Abel Troger, lập Họ Đạo và làm cha sở đầu tiên của Họ Chúa Hiển Linh, vỏn vẹn có 7 gia đình người Việt và 21 gia đình người Hoa. Nhờ dân chúng ở cư xá Cộng Hòa cũ chuyển về, nên hai cư xá Phú Lâm A và B, (giáo dân đa số gốc di cư về làm ăn ở đây) tăng thêm nhân số. Năm 1964, đã có 240 gia đình Công giáo và trên 640 giáo dân.

    Dịp về Paris nghỉ hè, cha Troger nhờ cha Denis Lương Tấn Hoàng, gốc dòng Biển Đức nhờ giúp xứ. Đến Tết Mậu Thân năm 1968, Họ Đạo nổi tiếng là bác ái vì đã giúp đỡ đồng bào tị nạn vì chiến tranh, bất kể là lương hay giáo. Từ đó Họ Chúa Hiển Linh tách biệt hẳn họ mẹ là Họ Phanxicô Xaviê (nhà thờ cha Tam).

    Năm 1967, cha Troger lập trường tiểu học và mẫu giáo Tuyết Sao, 107 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, nhờ các nữ tu Nhà Trắng (Saint Paul de Chartres) phụ trách hiện là trường điểm Rạng Đông của Quận 6. Năm 1970, cha A. Troger nhường Họ Đạo, nhà xứ cho xa Denis Hoàng, còn cha về ở một ngôi nhà nhỏ cạnh trường Tuyết Sao và rời Việt Nam vĩnh viễn vào trước năm 1975.

    Cha D. Hoàng vừa làm cha xứ vừa kiêm chức linh hướng cho sinh viên Công giáo và nhóm trẻ bụi đời sống ngoài hè phố, nên năm 1972, cha Denis Hoàng mời cha Mátthêu Lê Minh Châu về làm phụ tá để cha Denis lo xây dựng một ngôi nhà thờ lớn 45 x 21m, việc xây dựng mãi đến năm 1975 mới tạm hoàn tất.

    Từ ngày 8-5-1975, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình bổ nhiệm cha Mátthêw Lê Minh Châu làm cha sở cho đến ngày nay.

    Năm 1980, làm sổ họ, thấy Họ Đạo có một địa bàn rộng lớn từ vòng xoay Minh Phụng đến mũi tàu Phú Lâm và chiều sâu từ cầu Minh Phụng đến Bình Thới, có 338 gia đình Công giáo gồm 3.300 giáo dân, với nhiều hộ ghép.

    Năm 1994, cha Châu cho trùng tu nhà thờ, xây mặt tiền và cung thánh, cải tạo mặt bằng và nền nhà xứ.

    Tòa Tổng Giám Mục đã ủy thác việc mở thêm nhiều thí điểm truyền giáo trên địa bàn rộng lớn Nam Sàigòn, Bắc Bình Chánh và các khu đô thị hóa cửa khẩu về miền tây nữa.




    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:23 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  34. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  35. #112
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Mai Khôi

    Nhà thờ Mai Khôi

    Bổn mạng nhà thờ: Đức Mẹ Môi Khôi

    Kính ngày: 7-10

    Số giáo dân: 1.058

    Linh mục phụ trách: cha Phêrô Nguyễn Hoàng Hai

    Sinh hoạt Họ Đạo:

    - Các lớp giáo lý: Rước lễ, Thêm sức, Bao đồng.

    - Xã hội từ thiện: Vào các dịp lễ Giáng Sinh, Tết, mùa Chay: giúp người nghèo, tuổi già, không phân biệt lương giáo.

    Lược sử:

    Nguồn gốc nhà thờ: Năm 1960, được một giáo dân là ông Đỗ Văn Lý dâng cúng một căn nhà để làm nhà nguyện, lúc đó là họ nhánh của Họ Chợ Quán, do linh mục Phaolô Nguyễn Văn Lành làm cha sở. Nhà nguyện một năm chỉ có thánh lễ một lần.

    Đến năm 1976, linh mục Hoàng Trung về đảm trách và mua thêm hai căn, một căn của giáo dân dâng cúng, cho nên nhà thờ được mở rộng với tổng diện tích chiều dài 22m, chiều rộng 14m. Đến năm 1979, cha sở có sửa chữa đơn sơ nhà thờ, mãi đến giữa năm 1995, khi linh mục Hoàng Trung từ nhiệm, Tòa Tổng Giám Mục bổ nhiệm linh mục Phêrô Nguyễn Hoàng Hai làm cha sở. Sau đó, vào năm 1996, ngài đã cố gắng xây một nhà thờ hoàn toàn mới từ tháng 4 năm 1996 và hoàn thành tháng 7 năm 1996, với số giáo dân là 1.058 người.



    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:24 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  36. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  37. #111
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Bình Phước

    Nhà thờ Bình Phước

    Bổn mạng nhà thờ: Thánh Giuse Thợ

    Số giáo dân: khoảng 2.100

    Linh mục phụ trách: cha sở Anrê Vũ Bình Định

    Sinh hoạt Họ Đạo:

    - Các lớp giáo lý: Rước lễ lần đầu, Thêm sức, Bao đồng (8g30-10g Chúa nhật); Tân tòng và Hôn phối vào các ngày Hai, Tư, Sáu.

    - Xã hội từ thiện: theo kêu gọi của Phường, Hạt.

    Lược sử:

    Họ Bình Phước trước kia gọi là Họ Bình Tây.

    1. Nguồn gốc đất đai

    Bằng khoán số 223 ngày 30-3-1956 do Đức cha Simon-Hòa Nguyễn Văn Hiền ủy quyền cho cha Guimet (lúc đó là cha sở nhà thờ cha Tam) mua lại mảnh đất 6.700 mét vuông đối diện nhà máy rượu Bình Tây do ông Guillaume le Gall, giám đốc hội Nặc danh Société Francaise des Distilleries de I'Indochine (gọi tắt là Hội SFDIC) làm chủ, và mảnh đất trở thành đất Nhà Chung.

    2. Tháng 5 năm 1956

    Trên mảnh đất nhà chung này, được khởi công xây cất ngôi nhà thờ đầu tiên do cha Guimet, cha sờ nhà thờ cha Tam và cha Clêmentê Nguyễn Văn Thạch, phụ tá của ngài lúc đó, chủ trì. Nhà thờ đồng thời cũng là trường học (Ecole - Chapelle) khi cử hành thánh lễ là nhà thờ, hết lễ dựng vách ngăn làm trường học. Lễ Giáng Sinh 1957, ngôi "Nhà thờ - Trường học" đã khánh thành và Đức cha Simon-Hòa Nguyễn Văn Hiền làm phép.

    Năm 1966, trưởng tiểu học Bình Phước được xây cất, tách rời khỏi khu vực nhà thờ, thành nơi riêng biệt, vừa giáo dục văn hóa vừa dạy giáo lý, nề nếp đức hạnh cho các trẻ em trong khu vực. Rất nhiều thanh thiếu niên trong khu vực khi ấy và ngày nay đã trưởng thành nên người xuất thân từ ngôi trường Bình Phước ấy. Và cũng trong thời gian này, họ nhánh Bình Tây được nâng lên thành họ chính và cha Clêmentê Nguyễn Văn Thạch là cha sở đầu tiên của họ Bình Tây.

    Đầu năm 1973, cha Clêmentê được Bề trên cử về họ Tân Quy. Ngày 1-5-1973, cha Tôma Nguyễn Văn Trí được sai về thay thế, và ngài đổi tên họ Bình Tây thành họ Bình Phước.

    Đầu năm 1985, cha Tôma Trí qua đời.

    Ngày 10-6-1985, Bề trên cử cha Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh làm cha sở thứ ba của Họ Bình Phước.

    - Nhà thờ được xây dựng lại từ ngày 27-8-1986 và khánh thành ngày 12-7-1987.

    - Các phòng giáo lý và hội trường, nhà xứ được xây dựng lại từ ngày 1-3-1990 và hoàn tất ngày 21-4-1990.

    - Tháp chuông được xây dựng từ ngày 23-11-1993 và hoàn tất ngày 10-12-1994.

    Ngày 21-6-1995, Bề trên cử cha Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh đi làm cha sở Họ An Lạc, Quận Tân Bình. Và ngày 24-6-1996, cử cha Anrê Vũ Bình Định, nguyên phó xứ Bùi Phát, về làm cha sở thứ tư của Họ Bình Phước.




    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)




    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:25 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  38. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  39. #110
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Môi Khôi

    Nhà thờ Môi Khôi (Thuận Phát)

    Bổn mạng nhà thờ:
    Đức Mẹ Môi Khôi

    Kính ngày: Chúa nhật đầu tháng 10

    Số giáo dân: 540

    Linh mục phụ trách: cha sở Antôn Đỗ Minh Độ

    Lược sử:


    Trước năm 1966, có một số gia đình Công giáo sống rải rác từ cầu Tân Thuận đến Xã Phú Mỹ trực thuộc Họ Xóm Chiếu.

    Tháng 4 năm 1966, cha Gioan Baotixita Dương Hoàng Thanh mua ngôi nhà phía nam, lối vào kho 18 làm nhà nguyện và dựng tượng đài Đức Mẹ.

    Ngày 1-10-1967, ngài mời cha Antôn Vũ Doãn Cát đến làm cha sở đầu tiên. Về sau, cha Cát xây thêm ngôi nhà ba gian làm nhà thờ mới.

    Ngày 13-11-1983, Đức Tổng Giám Mục đổi cha Cát về làm cha sở Họ Phú Xuân và giao việc coi sóc Họ Môi Khôi cho cha Đỗ Minh Độ, cha sở Thuận Phát kiêm nhiệm.



    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)


    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:33 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  40. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  41. #109
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ An Phú

    Nhà thờ An Phú

    Bổn mạng nhà thờ: Thánh Phanxicô Xaviê

    Số giáo dân: khoảng 258

    Linh mục phụ trách: cha Đaminh Ngô Quang Tuyên

    Sinh hoạt Họ Đạo:

    -- Các lớp giáo lý: Rước lễ lần đầu, Thêm sức, Dự bị bao đồng, Bao đồng, Tân tòng.

    -- Xã hội từ thiện:

    - Một tháng cho 20 người nghèo, mỗi người 10 ký gạo;

    - Khám bệnh, phát thuốc miễn phí hằng tháng cho những vùng nghèo, xa trong Huyện Nhà Bè (gồm 20 bác sĩ, nha sĩ, cán sự y tế;

    - Giúp 5 sinh viên đi học sư phạm;

    - Đỡ đầu 2 trường cấp 1;

    - Hai lớp học tình thương (niên khóa 1996-1997)

    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)


    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  42. Có 3 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  43. #108
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Mẫu Tâm


    Nhà thờ Mẫu Tâm


    Bổn mạng nhà thờ: Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ (Mẫu Tâm)

    Kính ngày: thứ Bảy sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

    Số giáo dân: khoảng trên 2.000

    Linh mục phụ trách: cha sở Anrê Nguyễn Văn Hai

    Sinh hoạt Họ Đạo:

    - Các lớp giáo lý: Khai tâm, Rước lễ, Thêm sức, Bao đồng.

