+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: TRƯỚC BIỂN

Hybrid View

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,528
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Unhappy TRƯỚC BIỂN


    TRƯỚC BIỂN

    Trong trí nhớ bây giờ của biển
    Có lẽ chẳng còn em
    Bãi vắng xác sò khô quắp


    Ngày tháng qua chừng không buồn gọi tên
    Không rung động nói cười và khóc
    Không niềm đau cát trũng chân chì


    Ta sửng sốt không lẽ nào không đến
    Buổi chiều xưa
    quày quả
    em đi...


    Trong biển nhớ cồn cào mặn chát
    Em lạnh tanh trắng toát mộng lên mười
    Ta trượt ngã sóng soài bãi cát
    Tê dại bàn tay níu vệt chân người


    ... Em xa quá biển còn nán lại
    Biển lặng yên cuồng nộ vô hồn
    Trong trí nhớ của cuộc tình vụng dại
    Không còn em

    Ta nữa
    Cũng đâu còn !


    Phạm Nguyên Tường



  2. Có 3 người cám ơn littlewave vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com