kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: T có bài thơ góp vui cho mọi người hjhj ko bjt có đc ko

Threaded View

  1. #1
    continthacvaochua
    Khách viếng
    continthacvaochua's Avatar

    Default T có bài thơ góp vui cho mọi người hjhj ko bjt có đc ko

    BÀI THƠ NÀY LÀ DO 5 ANH EM VIỆT NAM SỐNG XA NHÀ CÙNG VIẾT LÊN

    ĐẠI DƯƠNG XANH

    con muốn thành tôn ngộ hóa núi sơn
    hóa một phép biến nhanh về quê mẹ
    nhưng đó là ảo mộng chẳng ai làm đc thế
    nên con đành chấp nhận cảnh làm thuê

    biết ra đi la nhục nhã trăm bề
    bao vất vả con đều đã biết
    quê hương ta dạo này chắc là rét
    mấy cành đào đang đâm lá nở hoa
    và trên toàn đất nước việt nam ta
    cảnh nhộn nhịp nhà nhà vui đón tết

    còn bố mẹ dạo này thua thiệt
    sống cô đơn ngày tháng ngóng trông
    bố xa con mẹ phải xa con
    nhìn lên lịch mẹ mong con từng bữa

    con ra đi để gánh nặng bố mang
    lúc chia tay con quá vội vàng
    ko tâm sự với mẹ lời sau trước
    để giờ đây sống nơi xa đất nước
    nỡ lòng nào ko thương mẹ nhớ cha

    muốn quay về nước về nhà
    đường xa quá mẹ ơi ! hàng vạn dặm

    miền biển lạnh đêm nay con ko ngủ
    thức cùng mẹ tâm sự dưới gầm tàu
    ngày và đêm con chẳng biết gì đâu
    nếu biết được chỉ nhìn qua cửa sổ
    điện nê-ông thay tia nắng mặt trời
    con chi làm bạn cùng biển nước

    ngày mới đến tưởng chừng ko chịu đc
    sức nặng quá vai 20 tiếng liền
    đến bây giờ con mới hiểu hết ĐÀI LOAN
    hiểu đất nước và con người của họ
    bọn chúng nó lòng moang dạ thú
    ko lương tri mất hết tình người
    làm cho nhiều thì mặt nó vui tươi
    ai làm ít ốm đau thì nó chửi


    có một điều giấu con ko nói
    mỗi bữa ăn tranh nhau đũa đọi(bát)
    bưng cơm lên ăn vội ăn vàng
    vẫn ko ngớt tiếng nhanh lên thúc dục
    càng nhắc đến nỗi lòng thêm tủi nhục
    kỷ niệm khắc sâu kiếp sống cù ly
    đau khổ cho con thân phận nô tỳ
    cô chủ nhỏ trong phim con đã biết
    và hơn nữa mỗi khi làm xong việc
    thời gian đâu mà rửa mặt lau khăn
    buông đồ ra là nằm xuống trùm chăn
    ai ngủ sớm trong vòng 4 tiếng

    có những lúc làm về mệt quá
    con ước mơ đang đc ở nhà
    bên bố mẹ và em nhỏ yêu thương
    thì mẹ ơi sung suớng vô bờ

    khi thức dậy con lại bứơc vào công việc mới
    thủy thủ cùng con nói tiếng nước ngoài


    nhưng mẹ ơi xin mẹ cứ yên tâm
    mây mug mịt sẽ có ngày trời nắng
    biển nổi sóng sẽ có ngày biển lặng
    con đi đây hết hạn con về
    vĩnh biệt muôn đời cái kiếp ĐÀI LOAN
    hạnh phúc nhất vẫn trở về bên mái ấm
    bên bố mẹ và xóm đạo yêu thương

    --------HẾT-------------

    đọc xong xin mọi người cho tràng pháo tay nha hjhj cảm ơn mọi người.

    thân ái !

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com