    - Xã hội từ thiện: một lớp học tình thương.

    Họ nhánh Tắc Rỗi (khu Tân Mỹ)

    Địa chỉ: Khu dân cư Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM.

    Bổn mạng nhà thờ: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô

    Số giáo dân: 215

    Linh mục phụ trách: Anrê Nguyễn Văn Hai

    Giờ lễ Chúa nhật: 8h

    Lược sử:

    Họ Mẫu Tâm được thành lập từ năm 1963 với số giáo dân ban đầu rất ít ỏi.

    Linh mục Phanxicô Xaviê Bùi Văn Minh đã sửa mới cũ lại vì bị hư khá nhiều.

    Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:

    1.Linh mục Tôma Nguyễn Văn Trí (1966-1971)

    2.Linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh (1971-1982)

    3.Linh mục Félix Nguyễn Văn Thiện (1982-1985)

    4.Linh mục Phanxicô Xaviê Bùi Văn Minh (1985-1992)

    5.Linh mục Anrê Nguyễn Văn Hai (1992-đương nhiệm).

    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  44. Có 3 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  45. #107
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Thuận Phát


    Nhà thờ Thuận Phát


    Bổn mạng nhà thờ: Thánh Antôn Pađôva

    Kính ngày: 13-6

    Số giáo dân: 1.411

    Linh mục phụ trách:
    cha sở Antôn Đỗ Minh Độ

    Sinh hoạt Họ Đạo:

    -- Các lớp giáo lý: Khai tâm, Rước lễ lần đầu, Thêm sức, Bao đồng, lớp giáo lý thanh niên.

    -- Xã hội từ thiện:

    - 1 trường tình thương do các nữ tu dòng Đức Bà dạy;

    - 1 phòng khám bệnh và phát thuốc mở vào các buổi sáng thứ Bảy;

    - 1 thùng tiền bác ái thu các ngày lễ Chúa nhật và tiền thau các thứ Bảy để chi vào dịp Tết và khi cần
    đến;

    - 1 mái ấm do dòng Nữ Tử Bác Ái cung cấp chi phí.

    Lược sử:

    Họ Thuận Phát do linh mục Antôn Đỗ Minh Độ thành lập năm 1961 tại xã Tân Thuận Tây, huyện Nhà Bè.

    Lúc đầu, số giáo dân ước chừng 500 người sống rải rác dọc theo đường Trần Xuân Soạn từ cầu Tân Thuận đến cầu Rạch Ong. Đến năm 1964, có một số đông giáo dân, nạn nhân trận hỏa hoạn Vĩnh Hội, được chính quyền đưa sang định cư tại xã Tân Quy Đông, làm số giáo dân gia tăng nhanh. Sau khi thành lập thêm hai Họ Đạo mới là Mẫu Tâm và An Phú, Họ Thuận Phát chỉ còn tập trung ở ấp 5 Tân Thuận Đông, nay đổi thành các ấp 5, 6, 9, một phần ấp 4 Xã Tân Thuận Tây và một phần ấp 5 Xã Tân Quy Tây.

    Cha sở hiện nay vẫn là cha Antôn Đỗ Minh Độ.

    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  46. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  47. #106
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Khánh Hội


    Nhà thờ Khánh Hội


    Bổn mạng nhà thờ: Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ

    Số giáo dân: 2.600

    Linh mục phụ trách:

    - Cha sở Giuse Mai Xuân Hòa

    - Cha phó Phêrô Hoàng Quốc Trương ngụ tại số 20 Lê Văn Linh , Quận 4.

    Sinh hoạt Họ Đạo:

    - Các lớp giáo lý: Rước lễ lần đầu, Thêm sức.

    - Xã hội từ thiện: tham gia mọi công tác, có quỹ xóa đói giảm nghèo.

    Lược sử:

    Ngày 1-10-1961, linh mục Phêrô Võ Văn Bộ, cha sở Họ Xóm Chiếu, mua khu đất tại 136 Tôn Đản, Quận 4 để làm nhà nguyện. Đến ngày 29-11, nhân ngày lễ Chúa Giêsu là Vua, ngài dâng thánh lễ tạ ơn và dâng nhà nguyện kính Đức Mẹ Bẩy Sự Thương Khó.

    Năm 1967, linh mục Gioan Baotixita Dương Hoàng Thanh, cha sở kế nhiệm, đã xây dựng thành nhà thờ hiện nay. Khu Thăng Thiên, Thánh Mẫu, Đồng Công, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Vô Nhiễm và khu Giuse của Họ Đạo được tách ra thành Họ Khánh Hội.

    Ngày 21-6-1968, linh mục Giuse Mai Xuân Hòa được bổ nhiệm làm cha sở Họ Đạo mới này cho đến nay.
    Nhà thờ hiện nay được khánh thành ngày 4-8-1968.

    Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:


    1.Linh mục Gioan Baotixita Dương Hoàng Thanh (1967-1968)

    2.Linh mục Giuse Mai Xuân Hòa (1968 - đương nhiệm).







    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)

    Giáo xứ Khánh Hội: Khánh thành nhà thờ họ Thánh Giuse




























































    (http://tgpsaigon.net)
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 24-01-2010 lúc 10:12 PM Lý do: Cập nhật
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  48. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  49. #105
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Phú Xuân

    Nhà thờ Phú Xuân
    Bổn mạng nhà thờ: Thánh Đaminh

    Số giáo dân: khoảng 1.000 người

    Linh mục phụ trách:

    - Cha sở Antôn Vũ Doãn Cát

    - Cha phó Đaminh Ngô Quang Tuyên

    Sinh hoạt Họ Đạo:


    Xã hội từ thiện: theo phát động của chính quyền địa phương.

    Lược sử:

    Họ Phú Xuân được thành lập từ năm 1958 với khoảng 60 giáo dân. Nhà thờ đầu tiên lợp lá tọa lạc bên trong khuôn viên của hãng Esso. Nhưng một thời gian sau, hãng này không đồng ý cho để nhà thờ trong hãng, nên phải dời nhà thờ xuống ngã ba hãng Shell. Tại đây mua được một chòi lá để làm nhà nguyện. Đến lễ Chúa Thăng Thiên 1959, cha sở Xóm Chiếu bấy giờ là linh mục Võ Văn Bộ khởi công xây dựng nhà thờ mới lợp tôn và năm 1961 hoàn thành. Sau đó, Tòa Tổng Giám Mục cử cha Antôn Trần Ngọc Lạc về làm cha sở được 14 tháng. Kế tiếp là cha Giuse Nguyễn Văn Tố thay cha Lạc và ngài đảm nhận được 24 tháng. Khi cha Tố ra đi, cha Dương Hoàng Thanh, cha sở Xóm Chiếu bấy giờ đảm nhiệm và phục vụ Họ Đạo từ năm 1963 đến 1965. Đến năm 1965, cha Phaolô Minh về coi sóc Họ Đạo này cho đến khi ngài về nhà hưu dưỡng Chí Hòa. Năm 1973, Tòa Tổng Giám Mục bổ nhiệm cha Đaminh Ngô Quang Tuyên khi ấy đang truyền giáo ở vùng Rừng Sác về làm cha sở cho đến năm 1983, cha Antôn Vũ Doãn Cát về thay thế.



    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:38 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  50. Có 3 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  51. #104
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Cần Giờ

    Nhà thờ Cần Giờ

    Bổn mạng nhà thờ:
    Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

    Số giáo dân: 500

    Linh mục phụ trách: cha sở Giuse Phạm Kim Điệp

    Sinh hoạt Họ Đạo:

    - Các lớp giáo lý: giáo lý các cấp. Dự tòng.

    - Xã hội từ thiện: Phòng phát thuốc, khám bệnh miễn phí. Nhà dưỡng lão (8 người). Ký túc xá học sinh
    (20 em). Trường khuyết tật (36 em). Trường dạy nghề miễn phí (5 lớp)

    Lược sử:

    Từ cuối thế kỷ 19, Cần Giờ đã là một điểm truyền giáo. Số giáo dân ban đầu độ chừng 70 người từ các nơi đến trú ẩn, tránh cuộc bách hại.

    Ngôi nhà thờ đầu tiên được dựng trên đất Thạnh Thới vào khoảng những năm 1871-1880. Đến năm 1916, ngôi nhà thờ thứ hai được xây dựng ở Đồng Hòa. Vào năm 1930, một ngôi nhà thờ nữa đã được dựng nên tại An Thạnh (An Thới Đông ngày nay).

    Cả ba ngôi nhà thờ trên đã bị phá hủy trong những cuộc đánh bom của máy bay Đồng Minh vào năm 1945.

    Trong suốt 25 năm (1945-1969), địa bàn Cần Giờ trở thành một vùng “trắng”.

    Năm 1969, Tòa Tổng Giám Mục và Ủy Ban Truyền Bá Phúc Âm khởi xướng công cuộc tái Phúc Âm hóa địa bàn Cần Giờ. Thầy Lê Văn Nhạc (nay là linh mục) và thầy Bách (Tu hội nhà Chúa) đã là những người hưởng ứng đầy tiên, tình nguyện đến địa bàn truyền giáo Cần Giờ.

    Sau đó các linh mục – tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã đến phục vụ. Linh mục Trần Văn Lượng dòng Chúa Cứu Thế đã đến Cần Giờ năm 1971. Linh mục Trần Ngũ Nhạc lập giáo điểm Trần Hưng Đạo (1972). Các linh mục Ngô Quang Tuyên, Nguyễn Đình Thục, Lại Văn Đoàn lập giáo điểm Tam Thôn Hiệp (1973).
    Hiện nay Họ Cần Giờ và các giáo điểm đang trên đà phát triển, dấn thân phục vụ, truyền bá Tin Mừng qua nhiều hình thức phong phú nhằm phát triển đời sống của đồng bào trên địa bàn Duyên Hải - Cần Giờ.

    Hiện nay linh mục phụ trách Họ Cần Giờ là cha Giuse Phạm Kim Điệp (dòng Chúa Cứu Thế).


    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  52. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  53. #103
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default

    Giáo xứ Tân Lập: Vườn ươm Ơn gọi Linh mục Tu sĩ

    Maria TL

    T5, 03/12/2009 - 20:51



    WGPSG-- Nhà thờ giáo xứ Tân Lập là một trong 16 điểm được chọn làm nơi hành hương trong Năm Thánh 2010 để lãnh ơn Toàn xá.

