+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: CHẠY TRỐN TÌNH YÊU

  1. #4
    phamvanthuy's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: giu se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: trong rung
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 121
    Cám ơn
    9
    Được cám ơn 236 lần trong 79 bài viết

    Default

    em thì lại ko chạy.em muom đối diện nó
    Chữ ký của phamvanthuy
    anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em!:monkey03:

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #3
    Anna_Nguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 280
    Cám ơn
    508
    Được cám ơn 303 lần trong 135 bài viết

    Default

    Em cũng muốn chạy trốn ......
    Chữ ký của Anna_Nguyen
    Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu.:sing:

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #2
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Hỡi thế gian tình là gì...............? :read::read::read:
    Chữ ký của Ben


  6. Được cám ơn bởi:


  7. #1
    M.TT.'s Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 324
    Cám ơn
    621
    Được cám ơn 1,009 lần trong 258 bài viết

    Wink CHẠY TRỐN TÌNH YÊU


    CHẠY TRỐN TÌNH YÊU


    van xin người - thần Vệ nữ!
    Tha cho con kẻ chạy trốn tình yêu
    Bởi tình yêu rối rắm trăm điều
    Con không thể biết đâu là sự thật

    Con chạy trốn người đã yêu con nhất
    Trao cho con tất thảy sự dại khờ
    Để từng đêm trong những giấc mơ
    Con tội lỗi khóc thầm cho số phận

    Thời gian ơi trôi đi chầm chậm
    Cho con yên những giây phút không tình
    Cho con tường, sáng suốt anh minh
    Cho con hiểu đâu là chân lý
    Cho con qua khỏi cơn mộng mị
    Sâu sắc hơn và nhân ái nhiều hơn
    Ai tương tri mới rõ nguồn cơn
    Hoa tình yêu phải nuôi bằng thương nhớ.

    Nguyễn Trung Kiên
    Chữ ký của M.TT.
    Thiên Chúa nhân hậu từ bi,
    Ngài chậm giận, lại giàu tình thương, (TV 86, 15)

  8. Có 8 người cám ơn M.TT. vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com