100 Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, Những ơn con thấy được, Và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng Con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, Biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ vì những gì Cha không ban cho con Và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng. Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban Bởi lẽ điều đó có hại cho con, Hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn. Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha Dù con không hiểu hết nhưng gì Cha làm cho đời con. "Chúa cười cho con vui" Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Kinh Năm Thánh 2025 Kinh Cầu Cho Các Thầy Cả Kinh cầu cho Thượng Hội đồng Giám mục 2023 Kinh nguyện chính thức của cuộc Gặp gỡ các... Kinh nguyện chính thức của Ngày Thế giới Ông... Kinh cầu nguyện cho Đức Phanxicô: “Thưa... Dịch bệnh đã xuất hiện trở lại ở VN Kinh Nguyện Sub Tuum Praesidium. Lời nguyện trong cơn dịch bệnh Kinh xin ơn chữa lành
Xin cho con biết Chúa, biết con " Chúa cười cho con vui"
Quy Định Diễn Đàn