    I. ĐÔI NÉT VỀ GIÁO XỨ TÂN LẬP


    * GX Tân Lập toạ lạc ở phía Đông Tp. HCM, thuộc giáo hạt Thủ Thiêm.
    * Địa chỉ: 460 Đường 24, KP.2, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. HCM.
    * Điện thoại: 083 740 0456
    * Tôn chỉ: Cộng đoàn hiệp nhất – Yêu thương
    * Mục đích: Sống tốt đạo đẹp đời


    1. Khởi đầu & Cơ sở vật chất

    - Năm 1954, theo làn sóng di cư vào Nam, một đoàn người đã chuyển đến định cư tại Tân Lập. Song song với việc dựng nhà cửa của các gia đình để an trú, 3 căn nhà đơn sơ dùng làm nơi thờ phụng cũng được dựng lên.

    - Đầu năm 1955, cha Vinh Sơn Phạm Chí Thiện quy tụ khoảng 60 gia đình Công giáo di cư thuộc các xứ Tràng Lũ, Thọ Cách, Trung Đồng, và các dì Phước Trung Đồng- Đông Thành vào khu nhà thờ hiện nay, cùng nhau phá rừng chồi, khai hoang để định cư.

    - Ngày 22/8/1955, ngôi nhà thờ đầu tiên được hình thành bằng những vật liệu thô sơ có tính cách tạm thời, cột bằng cây và mái bằng lều bạt, sau đổi thành mái tranh. Đức Mẹ Trinh Nữ Vương được chọn là Bổn mạng giáo xứ.

    - Năm 1957 giáo xứ được chia thành 4 giáo khu: Thánh Liêm, Thánh Tịnh, Thánh Khang, và Thánh Đa Minh. Cũng trong thời gian này, nhà thờ được chỉnh trang lại thay thế mái tranh vách đất bằng tường xây, cột gỗ, mái tôn.

    - Năm 1958, nhà xứ được xây dựng với cấu trúc tường xây, mái tôn.

    - Năm 1983, nhà thờ được trùng tu quy mô hơn, tường cột được bê tông hoá, với dàn kèo sắt, mái tôn.

    - Năm 1985, xứ đường được trùng tu.

    - Năm 1994, nhà thở được đại tu: gian cung thánh, tiền sảnh, hành lang và tháp chuông đã hoàn chỉnh như hiện nay. Cũng trong năm này, GX xây dựng hội trường, phòng giáo lý và công viên Đức Mẹ.

    - 1999 mái tôn nhà thờ được thay thế bằng tôn màu giả ngói.

    - Năm 2001, mở rộng hội trường, xây thêm phòng giáo lý.

    - Năm 2005, xây dựng đài Đức Mẹ và làm mô hình địa bàn GX tại công viên đài Đức Mẹ.

    2. Giáo dục

    - Năm 1960, để thăng tiến việc giáo dục, cha Vinh Sơn đã mở trường tư thục mang tên Nguyễn Trường Tộ, gồm cấp Tiểu học và hai lớp đầu của Trung học đệ I cấp (lớp Đệ Thất và Đệ Lục).

    - Năm 1965, trường mở thêm hai lớp cuối của Trung học Đệ Nhất cấp (lớp Đệ Ngũ và Đệ Tứ). Việc điều hành trường do các cha Phó đảm trách. Đa số thầy cô đều là giáo dân và các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá trong GX.

    Trường sinh hoạt cho đến năm 1975 thì được chuyển giao cho nhà nước sử dụng.


    3. Các vị chủ chăn của giáo xứ


    Các cha Phó
    - Cha Đaminh Dặng Duy Hoà (1955-1962)
    - Cha Luca Nguyễn Thanh Bình (1962-1968)
    - Cha Vinh Sơn Ngô Minh Tân (1968-1972)
    - Cha Gioan B. Nguyễn Quang Hoà (1972-1973)
    - Cha Cha Gioan B. Nguyễn Văn Thục (1973-1976)
    - Cha Gioan B. Phạm Văn Hợp (1976-1978)



    4. Sinh hoạt trong giáo xứ

    • Giáo dục đức tin: có các lớp giáo lý, bồi dưỡng học hỏi, tìm hiểu và chia sẻ Lời Chúa.
    • Đời sống thiêng liêng: Thánh lễ sáng chiều, chầu Thánh Thể suốt ngày, duy trì giờ kinh tối trong gia đình và trong khu xóm.
    • Bác ái xã hội: Cộng đoàn góp phần tương trợ trong cơn hoạn nạn; thường xuyên tổ chức thăm hỏi và chia sẻ tinh thần, vật chất cho những gia đình khó khăn, những người già yếu trong và ngoài giáo xứ; hàng tháng và vào các dịp lễ lớn, tổ chức bữa cơm thân mật cho người neo đơn hoặc có những phần quà thăm hỏi.
    • Lễ hội: Hằng năm, GX tổ chức lễ Đức Mẹ Trinh Nữ Vương là bổn mạng và ngày Truyền thống của GX rất trọng thể. Vào năm 2005, GX đã mừng kỷ niệm 50 năm thành lập GX. Đây là điểm dừng quan trọng để GX nhìn lại quá trình 50 năm qua, đồng thời có một định hướng cho những ngáy sắp tới.

    5. Vườn ươm ơn gọi Linh mục Tu sĩ

    Giáo xứ Tân lập đã được hình thành và lớn lên như thế nơi mảnh đất phèn chua, khô cằn. Tuy nhiên, trên mảnh đất này có biết bao hoa thơm cỏ lạ đã được trổ sinh.

    Theo thống kê năm 2008, giáo xứ Tân Lập 872 gia đình với 3.187 giáo dân. Giáo xứ đã đóng góp cho Giáo Hội 31 linh mục, 7 thầy đang học tại Đại Chủng viện và trong các Dòng tu, 28 nữ tu.

    Ngoài ra, trong GX còn có Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập, một Hội Dòng đã cùng đồng hành với GX ngay từ buổi đầu gian khổ để rồi cùng hình thành, cùng phát triển bên nhau cho đến hôm nay.


    GIÁO XỨ TÂN LẬP: HỒI TƯỞNG NGÀY KHAI MẠC NĂM THÁNH

    Ngày Khai mạc Năm Thánh tại GX Tân Lập qua rồi, nhưng ấn tượng của ngày đó đã ghi đậm khắc sâu trong tâm lòng nhiều nguời. Xin được ôn lại đôi nét về ngày đó để tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các Thánh Tử Đạo VN được khơi rộng, nâng cao, kéo dài thêm mãi.

    1. Chuẩn bị


    Ngày 28.11.2009, sau thời gian chuẩn bị cả ngoại giới lẫn nội tâm, hôm nay, GX Tân Lập đã sẵn sàng cho Lễ Khai mạc Năm Thánh. Lễ đài ngoài trời được thiết kế cho những dip đặc biệt đã sẵn sàng.

    Cha xứ hiện diện rất sớm với cộng đoàn. Ngài kêu mời mọi người ổn định vị trí để chuẩn bị cho giờ khai mạc sắp đến. Khuôn viên lễ đài không còn chỗ trống, mọi người theo sự hướng dẫn của Ban Trật tự đã an vị.

    Băng reo được hô lên: Emanuel – Yêu thương – Hiệp thông – Thiên-Chúa-Ở-Cùng-Chúng-Ta, mời gọi mọi người hãy sống yêu thương, hiệp nhất để được Thiên Chúa ở cùng, để đón mừng Năm Thánh.

    Tiếp theo, tiếng hát của cả cộng đoàn vang lên như đồng hưởng ứng lời mời gọi đó.


    2. Nghi thức Thắp Nến Sáng Tin Mừng Cứu Độ

    Đúng 19g00, cha xứ tiến lên lễ đài, rồi cùng với cộng đoàn hát lời kinh Xin Ơn Chúa Thánh Thần. Một phút lắng đọng, giúp mỗi người chìm sâu trong nội tâm để nhận thức về những hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ quê hương, trên Giáo Hội Việt Nam, trên từng người.

    Ban kèn đồng, ban trống trắc cùng hoà âm thanh hùng tráng, mừng giờ trọng đại, biểu lộ niềm hân hoan của cộng đoàn và chào đón mọi người đang hiện diện nơi đây, trong giờ này.

    Lễ Khai mạc Năm Thánh bắt đầu với Nghi thức thắp nến Ánh Sáng Tin Mừng Cứu Độ, đã được cử hành rất trang trọng.

    Trước tiên, những ngọn nến pháo hoa toả sáng, reo vui cùng với cộng đoàn. Rồi cha xứ tiến đến châm mồi lửa để thắp ngọn nến Ánh Sáng Tin Mừng Cứu Độ.

    Cha xứ giải thích: Lửa tượng trưng cho niềm tin; lửa mang Ánh Sáng đến cho những ai sẵn lòng tiếp nhận. Đây là Ánh Sáng đã được thắp lên trên mảnh đất Việt Nam thân thương hơn 350 năm trước đây. Cũng chính Ánh Sáng này mỗi người đã nhận trong ngày lãnh Bí tích Thanh Tẩy. Qua nghi thức thắp lửa, mỗi người cùng khơi lại ngọn lửa Đức Tin trong tâm hồn mình với xác tín rằng, có Ánh Sáng Chúa Kitô trong tôi. Lửa đã được nổi lên, chúng ta phải có bổn phận giữ lửa và truyền lửa cho anh chị em chúng ta.

    Ngọn lửa được chuyển đến từng người. Ánh sáng dần dần lan toả khắp cộng đoàn phụng vụ, tạo thành một rừng ánh sáng lung linh trong trời đêm.

    Lời hát Thắp sáng lên … quyện với khói lửa, hoà trong không gian vang xa, cao vút, thấm sâu vào lòng mỗi người.

    2. Làm phép Logo Năm Thánh

    Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn những Logo Năm Thánh 2010 để cha xứ làm phép. Sau đó, đại diện các đoàn thể lên nhận Logo và trao lại cho thành viên của mình để mỗi người có thể đeo trên áo, như một nhắc nhở về Năm Hồng Phúc này.

    3. Tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam

    Mở đầu việc tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam là đọc lại tiểu sử của những vị Thánh có tương quan đặc biệt với con chiên Tân Lập. Cha Ông anh dũng, con cháu tự hào. Xin ghi ơn các Ngài.

    Tiếp theo là cuộc rước cung nghinh xương Thánh và tuợng các Thánh Tử Đạo VN. Khởi đầu, cộng đoàn toả ra hai bên rồi gặp nhau trên đường vào lễ đài. Với nến sáng trên tay, đoàn rước tiến bước cùng với kiệu các Thánh Tử Đạo VN, trong tiếng kèn tiếng trống vang trời.

