kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Thơ Tết toàn " T "

Threaded View

  1. #1
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default Thơ Tết toàn " T "

    Thơ Tết toàn " T "
    Tháng tháng thấm thoát trôi
    Tết Táo thần thấy tới!
    Trên Thiên triều, Thánh thượng
    Trông trần thế, trầm tư!
    Triệu tập từ thượng thư
    Tới thánh thần, tể tướng:
    “Từ trước ta thầm tưởng
    Trần thế thật thắm tươi,
    Thấy tiếng than thấu trời
    Thầm trách ta thậm tệ?”.

    Tể tướng thoáng thấy thế
    Thong thả tới tấu trình:
    “Tội trạng tại Thuỷ Tinh
    Trả thù tình thủa trước!”.
    Táo thấy thật tội tội
    Thương thay thân Thuỷ thần:
    “Tôi thu thập thông tin
    Tự tay trình Thánh Thượng”!

    Tranh thủ trời tôi tối
    Thả thuyền tới tỉnh T,
    Táo thoáng thấy trước tiên
    Tiếng tái tê thổn thức
    Tiếng thất thanh thơ trẻ,
    Trời tuôn thuỷ tràn trề
    Tình trạng trông thảm thương
    Thế thời thật thảm thiết,
    Từng tốp, từng tốp thuyền
    Truyền tiếp tế tận tay
    Tới từng tổ từng thôn,
    Thực trạng trên thức tỉnh
    Táo thấy thật tỏ tường
    Thời tiết thì thất thường
    Thiên tai thời tới tấp
    Thêm trần thế tắc trách
    Toàn tính toán thủ thân
    Tre, Trúc, Tràm... thiêu tan
    Tùng, Trắc, Thông... trơ trọi!

    Thẳng tiến, Táo từ từ
    Tới thưa trình Thánh Thượng...


  2. Có 2 người cám ơn Damsan vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com