|
|
ĐẠI HỌC GIÊSU
Mùa thi đến rồi, xôn xao quá !
Những bước chân non trước cửa đời
Em đã chọn gì trong muôn ngả
Mà sao lằng lặng nhỉnh môi cười ?
Em dấu trong hồn một niềm vui
Ý nghĩa thâm sâu một cuộc đời
Có gì hơn được Tình Yêu nhỉ ?
Tin Đấng Tình Yêu – em chọn Người.
Mười mấy mùa thi em xa tôi
Tôi về phố thị lo cơm áo
Nếm từng chùm đời trong giông bão
Sãi cánh bon chen với cuộc đời.
Ngày gặp lại nhau mới là vui
Em vẫn lằng lặng nhỉnh môi cười
Duyên dáng hơn xưa màu đồng phục
Sinh viên đại học trường Giêsu.
Xin chúc em tôi tròn ước vọng
Một đời thánh hiến với thiên duyên
Đại học Giêsu là lẽ sống
Để mối thiên duyên mãi nguyên tuyền.
Mic. Cao Danh Viện
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|