    Khi đoàn rước trở về vị trí, cha chủ sự vái hương trước Xương Thánh và Tượng các Thánh Tử đạo VN. Tiếp đến, một nhóm người trong y phục cổ truyền, tiến lên trước toà các Thánh Tử Đạo đọc văn tế. Nội dung bài văn tế: Tạ ơn Thiên Chúa; ca ngợi các Bậc Tiền Nhân anh dũng; cầu nguyện cho mọi thành phần trong Giáo Hội, cho thế giới.

    Để kết thúc phần tôn vinh các Thánh Tử đạo VN, đại diện các đoàn thể dâng lễ vật tượng trưng lòng thánh kính tri ân kính dâng lên các Ngài.

    4. Nghi thức Sám hối

    Trước khi vào Thánh Lễ, cha chủ sự gợi ý để cộng đoàn xin lỗi Chúa, xin lỗi các bậc Tiền Nhân, xin lỗi nhau và xin lỗi mọi người.

    Xin lỗi Chúa
    Lạy Chúa! Giáo hội Chúa được thiết lập là Giáo hội duy nhất, nhưng chúng con đã làm rách tấm áo Hiệp nhất của Chúa. Giáo hội Chúa là Giáo hội thánh thiện, nhưng chúng con đã làm hoen ố dung nhan hiền thê của Đức Kitô. Giáo hội Chúa là Giáo hội Công giáo, nhưng chúng con đã biếng trễ, thoái thác công việc rao giảng Tin mừng. Giáo hội Chúa là Giáo hội Tông truyền, nhưng chúng con chưa nhận ra hình ảnh Chúa nơi các Đấng bậc mà Chúa tuyển chọn. Chúng con xin lỗi Chúa và xin Chúa tha thứ cho chúng con.

    Xin lỗi nhau

    “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, đó là, chúng con hãy yêu thương nhau”. Đó là lời trăn trối của Chúa Giêsu. Dù chúng con đã cố gắng thực hiện lời trăn trối ấy, nhưng chúng con cũng đã biết bao lần vì vô ý hoặc cố tình xúc phạm nhau, gây tổn thương cho nhau, loại trừ nhau, kỳ thị nhau và không lắng nghe nhau như lời Chúa dạy. Chủ chiên xin lỗi con chiên, giáo dân xin lỗi linh mục, bề trên xin lỗi bề dưới, vợ chồng con cái và thành viên cộng đoàn xin lỗi nhau về những gì đã làm cho nhau buồn lòng.


    Xin lỗi anh chị em đồng bào

    Thưa bà con lương dân không cùng tôn giáo, Đức Giêsu, Đấng Sáng lập đạo Công giáo đã dậy chúng tôi yêu thương mọi người, kể cả kẻ thù, lẽ ra chúng tôi phải thực hiện tinh thần đó ở mọi nơi, mọi lúc và với mọi người, nhưng chúng tôi đã nhận thấy do vô tình hoặc cố ý, chúng tôi đã làm quý vị phiền lòng đến nhiều khi thất vọng, chúng tôi thấy mình thiếu sót nhiều trong nghĩa vụ yêu thương.

    Chiều hôm nay, cộng đoàn giáo xứ Tân Lập muốn nói lời xin lỗi về tất cả những điều ấy, với tất cả mọi người không phân biệt chính kiến, vị trí và tín ngưỡng tâm linh.
    Chúng tôi xin lỗi mọi thành phần xã hội, tôn giáo, vì chúng tôi chưa đủ hòa mình và đồng hành. Chúng tôi xin lỗi người nghèo, người hẩm hiu xấu số, người khuyết tật đau khổ, vì chúng tôi chưa đủ quan tâm.

    5. Công bố Khai Mạc Năm Thánh 2010

    Đúng 20g, Cha Xứ long trọng đọc thư của Đức Hồng y TGM Gioan Baotixita để công bố khai mạc Năm Thánh tại GX Tân Lập. Từng hồi chuông-chiêng-trống vang lên hoà với những tràng pháo tay rộn rã, mọi người hân hoan đón mừng Năm Hồng Ân.

    6. Thánh Lễ

    Trong bài giảng, cha xứ giải thích ý nghĩa của Logo Năm Thánh 2010 một cách chi tiết. Cha cũng xác định, Thánh Năm là năm kho tàng ơn thánh của Thiên Chúa được mở ra cho mọi người. Tuy nhiện việc hoà giải thật cần thiết để chúng ta đón nhận ơn Chúa: hoà giải với đồng đạo, đồng bào và đồng loại.

    Cha trở lại với chủ đề Ánh Sáng. Xưa kia, Ánh Sáng đã soi đường cho Dân Chúa đi qua sa mạc; ngày nay, Giáo Hội cũng cần Ánh Sáng để vượt qua sa mạc trần gian.


    Cuối cùng, cha nhắc lại lời của Đức Hồng y: Đạo chúng ta là đạo yêu thương, chúng ta phải hy sinh tự hiến cho tình yêu bằng việc phát huy tình thân thương trong gia đình, giữa cộng đoàn và ngoài xá hội.

    Thánh Lễ kết thúc với Phép lành ban ơn Toàn xá. Mọi người hân hoan ra về trong tâm trạng lâng lâng thiêng thánh. Ước gì ý nghĩa của Năm Thánh được trở thành hiện thực trong đời sống của mỗi người trong giáo xứ. Nếu từng người quyết tâm góp chút lửa đức tin của mình vào ngọn lửa của cộng đoàn, thì chắc chắn Ánh Sáng Tin Mừng Cứu Độ sẽ toả sáng nơi chính bản thân, trong gia đình, cho cộng đoàn giáo xứ, cho Giáo Hội và muôn dân.

    Nguồn: tgp-tphcm.net
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  54. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  55. #102
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Đắc Lộ

    Nhà thờ Đắc Lộ






    Bổn mạng nhà thờ:
    Thánh Gioan Tiền Hô

    Linh mục phụ trách:

    - Cha sở: Gioan Baotixita Nguyễn Đức Hân

    - Cha phó: Vinhsơn Nguyễn Bá Quý, Vinhsơn Phạm Văn Trị, Tôma Trần Bá Đài

    Sinh hoạt Họ Đạo:


    - Các lớp giáo lý: Khai tâm, Rước lễ, Thêm sức, Bao đồng, Hôn nhân.

    - Xã hội từ thiện: Thăm giúp các trại phong, mù, người ngèo.

    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)



    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  NhaThoDacLo.jpg‎
Lần xem: 1895
Kích thước:  73.8 KB  
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  56. Có 3 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  57. #101
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Vĩnh Hội


    Nhà thờ Vĩnh Hội




    Bổn mạng nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi

    Số giáo dân: 6.500

    Linh mục phụ trách: cha sở Augustinô Nguyễn Văn Trinh


    Lược sử:

    Năm 1859 khi quân đội Pháp đánh chiếm Sàigòn-Gia Định dân cư tại vùng Khánh Hội bỏ làng trốn đi hết vì sợ quan quân triều đình Huế bắt bớ. Lúc bấy giờ có ông Chuyên, một người có đạo từ Mặc Bắc (tỉnh Trà Vinh) lên Gia Định, ghé lại vùng Khánh Hội, thấy nhà cửa ruộng vườn đều bỏ hoang liền rủ những người cùng chạy trốn cuộc bách hại đến ở, quy tụ được khoảng 100 người ở gần Rạch Chông.

    Cha Gabriel Nguyễn Khắc Thành đang ở bên Rạch Bàng nghe nói đến Rạch Chông có bổn đạo đang tá túc nên đến thăm. Cha thấy có bổn đạo khá đông mà không có nơi cầu nguyện, liền xin Đức cha cho phép sử dụng ngôi đình hoang phế làm nhà nguyện. Các cha Thành, cha Vọng cha Thuyết thường xuyên lui tới dâng lễ, dạy giáo lý cho trẻ em và cả người lớn. Sau đó cha Thành giao cho thầy Công là người đàng ngoài mới chạy vô, dạy giáo lý cho trẻ em và tân tòng là những người địa phương có thiện cảm với đạo.

    Năm 1861, bổn đạo từ miền Trung và Biên Hòa tập trung về Khánh Hội khá đông, cư ngụ từ Vàm Bến Nghé tới Rạch Ong Lớn, thành hình một làng mới là Khánh Hội. Vì ngôi đình làng tạm làm nhà nguyện đã trở nên quá nhỏ đối với số giáo dân, nên khi được bà Bạch, một giáo dân nhiệt thành nhường cho một khoảng đất bên bờ sông, một nhà thờ mới được dựng lên. Và cha Thọ từ đàng ngoài chạy vào lánh nạn, được Đức cha cử coi sóc Họ Khánh Hội. Ít lâu sau, cha Thọ xin trở về quê cũ, cha Vọng được bổ nhiệm thay thế.

    Lúc bấy giờ, tuy Sàigòn đã tạm yên nhưng các vùng lân cận như ở Mỹ Tho, Tân Triều, Biên Hòa, Bà Rịa, Đất Đỏ…người có đạo vẫn gặp nhiều gian nan. Do đó nhiều người đã lìa nơi chôn nhau cắt rốn, chạy vào Sàigòn, ở dọc theo mé sông tới Rạch Ong. Vì bổn đạo ngày thêm đông, nên một nhà mới được cất lên và một làng mới cũng được thành lập là làng Vĩnh Hội.

    Năm 1862, ông Chuyên nhường lại ngôi nhà ba gian hai chái và phần nhà phụ, đất rộng lại có vườn để cất thêm một dãy nhà cho Chủng viện. Cha Wibaux giao cho thầy Phêrô Nguyễn Văn Dậu (thụ phong linh mục năm 1870) trông coi và sắp xếp các sinh hoạt của Chủng viện. Xóm Chiếu gọi là Trường Dưới, còn Khánh Hội gọi là Trường Trên. Năm 1863, Chủng viện dời về Sàigòn. Thanh niên Khánh Hội đi tu khá đông, nhưng chỉ có một người làm linh mục là cha Phêrô Nguyễn Văn Lễ, chỉ làm việc mục vụ được ba năm sau khi chịu chức, rồi vì lý do sức khỏe phải nghỉ hưu luôn.

    Cha Gabriel Nguyễn Khắc Thành quy tụ được vài chục chị em dòng Mến Thánh Giá đang trốn tránh cơn bách hại ở các nơi về một nhà gần Cầu Chông. Sau đó, cha dời các chị này qua bên Thủ Thiêm cho tới bây giờ vì ở đây thuận tiện hơn.

    Năm 1890, nhà thờ bị mối mọt làm hư hại nhiều chỗ nhưng bổn đạo lại quá nghèo, không có phương tiện sửa chữa nên đành phải nhập chung vào Họ Xóm Chiếu.

    Năm 1945, Họ Đạo được tái lập với tên mới là Vĩnh Hội.

    Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:

    1. Linh mục Henri Raimbaux (1875-1885)

    2. Linh mục Phêrô Nguyễn Linh Dược (1885-1897)

    3. Linh mục Gioan Baotixita Lê Minh Cậy (1897-1902)

    4. Linh mục Gabriel Nguyễn Khắc Thành (1902-1907)

    5. Linh mục Tôma Nguyễn Văn Dưỡng (1907-1908)

    6. Linh mục Phêrô Nguyễn Công Nhu (1908-1909)

    7. Linh mục Phêrô Nguyễn Phi Đậu (1909-1911)

    8. Linh mục Giuse Dương Công Đồng (1912-1918)

    9. Linh mục Tađêô Nguyễn Tấn Đức (1919-1922)

    10. Linh mục Anrê Hồ Bảo Nuôi (1922-1931)

    11. Linh mục Tađêô Bùi Tri Phan (1931-1932)

    12. Linh mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Đặng (1933-1938)

    13. Linh mục Phêrô Bùi Hữu Năng (1939-1942)

    14. Linh mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Công (1942-1945)

    15. Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Minh (1946-1950)

    16. Linh mục Tôma Nguyễn Văn Trí (1950-1973)

    17. Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Bằng (1973-1990)

    18. Linh mục Augustinô Nguyễn Văn Trinh (1991- đương nhiệm).

    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  NhaThoVinhHoi.jpg‎
Lần xem: 2539
Kích thước:  43.6 KB  
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  58. Có 3 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  59. #100
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Mai Khôi

    Nhà thờ Mai Khôi

    Bổn mạng nhà thờ: Đức Mẹ Mai Khôi

    Số giáo dân: trên 400

    Linh mục phụ trách:

    - Cha sở: Cha Antôn Trần Thành Long

    - Cha phó: Tôma-Thiện Trần Minh Cẩm, Stanislas Hoàng Đắc Ánh, Albertô Trần Phúc Nhân

    Sinh hoạt Họ Đạo:

    Các lớp giáo lý: lớp chuẩn bị Thêm sức, Dự tòng.

    Lược sử:

    Họ Mai Khôi được thành lập ngày 7 tháng 10 năm 1955, từ năm 1955-1975 là một Họ Đạo dành riêng cho sinh viên. Tới năm 1975, mới trở thành một Họ Đạo mở rộng cho mọi người. Cha Stanislas Hoàng Đắc Ánh được cử làm cha sở đầu tiên. Đến năm 1976, cha Hoàng Đắc Ánh đi phục vụ tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt, cha Phạm Long Tiên lên thay thế. Năm 1981, cha Mai Văn Hùng được cử làm cha sở thay thế cha Phạm Long Tiên. Tới năm 1989, cha Mai Văn Hùng xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe, cha Phạm Long Tiên lại đảm nhiệm chức vụ này cho tới tháng 7 năm 1989, sau đó cha Thiện Cẩm được cử làm cha sở. Từ năm 1990, cha Trần Thanh Long được chính thức bổ nhiệm làm phụ tá cho cha Thiện Cẩm vào năm 1996, cha Long làm cha sở. Tất cả các cha trong tu viện đều trực tiếp tham gia vào việc phục vụ Họ Đạo. Hiện nay, Họ Đạo đang nỗ lực khôi phục truyền thông xưa là phục vụ đặc biệt cho giới trẻ. Đặc biệt từ hai năm qua, mỗi năm, vào mùa Vọng và mùa Chay, ngoài những ngày tĩnh tâm chung cho Họ Đạo, còn có những buổi tĩnh tâm đặc biệt cho giới trẻ, và từ một năm qua, mỗi thứ Sáu cuối tháng đều có tổ chức một thánh lễ riêng cho giới trẻ. Ngoài ra, để thể hiện sự hiệp thông và gắn bó giữa tu viện và Họ Đạo, mỗi thứ Năm đầu tháng có thánh lễ đồng tế, có các cha trong tu viện (Nữ Vương Hòa Bình) tham dự cùng với cộng đồng Họ Đạo (Nhà nguyện Regina Pacis: Nữ tử Bác Ái Vinhsơn, 42 Tú Xương) thành lập 1954 - các linh mục dòng Đaminh Lyon phụ trách.



    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 10-12-2009 lúc 12:04 AM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  60. Được cám ơn bởi:


  61. #99
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Regina Mundi

    Nhà thờ Regina Mundi

    Bổn mạng nhà thờ: Nữ Vương Thế Giới

    Kính ngày: 15-8

    Số giáo dân: khoảng 500

    Linh mục phụ trách: cha sở Giuse Nguyễn Văn Tuyên

    Sinh hoạt Họ Đạo:

    - Các lớp giáo lý: Khai tâm, Rước lễ vỡ lòng, Thêm sức, Bao đồng (từ 8g30 đến 10g mỗi Chúa nhật).

    _ Xã hội từ thiện: thăm trại cùi, Trung tâm bại liệt...

    Lược sử:

    Năm 1950, tu viện và trường Regina Mundi (Nữ Vương Thế Giới) của dòng Đức Bà (Nữ Kính sĩ thánh Augustinô) được thành lập tại Sàigòn. Ngày 29 tháng 6 năm ấy, lần đầu tiên thánh lễ đã được cử hành trong nhà nguyện của tu viện.

    Chẳng bao lâu, do nhu cầu sinh hoạt tôn giáo mỗi ngày một gia tăng của tu viện, của nhà trường và của các tín hữu vùng lân cận, ngôi nhà nguyện chật hẹp buổi đầu cần được mở rộng và xây dựng lại. Linh mục Nguyễn Văn Thạnh, Tổng quản lý giáo phận, đã giúp thực hiện công trình này.

    Ngay từ đầu, tại nhà thờ Regina Mundi, ngoài sinh hoạt tôn giáo nội bộ của dòng Đức Bà, còn có các sinh hoạt mục vụ cho các tín hữu với sự trợ giúp tích cực và rất đắc lực của tu viện như: Phụng vụ, giáo lý, chuẩn bị các bí tích...

    Từ năm 1950-1970, nhiều linh mục Triều và Dòng đã lần lượt thay nhau đảm trách việc mục vụ cho tín hữu tại Họ Đạo này. Từ năm 1970, linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuyên, thuộc Tòa Tổng Giám Mục, được chỉ định phụ trách cộng đoàn cho tới nay.



    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 10-12-2009 lúc 12:03 AM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  62. Được cám ơn bởi:


  63. #98
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Bàn Cờ

    Nhà thờ Bàn Cờ

    Bổn mạng nhà thở: Thánh Giuse

    - Số giáo dân: 2.000

    - Linh mục phụ trách: cha sở Phêrô Võ Văn Ngộ

    Sinh hoạt của Họ Đạo:

    - Các lớp giáo lý: Rước lễ lần đầu, Thêm sức, đào tạo giáo lý viên, Bao đồng, thanh niên vào đời.

    - Xã hội từ thiện: giúp tập viết 300 phần cho các em lương giáo nghèo trong Phường ngày khai trường, mỗi phần quà trị giá 30.000 ngàn đồng. Tổ chức "cây mùa Xuân", phát gạo và đường, mỗi phần 5 kg gạo và 1 kg đường.

    Lược sử:

    Vào năm 1954, một số khá đông anh chị em Kitô hữu gốc miền Bắc vào Nam lập nghiệp sinh sống, do đó, số người Công giáo ở vùng Bàn Cờ tăng lên nhanh chóng. Vốn rất nhiệt tình trong đời sống đạo, nên anh chị em đã cùng nhau đóng góp để mua ngôi nhà nhỏ làm nhà nguyện với sự yểm trợ của cố linh mục Carôlô Lê Văn Nhơn, lúc bấy giờ đang làm cha sở Họ Chợ Đũi.

    Anh chị em bầu ra một ban quản trị, chịu trách nhiệm trực tiếp trước cha sở, còn các linh mục khác chỉ là cha khách, do cha sở mời đến dâng lễ cho anh em chị em giáo dân, như cha Trang (đã vào dòng Lazaríst), cha Vũ Văn Mạch, cha Huỳnh Hữu Đặng, cha Đức.

    Như vậy, Họ Bàn Cờ lúc đó là họ nhánh của Chợ Đũi và ngôi nhà thờ đầu tiên được xây dựng hoàn chỉnh dài 18m, rộng 9m, được Đức cha Simon-Hòa Nguyễn Văn Hiền làm phép vào năm 1957.

    Mãi đến khi linh mục G.B Dương Hoàng Thanh về làm cha sở vào năm 1992, ngài mới cử cha Tôma Đặng Toàn Chí chính thức phụ trách Họ Bàn Cờ. Ngài đã sửa chữa, nâng cấp và tổ chức sắp xếp lại Họ Đạo. Đến năm 1992, Họ Bàn Cờ được Tòa Tổng Giám Mục nâng lên họ chính và cha Phêrô Võ Văn Ngộ được bổ nhiệm làm cha sở tiên khởi của Họ Đạo này vào năm 1993.

    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  64. Được cám ơn bởi:


  65. #97
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Phanxicô Đakao

    Nhà thờ Phanxicô Đakao

    Địa chỉ: 3 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

    - Bổn mạng nhà thờ: Thánh Phanxicô Átxidi

    - Số giáo dân: 1.500

    - Linh mục phụ trách: cha sở Irênê Nguyễn Thanh Minh

    Sinh hoạt của Họ Đạo:

    - Các lớp giáo lý: thiếu nhi từ lớp 1 đến lớp 10 gồm Rước lễ lần đầu, Thêm sức, Bao đồng; Thanh niên , Dự tòng, Hôn nhân.

    - Xã hội từ thiện: giúp một số học bổng, giúp người nghèo vào dịp mùa Vọng và mùa Chay.

    Lược sử:

    Họ Phanxicô được thành lập vào năm 1975 do các linh mục dòng Phanxicô đảm trách. Ngôi nhà thờ đầu tiên vốn là nguyện đường của nhà dòng, đã được xây dựng từ năm 1950. Ngôi nhà thờ hiện nay được xây dựng vào năm 1973.

    Các cha sở của Họ Đạo là những linh mục dòng Phanxicô:

    1. Linh mục Benoit Trần Minh Phương (1975-1978)

    2. Linh mục Boscô Nguyễn Văn Đình (1978-1987)

    3. Linh mục Saviô Nguyễn Chí Chức (1987-1993)

    4. Linh mục Irênê Nguyễn Thanh Minh (1993-đến nhiệm)



    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)

    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:59 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  66. Được cám ơn bởi:


  67. #96
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ AnTôn Cầu Ông Lãnh

    Nhà thờ AnTôn Cầu Ông Lãnh

    Địa chỉ: 18 Phan Văn Trường, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

    - Bổn mạng nhà thờ: Thánh Antôn Pađôva

    - Số giáo dân: 600

    - Linh mục phụ trách: cha sở Phêrô-Khoa Ngô Công Tâm và một số anh em trong cộng đoàn tu viện phụ giúp.

