+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Những vần thơ cuối năm.

  1. #1
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default Những vần thơ cuối năm.

    Tớ cũng có những ngày lẽo đẽo theo trâu

    Đã phó thác tuổi thơ lên đời của cậu


    Đã tắm táp dịu êm trên lưng trần yêu dấu


    Đã đầm mình với cậu khúc nông sâu




    Có phải bao giờ tớ cũng trẻ thế đâu

    Vì tớ đã để lại bờ đê và những chiều bình yên


    Để lại cậu và mặt trời cười những điều bỏng dại


    Để lại tớ và những gì không thể tìm ở ngày mai




    Sáng cuối năm về tớ thơ thẩn ven đê

    Nhác thấy tuổi thơ mà ngờ cổ tích


    Rồi sẽ có những khoảng hồn giằng co xô lệch


    Tớ lại nắc nẻ với mình nhớ cậu lắm, trâu ơi!


    • Blogger Lê Cao
    Chữ ký của Ben


  2. Có 2 người cám ơn Ben vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com