Mimosa_jolly cảm động quá à...suýt rơi lệ vì vui luôn đó...hì... :thank
Mimosa_jolly xin cảm ơn Anh DonRac, BKT và Lit rất rất nhiều nhiều về những lời chúc thật dễ thương. Mimosa_jolly rất thích lời chúc thật ý nghĩa và món quà đặc biệt Anh Donrac tặng cho mimosa_jolly, còn BKT thì... coi chừng Chị đánh đòn em thiệt đó nha :sock: và Lit oi, cảm ơn Lit nhiều về lời chúc thật hay, mimosa_jolly thích lắm.
À! còn vụ mọi người hay nói mimosa_jolly xuống núi...có nghĩa là mimosa_jolly đi làm ở Sài Gòn nhưng thời gian này mimosa_jolly về nhà ở Đà Lạt lâu quá ( Đà Lạt là vùng cao nguyên, đồi núi quanh co..) nên mọi người mới nhắc mimosa_jolly xuống núi để trở lại Sài Gòn đó mà.... :-(
Mừng Sinh Nhật mimosa_jolly
:-o :-o :-o :eek: :eek: :eek:
Cầu chúc bạn cảm nghiệm không khí yêu thương của những lời chúc mừng SN từ những thân quen, nhất là từ Thiên Chúa + Mẹ Maria mỗi ngày trong cuộc đời mình nhé.
P/S lit théc méc wé, tò mò chút xíu nha: mọi ngừi ưa nhắc tới dzụ mimosa_jolly xuống núi là sao. Lên hùi nèo mè xuống dzậy?
Bê Ka Tê kính, thân, mến, thương chúc chị Mimosa dzô ly sinh nhật vui vẻ, khoẻ, trẻ, xinh,.... chúc chị nhớn tuổi mà không già :caunguyen: , luôn tà tà cộng tác cùng BQT ạ ! :D Chúc chị hiền thiệt là hiền, đừng có đánh đòn em út nha :-?
DonRac có dịp lần thứ 2 Chúc mừng Sinh Nhật Mimosa_Jolly đây rồi!
Lần này sẽ có quà đặc biệt tặng Mimosa_Jolly nè!
Giờ chúc trước cái đã:
Chúc Mimosa_Jolly nhiều sức khoẻ để bay hoài mà không mỏi cánh!
Chúc Mimosa_Jolly mau tìm ra 1 nửa kia để cùng bay cho có Đôi!
Chúc Mimosa_Jolly lần này xuống núi lâu lâu nhé!