    - Sinh hoạt của Họ Đạo: Phụng vụ bí tích, mục vụ, xã hội, tông đồ, từ thiện

    - Các lớp giáo lý: Khối Rước lễ vỡ lòng gồm các lớp 1, 2, 3 khối Thêm sức gồm các lớp 4, 5; khối Bao đồng gồm các lớp 6, 7, 8. Ngoài ra còn giáo lý Dự tòng và giáo lý Hôn nhân.

    - Xã hội từ thiện: Phòng khám bệnh, chuẩn trị, phát thuốc miễn phí (gồm cả Đông y, Tây y). Lớp học tình thương cho con cái gia đình lao động nghèo, dưới gầm cầu và ven sông rạch.

    Lược sự:

    Họ Antôn Cầu Ông Lãnh được thành lập vào năm 1975. Ngôi nhà thờ đầu tiên đã được xây dựng từ năm 1925. Trước khi trở thành Họ Đạo, nơi đây vốn là một trung tâm xã hội từ thiện rồi thành tu viện và nhà nguyện của các linh mục dòng Phanxicô.

    Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:

    1. Linh mục Benoit Benn và Bresson (1947-1948)

    2. Linh mục Bônaventura Mân, Augustinô Phượng, Phanxicô Hoàng Trọng Tiến (1947-1957)

    3. Linh mục Phêrô Bộ, Anphong Đức, Stêphanô Tân (1958-1975)

    4. Linh mục Boscô Đình và Inhaxiô Ngô Đình Phán (1975-1978)

    5. Linh mục Gentil Trần Anh Thi (1979-1992)

    6. Linh mục Inhaxiô Ngô Đình Phán (1992-1996)

    7. Linh mục Phêrô Ngô Công Tâm (1996-đương nhiệm)



    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)


    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:58 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  68. Được cám ơn bởi:


  69. #95
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Đức Bà Hòa Bình

    Nhà thờ Đức Bà Hòa Bình

    Địa chỉ: 26A Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

    Bổn mạng nhà thờ: Đức Mẹ Hòa Bình (Mẹ Thiên Chúa)

    Số giáo dân:

    - Người Hoa: 50

    - Người Việt: 250

    Linh mục phụ trách: cha sở Tôma Huỳnh Bửu Dư

    Sinh hoạt của Họ Đạo: có thánh lễ, mục vụ dành cho anh em người Hoa.

    - Các lớp giáo lý: gồm tiếng Hoa và tiếng Việt: Rước lễ, Thêm sức, Bao đồng, Dự tòng, Hôn nhân.

    - Xã hội từ thiện: Sinh hoạt chung với Hội Chữ Thập Đỏ của Phường, giúp đỡ những người già, neo đơn.

    Lược sử:

    Từ năm 1922, cha Phanxicô Tam (Assou) đã rửa tội cho 3 gia đình người Hoa ở khu vực Chợ Cũ (nay là đường Hồ Tùng Mậu), và 30 năm sau, theo số liệu 1951, thêm được 7 gia đình người Hoa Công giáo. Tính đến năm 1953, số giáo dân người Hoa ở khu vực Sàigòn được hơn 300 người.

    Năm 1955, cha Guimet mướn ngôi nhà thờ tổ tiên của gia đình ông Ad. Nam Hee để sinh hoạt mục vụ trong các ngày Chúa nhật.

    Năm 1957, Đức cha Simon-Hòa Nguyễn Văn Hiền đã chính thức thành lập Họ Đức Bà Hòa Bình. Năm sau (năm 1958), Đức cha mua lại ngôi nhà của ông Nam Hee vừa làm nhà thờ, vừa làm nơi đào tạo chủng sinh người Hoa.

    Năm 1959, linh mục Melchior Chang được cử làm cha sở đầu tiên của Họ Đạo người Hoa này. Số giáo dân lúc đó khoảng 650 người. Có 6 chủng sinh người Hoa theo học tại đây, do cha M. Chang phụ trách.

    Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:


    1. Linh mục Melchior Chang (1959-1975)

    2. Linh mục Gabriel Lajeune: quản nhiệm (sau khi cha M. Chang về Đài Loan)

    3. Linh mục Phanxicô Xaviê Huỳnh Trụ (1975-1978)

    4. Linh mục Inhaxiô Nguyễn Thới Hòa (1978-1995)

    5. Linh mục Tôma Huỳnh Bửu Dư (1996-đương nhiệm)



    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)

    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:56 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  70. Được cám ơn bởi:


  71. #94
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Mạctynho

    Nhà thờ Mạctynho

    Địa chỉ: 16A Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

    Bổn mạng nhà thờ: Thánh Máctinô

    Số giáo dân:
    1.287

    Linh mục phụ trách: cha sở Phaolô Nguyễn Văn Đậu

    Lược sử:

    Họ Mạctynho được thành lập năm 1906 do cố linh mục Soullard, Bề trên địa phận đồng thời là cha sở nhà thờ Chính Tòa. Số giáo dân ban đâu vào khoảng 100 người, thuộc trại gia đình binh sĩ người Việt của quân đội Pháp.

    Ngôi nhà thờ đầu tiên của Họ Đạo bằng vật liệu nhẹ (gỗ, tôn) được cất lên vào năm 1906. Năm 1950, linh mục Robert Séminel, cha sở nhà thờ Chính Tòa đã xây ngôi nhà thờ mới.

    Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:

    1. Từ năm 1906 đến năm 1961: các linh mục nhà thờ Chính Tòa quản nhiệm.

    2. Linh mục Phaolô Lê Trung Thịnh (1961-1975)

    3. Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Đậu (1975 đến đương nhiệm).



    (trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)

    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 09-12-2009 lúc 11:55 PM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  72. Được cám ơn bởi:


  73. #93
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Tân Sa Châu

    Nhà thờ Tân Sa Châu



    Địa chỉ: 387 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

    Bổn mạng nhà thờ: Thánh Giuse

    Kính ngày: 19 tháng 3

    Số giáo dân : 5000

    Linh mục phụ trách: cha sở Giuse Nguyễn Hữu Triết

    - Các lớp giáo lý: Khai tâm, Rước lễ, Thêm sức, các lớp giáo lý từ lớp 6 đến lớp 12, Thần học giáo dân, Hôn nhân, Dự tòng, Lời Chúa cho phụ huynh.

    - Xã hội từ thiện: Giúp các nhà thờ nghèo xây hoặc sửa chữa. Giúp đỡ người nghèo, học bổng cho các học sinh nghèo, giúp đỡ người cùi, người Thượng; thường xuyên thăm viếng bệnh nhân, người già cả; giúp bão lụt, xóa đói, giúp thiếu nhi Phường sinh hoạt hè.

    Lược sử:

    Họ Tân Sa Châu được thành lập năm 1954 với 4.000 giáo dân.

    Thánh đường đầu tiên được xây xong năm 1954

    Thánh đường hiện tại được xây xong 1969.

    Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:

    1. Linh mục Đaminh Mai Ngọc Khuê (1954-1964)

    2. Linh mục Giacôbê Đỗ Minh Lý (1964-1966)

    3. Linh mục Giuse Maria Nguyễn Đức Thịnh (1966-1992)

    4. Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết (1993- đương nhiệm).

    (Trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)


    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  NhaThoTanSaChau.jpg‎
Lần xem: 2353
Kích thước:  70.3 KB  
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  74. Được cám ơn bởi:


  75. #92
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Nhà thờ Chí Hòa

    Nhà thờ Chí Hòa









    Bổn mạng nhà thờ: Đức Mẹ Môi Khôi

    Kính ngày : 7-10

    Số giáo dân : 4.164

    Linh mục phụ trách:

    - Cha sở Gioan Baotixita Hồ Văn Vui

    - Cha phó Augustinô Nguyễn Thái Sanh

    Lược sử:

    Họ Chí Hòa khởi đầu là họ nhánh của họ Chợ Quán (1771-1890) được Đức Giám mục Phêrô Bá Đa Lộc quy tụ, sau đó là họ nhánh của họ Tân Định.

    Họ đạo được chính thức thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1890 với tên Thạnh Hòa, gồm có 100 giáo dân, do linh mục Jean Génibrel (Thượng) (cha sở Tân Định) phụ trách.

    Thánh đường đầu tiên cũng là thánh đường hiện tại, được Đức cha Mão (Mossard) xây vào năm 1890 (khánh thành ngày 7 tháng 10 năm 1890) trên khu đất do ông Huyện sĩ Lê Phát Đạt dâng cúng, khu đất này rộng tới 600 mẫu. Cũng năm đó, một số giáo dân ở Họ Đạo bên cạnh sát nhập vào nên bổn đạo lên tới 700 người và linh mục Phêrô Nguyễn Thông Lý được đặt làm cha sở đầu tiên.

    Năm 1910 đổi tên thành Họ Chí Hòa với 700 giáo dân do linh mục Phaolô Nguyễn Văn Quy phụ trách.

    Cha sở hiện tại là linh mục Gioan Baotixita Hồ Văn Vui.

    Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:

    1. Linh mục Phêrô Nguyễn Thông Lý (1910-1911)

    2. Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Quy (1911-1919)

    3. Linh mục Gioan Baotixita Lê Minh Cậy (1919-1920)

    4. Linh mục Mátthêw Lưu Minh Chiểu (1920-1923)

    5. Linh mục Sébas Hồ Đoan Chánh (1923-1924)

    6. Linh mục Mátthew Lưu Minh Chiểu (1924-1940)

    7. Linh mục Mátthew Đức (1940-1941)

    8. Linh mục Gabriel Phan Văn Thọ (1941-1942)

    9. Linh mục Phêrô Đặng Ngọc Thái (1942-1943)

    10. Linh mục Giuse Phạm Văn Thiên (1943-1956)

    11. Linh mục Phêrô Nguyễn Thành Công (1956-1957)

    12. Linh mục Phaolô Đào Năng Tịnh (1957-1958)

    13. Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Thời (1958-1961)

    14. Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Tam (1961-1975)

    15. Linh mục Gioan Baotixita Hồ Văn Vui (1975 đến nay)

    (Trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)



    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 31-12-2009 lúc 09:14 AM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  76. Được cám ơn bởi:


  77. #91
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Giáo xứ Phú Thọ Hòa, nhiều ấn tượng

    Giáo xứ Phú Thọ Hòa, nhiều ấn tượng


    CN, 29/11/2009 - 10:35



    WGPSG -- Vào lúc 17g30 chiều ngày 26.11.2009, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chủ sự Thánh lễ mừng bổn mạng, làm phép tượng và khánh thành nhà sinh hoạt tại giáo xứ Phú Thọ Hòa thuộc giáo hạt Tân Sơn Nhì. Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Phụ tá Phêrô chủ tế, cùng với cha Chánh xứ Giuse Đinh Hiền Tiến và các cha trong giáo hạt Tân Sơn Nhì.

    Thánh đường Giáo xứ Phú Thọ Hòa tọa lạc trên một con đường nhỏ, nghe lạ tai, đường Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, và một quận nghe cũng mới, quận Tân Phú, tách ra từ quận Tân Bình, thuộc Hạt Tân Sơn Nhì.

    Quả thật, mới và cũ, Sài Gòn luôn luôn vừa quen vừa lạ. Rất quen với ai đã sinh sống nơi đây từ bé nhưng thật lạ vì đường phố và sự phát triển kinh tế xã hội tạo nên những đổi thay chóng mặt, và để đến được giáo xứ, người Sàigòn đã phải hỏi thăm rất nhiều, vậy mà lần sau vẫn lạc đường.

    Nghe Audio:
    Tin Mừng & Giảng lễ của Đức Cha Phêrô


    Đôi nét về giáo xứ

    Vị trí

    GX Phú Thọ Hòa có địa giới bao gồm các phường Hiệp Tân và Tân Thới Hòa, phần lớn phường Phú Thạnh và Hòa Thạnh quận Tân Phú. Một địa bàn không nhỏ. Đến cuối năm 2009, số giáo dân chính thức là 3818 người, 1023 gia đình, và phải kể đến hàng ngàn giáo dân nhập cư, vãng lai.

    Lịch sử


    Giáo xứ nhận Đức Kitô Vua làm bổn mạng và được chính thức phê chuẩn thành lập vào ngày Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/8/1965. Giáo xứ hình thành từ sự kết hợp giáo dân của Giáo xứ Châu Hiệp, Mỹ Tho về đây định cư và giáo dân tại chỗ của Họ Trái Tim Vẹn Sạch, Giáo xứ Tân Phú. Vị có công khai sáng và thành lập GX là Linh mục GB Đinh Hữu Dong, năm nay Ngài đã gần 90 tuổi.

    Nhân sự phục vụ GX gồm các vị lần lượt theo thời gian và chức vụ:

    Lm Chánh xứ:

    - Lm GB Đinh Hữu Dong (1965 – 1989)

    - Lm GB Đoàn Vĩnh Phúc (1989 – 2001)

    - Lm Giuse Đinh Hiền Tiến ( từ 2001)

    Lm Phụ tá:

    - Lm Gioan Thiên Chúa Nguyễn Quang Hòa (1972 – 1977) (hiện nay đang làm việc Mục vụ tại Hoa Kỳ)

    - Lm Giuse Phạm Đức Tuấn (1998 – 2002)

    Cộng đoàn Tu sĩ:

    - Trước 1975: Nữ tu Dòng Mân Côi : từ 10 – 15 người.

    - Từ 1989: Nữ tu Dòng Trinh Vương: từ 15 – 24 người.

    - Từ 2006: Nữ tu Dòng Mến Thánh giá Huế: 12 – 15 người.

    - Hiện nay: Dòng Trinh Vương, 30 người.

    Dòng Mến Thánh giá Huế: 17 người

    Ban Mục vụ Hội đồng Giáo xứ, (2006 – 2010):

    Ban Thường vụ:

    - Gioan Trần Ngọc Ban: Chủ tịch

    - Tôma A Vũ Văn Lịch: Phó nội vụ

    - Phanxicô Hoàng Ngọc Hiệp: Phó ngoại vụ

    - Giuse Đỗ Văn Xa: Thủ quỹ

    - Giuse Văn Chu Tâm: Thư ký

    Khu Trưởng:( 5 Giáo khu )

    - Khu Thánh thể : Đaminh Bùi Văn Hiếu

    - Khu Tổng lãnh thiên thần Micae: Giuse Đinh Hữu Khang

    - Khu Đức Mẹ Mân Côi: Giuse Hoàng Văn Đăng

    - Khu Thánh Giuse: GB Phạm Xuân Tân

    - Khu Đức Mẹ Vô Nhiễm: Giuse Vũ Quốc Phong

    Đoàn thể:

    - Huynh đoàn Đa Minh: 119 đoàn viên, Trưởng đoàn: Giuse Nguyễn Văn Trinh

    - Các Bà mẹ Công Giáo: 145 Hội viên, Hội trưởng: Maria Nguyễn Thị Kim Phượng

    - Gia đình Thánh Tâm: 92 Hội viên, Trưởng đoàn: Giuse Phạm Văn Lý

    - Ca đoàn Thánh Tâm: 45 ca viên, Ca Trưởng: Têrêsa Phạm Thị Tuyết Mai


    Nhà thờ và các công trình xây dựng


    Nếu ngôi Thánh đường và các công trình xây dựng là những tài sản hữu hình của một Giáo xứ, thì tài sản của GX Phú Thọ Hòa đã phải gầy dựng với biết bao tâm huyết, công sức của cộng đoàn Dân Chúa, trải qua vô vàn gian nan vất vả, có lần trắng tay mất người lẫn của và phải làm lại từ đầu.

    Khởi đầu, tháng 5/ 1965, một ngôi nhà thờ tạm dựng lên từ một khung sườn nhà vòm y tế từ Châu Hiệp chuyển về.


    Đến Mậu Thân 1968 và tháng 5/1968, gần 200 căn nhà bị thiêu rụi cùng với nhiều người chết, ngôi nhà thờ và trường học Tuấn Đức cũng cùng chung số phận. Nhưng với niềm tin sắt đá vào sự quan phòng của Thiên Chúa từ nhân, tấm lòng yêu thương gắn bó, tinh thần tương trợ, các giáo dân Phú Thọ Hòa đã gượng dậy để xây dựng lại từ đầu.Trên đống hoang tàn đổ nát, khó khăn thêm chồng chất khi nghề dệt truyền thống mang từ Châu Hiệp lên cũng bị phá hủy hoàn toàn.

    Năm 1971, Cha xứ Đinh Hữu Dong cùng với mọi người đã bắt tay xây dựng Trường học và Nhà xứ. Những công trình này được khánh thành năm 1972.

    Sau đó, Giáo xứ khởi công xây dựng Thánh đường ( 36m x 16m) dâng kính Đức Kitô Vua với sự hỗ trợ của Giáo hội và các Giáo xứ bạn, đặc biệt là sự trợ giúp từ Linh mục Vinh Sơn Trần Công Uẩn, đang làm mục vụ tại New Calédonie.

    Ngày 3/11/2001, Linh mục Giuse Đinh Hiền Tiến nhận nhiệm vụ Chánh xứ. Ngay sau đó, ngài thực hiện việc tu bổ khuôn viên Thánh đường (113m65 x 87m35). Tiếp theo, ngài cho khởi công xây dựng Đài Thánh Giuse và ngày 29/7/2002, Đức TGM / GB Phạm Minh Mẫn làm phép khánh thành.

    Ngài tiếp tục làm sân Nhà xứ, lắp đặt hệ thống ánh sáng cho khuôn viên Thánh đường và xây dựng Văn phòng Ban Mục vụ Giáo xứ. Tháng 9/2004 Cha xứ cho nâng cấp VP ban Mục vụ lên 2 tầng lầu để dùng làm Văn phòng Giáo xứ, cùng với hàng rào bên trái Thánh đường 113m50.

    Và hôm nay, có được ngôi Nhà Sinh hoạt thật thoáng đãng khang trang hoàn toàn nhờ “nội lực” của cây nhà lá vườn, thật là điều trước đây không thể hình dung. Đây cũng chính là điều tự hào của mỗi giáo dân Phú Thọ Hòa về giáo xứ của mình.

    Nhà Sinh hoạt sẽ là nơi giúp nâng cao đời sống người giáo dân một cách thiết thực cụ thể:

    - Có một nơi thoáng khí yên tĩnh để tập thể dục hàng ngày hoặc tập dưỡng sinh mỗi buổi sáng.

    - Các sinh hoạt tôn giáo với nhiều loại hình khác nhau.

    - Các buổi tiệc liên hoan. Cho mượn mặt bằng, hỗ trợ các gia đình di dân, những diện khó khăn trong giáo xứ được miễn phí hoàn toàn.

    - Công tác bác ái, xã hội: Hiến máu nhân đạo. Tiếp sức mùa thi. Hỗ trợ các sinh viên về thi mỗi năm có nơi chốn ăn nghỉ, học tập và ôn luyện…


    Thánh lễ và làm phép nhà sinh hoạt, phép tượng


    Chiều nay, hân hoan mừng kính Lễ bổn mạng, nhà thờ Phú Thọ Hòa như được thay áo mới, cờ xí rực rỡ tung bay. Giáo dân trang phục đẹp đẽ, nhiều kiểu dáng và đủ sắc mầu.

    Hai hàng rào giáo dân, cờ hoa trên tay; dàn kèn đồng sẵn sàng chờ đón vị cha chung, Đức Giám mục Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm về dâng Thánh lễ, khánh thành Nhà Sinh Hoạt và làm phép tượng cho giáo xứ.

    Đồng tế với Đức Cha là 15 vị linh mục, gồm các quý cha Hạt trưởng Xóm Mới và Tân Phú, các linh mục xứ bạn và cả các linh mục từ Đồng Tháp, Cần Thơ, Long Xuyên.

    Trong phần giảng lễ, Đức Cha kể những nét chính về việc dự Khai mạc Năm Thánh tại Sở Kiện vừa rồi, và giải thích lễ phục của Ngài hôm nay, cũng là lễ phục đặc biệt sẽ được mang trong suốt cả Năm Thánh, như một dấu chỉ bên ngoài để nhắc nhở về sự kiện đặc biệt của Năm Thánh hồng ân. Ngài nói nhiều về tình yêu và sự hiệp nhất của Vua Giêsu, một vị tối cao Hoàng đế với tuyên ngôn nổi danh mọi thời đại: “Tôi đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ”.

    Trước đó, Đức Cha chân thành xin lỗi về sự chậm trễ làm mọi người phải chờ đợi. Ngài nhẹ nhàng nói rằng điều ấy cũng không hoàn toàn tại ngài, vì mọi người đều biết rõ tình trạng giao thông hiện nay trong thành phố chúng ta.

    Thánh lễ đã kết thúc hồi 20 giờ 10 phút cùng ngày với nhiều ấn tượng tốt lành và thật khó quên.

    Nguồn: tgp-tphcm.net
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  78. Được cám ơn bởi:


  79. #90
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default

    Khánh Thành Nhà Thờ Tân Chí Linh thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn

    VietCatholic News (19 Mar 2005 12:41)



    SAIGÒN -- Thành phố Sài Gòn trong những ngày vừa qua trời nóng bức, những cơn nóng khiến cho con người cảm thấy ngột ngạt khó chịu… những cơn gió hiếm hoi thỉnh thoảng vụt đến trong phút chốc cũng chỉ làm cho người ta dễ chịu trong một lúc nào đó thôi. Vậy mà ở con đường Phạm Văn Hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc những ngày qua, từ ngày 18, 19, 20/03/2005 hàng ngàn người từ khắp nơi trong Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã đến để tham dự Thánh Lễ Cắt Băng Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Chí Linh, hạt Chí Hoà trong cái nóng khó chịu này những vị khách quý từ mọi nơi như quên đi và vui với niềm vui của toàn thể giáo dân thuộc giáo xứ Tân Chí Linh.

    Ngôi Thánh Đường với màu vàng nhạt điểm chút đỏ như nổi bật lên bên bờ kênh Nhiêu Lộc, toàn bộ khuôn viên Nhà Thờ được liên kết hài hoà giữa kiến trúc Nhà Thờ - Tháp Chuông với những mảng xanh của cỏ cây, hoa lá và hai tượng đài dâng kính Đức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

    Đúng 9 giờ sáng ngày 18.03.2005 đoàn rước của khoảng 120 cha Đồng Tế với Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám Mục Giáo Phận Phú Cường sau khi làm phép Tháp Chuông và Tượng Đài Các Thánh Tử Đạo VN, tiếp theo là nghi thức cắt băng khánh thành, trao chìa khoá để mở cửa ngôi Thánh Đường mới được xây dựng thật khang trang sau một năm xây dựng từ ngày 19.03.2004 đến 18.03.2005 trong lời chào mừng của Linh Mục Giuse Vũ Minh Nghiệp, chính xứ. Ngài nói: ”Từ năm 1999 trong quy hoặch của Thành Phố thì Giáo xứ có 4 cái mất:

    • 1/ Mất đất
    • 2/ Mất Giáo Dân
    • 3/ Mất Nhà xứ
    • 4/ Mất Nhà Giáo Lý
    Nhưng giờ đây, sau những năm vất vả để hoàn thành những công trình của giáo xứ thì đã hân hạnh đón Đức Cha và quý khách khắp nơi về dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa đã gìn giữ cho công trình hoàn tất tốt đẹp với cùng công sức của rất nhiều ân nhân trong cũng như ngoài nước … “

    Trong phần chia sẻ của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ ngài nói về ý nghĩa của ngôi Thánh Đường là biểu trưng của phong tục, tập quán người giáo dân trong giáo xứ trong một thời gian nhất định, ngài ngỏ lời chúc mừng và khen ngợi toàn thể mọi người trong giáo xứ đã đóng góp công sức, của cải để có được ngôi Nhà Thờ tốp đẹp nầy… “ Sau kinh cầu Các Thánh, Đức Cha Chủ Tế đã tiếp nhận Hài Cốt của 8 Thánh Tử Đạo Việt Nam để đặt vào Bàn Thờ và Đức Cha cũng cử hành nghi thức Cung Hiến Bàn Thờ.

    Thánh lễ diễn ra trong khoảng hai giờ đồng hồ, sau đó trong phần tiệc mừng các nghệ sĩ - ca sĩ Công Giáo như: Kim Lệ, Tam Ca Ao Trắng, Mai Thảo, Tuyết Mai Ly, Mai Hậu, Xuân Trường, Ảo Thuật Z 26 … cùng dàn múa cồng chiêng của các nghệ sĩ Dân Tộc Tây Nguyên thuộc Giáo Phận Đà Lạt đã cống hiến nhiều tiếc mục đặc sắc.


    Lê Kim
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 27-11-2009 lúc 11:06 AM Lý do: Thêm hình
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  80. Được cám ơn bởi:


  81. #1
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default Giáo xứ Thủ Thiêm Saigòn mừng 150 năm thành lập

    VietCatholic News (23 May 2009 17:53)



    SAIGÒN - Ở bên kia sông Sài Gòn có một ngôi nhà thờ được thành lập đã lâu năm, trở thành nhân chứng cho chặng đường dài lịch sử của một vùng dân cư và thăng trầm với 150 năm hiện diện. Đó là nhà thờ Thủ Thiêm.
    Xem hình ảnh

    Bối cảnh và lịch sử

    Thủ Thiêm là một vùng quê nhỏ bé, nằm ven sông Sài Gòn ít ai biết đến. Người dân địa phương truyền miệng nhau rằng, Thủ Thiêm là vùng đất bồi mỗi ngày một cao thêm nhờ sông Sài Gòn nên lúc đầu người ta gọi là Thổ Thêm (Thổ, tiếng Hán Việt là đất). Với thời gian người ta đổi thành Thủ Thêm, đồng âm đầu với những vùng lân cận như Thủ Dầu Một, Thủ Đức; và dần dần, từ “Thêm’ được đọc trại ra là “Thiêm”.

    Trước đây, khi Việt Nam chưa thuộc quyền đô hộ của người Pháp, Thủ Thiêm bấy giờ gần như hoang vu với rừng tràm, rừng chủi, không khác gì truông nhà Hồ dưới thời Chúa Nguyễn, dân cư chỉ ở thưa thớt ven rừng. Trong rừng là giang sơn của thú dữ, rắn rết và giặc cướp đã dùng nơi đây làm sào huyệt để lẩn trốn mỗi khi cướp của giết người; quan quân không bao giờ dám vào đây để truy tầm.

    Giáo họ Thủ Thiêm ra đời vào khoảng giữa thế kỷ 19, nằm đối diện bên kia sông của thành Sài Gòn. Thời trước, nơi đây không có người theo đạo sinh sống vì là nơi hay bị bắt bớ đạo.

    Tháng 2 năm 1859, khi quân Pháp chiếm được thành Sài Gòn, người dân địa phương bỏ chạy hết để lánh nạn. Nhưng nhiều người giáo dân ở các nơi vùng Gia Định, Biên Hòa lại kéo đến sinh sống, cất nhà cửa. Lúc đó chính quyền đã bán rẻ đất cho dân và đặc biệt còn tặng cho các tín hữu một ngôi đình bỏ hoang gần chợ, rồi cho thêm đất đai…thế là một ngôi nhà thờ được hình thành.

    Thánh lễ tạ ơn

    Sáng thứ bảy, ngày 23/5/2009, cộng đoàn giáo xứ Thủ Thiêm đã hân hoan dâng thánh lễ tạ ơn mừng 150 năm thành lập giáo xứ.

    Đoàn đồng tế từ nhà xứ tiến vào nhà thờ một cách trang trọng. Đức Hồng y GB. Phạm Minh Mẫn đã cắt sợi chỉ nhỏ để những trái bong bóng nhiều mầu tung bay lên trời như hòa chung niềm vui của giáo xứ, của mọi người tham dự hôm nay, làm một.

    Trước thánh lễ, cha chánh xứ GB. Lê Đăng Niêm đã trân trọng đọc sắc lệnh được phép khai mạc năm thánh vào ngày 23/5/2009 và bế mạc vào ngày 28/6/2010 của Tòa Thánh ban cho giáo xứ Thủ Thiêm; và theo đó cộng đoàn giáo dân và những người tham dự được lãnh Ơn Toàn Xá khi tham dự những cử hành thánh trong thánh lễ khai mạc và bế mạc, những Chúa nhật cuối tháng, lễ bổn mạng giáo xứ Phêrô và Phaolô, lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ Chúa Giáng Sinh và lễ thánh Giuse.

    Trong thánh lễ, Đức Hồng y đã ngỏ lời với cộng đoàn Thủ Thiêm về đạo làm con Thiên Chúa và đạo làm người trong xã hội. Nếu chữ HIẾU đứng đầu trong đạo làm người thì cội nguồn tổ tiên số 1 chính là CHA TRÊN TRỜI; cần cầu nguyện xin ơn Chúa giúp sức cho chúng ta biết làm tròn bổn phận làm con Thiên Chúa…Chúng ta nhận được những quà tặng của Thiên Chúa thì cách tạ ơn tốt nhất là chia sẻ món quà đó trên đất nước chúng ta. Cụ thể là chia đức tin, vì ƠN ĐỨC TIN đã đến trên đất nước chúng ta 500 năm nay, mà nhiều vị đã phải nỗ lực gieo trồng, nhiều vị khác đổ máu làm chứng nhân,còn chúng ta thì phải tuyên xưng và rao giảng Tin Mừng.

    Đức Hồng y còn có những lời chúc tốt đẹp cho cha sở, cha phó, Hội Đồng Mục Vụ và cộng đoàn dân Chúa nơi đây.

    Được biết, giáo dân giáo xứ Thủ Thiêm đang phải tản mác vì Nhà Nước đang giải tỏa năm phường để qui hoạch khu đô thị mới. Nhà thờ và nhà dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm cũng nằm trong khu qui hoạch đô thị đó. Có ý kiến cho rằng, nếu Nhà Nước qui hoạch khu đô thị ở nơi nào, trong đó có nhà thờ hay cơ sở tôn giáo, thì nên bàn hỏi lấy ý kiến của nhiều người trong khu vực và bàn bạc với Tòa Giám Mục có liên quan đến khu vực đó thì hay nhất.

    Một giáo xứ thăng trầm theo thời gian và công việc

    Có thể nói giáo xứ Thủ Thiêm trong chặng đường 150 năm đã qua 5 giai đoạn:

    - Giai đoạn hình thành; 1859 đến 1873
    - Giai đoạn xây dựng và củng cố: 1784 đến 1917
    - Giai đoạn trưởng thành: 1917 đến 1953
    - Giai đoạn phát triển: 1953 đến 2002
    - Giai đoạn hiện nay.

    Thật vậy, giáo xứ Thủ Thiêm chỉ có 4.000 giáo dân, nhưng cha sở Gioan Baotixita Lê Đăng Niêm và cha phó Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy phải giúp phần thiêng liêng cho hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm là một cộng đoàn độc lập nằm trong ranh giới xứ đạo; một nhà nguyện nằm dọc theo con đường cạnh bờ sông Sài Gòn cách giáo xứ 3 km, và còn công việc mục vụ cho giáo dân ở làng phong Thanh Bình.



    Giáo xứ Thủ Thiêm qua chặng đường dài đến nay đã có những nếp sinh hoạt quen thuộc như bao xứ đạo lâu đời khác. Với những mốc điểm về thời gian như thế cho thấy giáo xứ được hình thành và lớn lên từng ngày trong tình thương của Thiên Chúa Quan Phòng, cộng với bao nhiêu công khó của các bậc tiền nhân, quí cha và quí tu sĩ đến phục vụ nơi đây và không thể quên công lao của quí ân nhân chung tay hy sinh vất vả.



    Maria Vũ Loan
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  82. Có 8 người cám ơn Rocky vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 4/7 đầuđầu ... 23456 ... cuốicuối

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com