Xin chào anh Gia Ân
Anh Gia Ân à em nghe nói anh wuê ở Kinh Môn Hải Dương à? nếu đúng như vậy thì em và anh là đồng hương đấy nhưng em ở trong thành phố cơ nơi Cha JOS Dương Hữu Tình chính xứ cơ. Tặng anh nè
em rất thích nghe giọng anh hát chúc anh thành công trong cuộc sống
Chào anh Gia Ân
Thật vui khi có thể giao lưu được với anh
nghe giọng ca của anh mà thấy...nhẹ cả tâm hồn:3::3::3:
chúc anh mùa giáng sinh an lành nhé
và chúc cho anh có thêm nhiều album để cho anh chị em, các cô, các bác được...thỏa sức nghe nhé:43::43:
ps: mà anh nè, anh từng tới giáo xứ Lạc Lâm hát rồi mà, phải không? tiếc là lúc đó em không...giao lưu được với anh (cái này không phải là tiếc mà là quá tiếc đi chớ )
Đã lâu rồi không có dịp nói chuyện với em nhưng Chị vẫn nghe được những Album mới của em trên các trang web Thánh Ca.
Ở Nauy, nhiều người rất thích và yêu mến giọng hát ngọt ngào truyền cảm của em, hy vọng và cầu chúc cho tiếng hát của em bay xa mãi mãi, nhất là làm cho người nghe những bài Thánh ca em hát sẽ thêm ấm lòng và yêu mến Chúa nhiều hơn nữa.
Khi nào phát hành CD vol 12, Chị sẽ ủng hộ em 100 CD để làm quà tặng gứi đến bạn bè.
Xin chào anh Gia Ân!
Em rất thick giọng ca của anh Gia Ân 1 số bài hát như bài Ru Mẹ, Cha Ơi Cha Ơi ... và rất nhiều bài hát nữa đăc biệt là 2 bài đó em thấy anh hát rất tâm tình
Album vol 12 của a bao giờ phát hành thế nhất đinh em phải mua mấy cd gửi về quê cho mọi người nghe mới được.
Em rất vui được nói chuyên với ca si Gia Ân.
Chúc anh có một giáng sinh vui vẻ nhé.
Xin Chúa ban nhiều hồng ân xuống cho anh để anh có sức khỏe để hát góp tiếng hát của mình cho mọi người nhé.
Lọ Lem thích nghe Anh Gia Ân hát lém, nghe nhiều nên muốn cháy máy tính lun ... hihihihihi ... :icon8:
À, Album Vol 12 lúc nào có mặt ở Nhà sách vậy anh? Lọ Lem ủng hộ anh để làm quà Giáng Sinh cho bạn bè nè. :icon8:
Anh Gia Ân có thể tâm sự một chút về cuộc sống của anh, về những kỷ niệm lúc đi hát, có kỷ niệm nào thật đáng nhớ mà khán giả dành cho anh đó, nếu được anh chia sẻ cho mọi người biết nha.:icon8::secret:
Luôn yêu mến giọng hát của Ca sỹ Gia Ân. Lọ lem muốn mời Anh Gia Ân đi uống nước có được hem vậy?:icon8: :icon8: :icon8: :icon8: :icon8:
Cho phép Gia Ân xin gởi lời chào cùng lời cảm ơn thật nhiều đến quý ACE diễn đàn ThanhCaVietNam.
Gia Ân xin gởi lời cảm ơn thật nhiều đến BQT Thanhcavietnam đã tạo ra cầu nối cho Gia Ân được giao lưu cùng những vị khán giả thân thương.
Gia Ân rất vui về sự chào đón thật nhiệt thành và sự yêu mến của các Anh Chị và các bạn dành cho những bài hát Thánh Ca của Gia Ân, những biểu tượng thể hiện sự chào đón dành cho Gia Ân thật quá dễ thương.
Gia Ân mến chúc các Anh Chị và các khán giả thân thương một mùa Giáng Sinh tràn đầy hồng ân của Chúa GiêSu Hài Đồng.Các Anh Chị và các bạn luôn ủng hộ và yêu mến giọng hát của Gia Ân nhé.
Mến chúc BQT Thanhcavietnam luôn là cầu nối thật gần cho các ca sỹ công giáo và các vị khán giả thân thương.
Xin cảm ơn rất nhiều.Gia Ân rất vui khi tiếp tục được nhận những câu hỏi và sự quan tâm dành cho Gia Ân từ quý khán giả.
chào anh Gia Ân, em rất thích nghe các album mà anh đã phát hành đặc biệt là các Album Mùa Đông Năm Ấy Vol2, Dâng Chúa Mùa Xuân vol9, và Tâm Sự Của Con Vol 11.
Anh có thể chia sẻ về sự nghiệp ca hát của mình cho các ACE được biết được không ạ?
Mến chúc anh và gia đình có một mùa Giáng Sinh vui tươi và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Hài Đồng.
P/s Anh có đến giáo xứ em hát nhiều lần và em cũng có dịp được tham gia những chương trình mà anh đã biểu diễn tại giáo xứ em.
Chào Hongtrinh,
Anh rất vui khi em biết đến nhiều Album của Anh.Cảm ơn em rất nhiều.
Chia sẻ cùng em, Anh xuất thân từ Ca đoàn và đến nay đã được 22 năm, hiện tại anh là Ca trưởng của Ca đoàn " Cécilia " thuộc Giáo Xứ Tân Phú - Giáo Phận Sài Gòn.
Vào tháng 4/2003, anh đã phát hàng CD Thánh Ca đầu tiên của anh với chủ đề " GiêSu Con hát về Ngài ", và sau đó anh đã nhận được sự ủng hộ và động viên của Gia đình, bạn bè và nhiều khán giả thân thương....
Từ đó anh đã được giới thiệu đến khán giả những Album Thánh Ca tiếp theo và CD mới nhất của anh mang chủ đề " Sao Chúa gọi con " sắp được phát hành trong tháng 12 này.
Trong suốt 5 năm làm những CD Thánh ca, anh đã được đón nhận sự yêu mến và ủng hộ của khán giả thân thương.Điều đó là một động lực rất lớn để anh đi trên con đường ca hát của mình.
Anh cảm ơn em cùng những vị khán giả thân thương đã luôn đồng hành cùng Gia Ân trong những bước thăng trầm đã qua.Nhớ ủng hộ anh mãi nhé.
Hẹn gặp lại em trong những Album mới của anh nhé.Chúc em nhiều niềm vui và bình an nha.
chào ca sỹ Gia Ân,em rất thích nghe những bài hát của anh nhất là trong CD Giesu con hát về Ngài.
Chúc mừng anh đã vào diển đàn TCVN,chúc anh luôn luôn thành công trong mọi việc
Chào Bảo,
Cảm ơn em đã dành tình cảm cho Album " GiêSu Con hát về Ngài " của anh...nhưng Bảo ơi, em làm anh buồn quá, anh còn 10 Album nữa, sao em không nghe vậy .
Anh chuẩn bị phát hành Album Vol 12 , Chủ đề " Sao Chúa gọi con ".Nhớ tìm ủng hộ anh nghe em, nhớ mua đĩa gốc nhé, đừng mua đĩa chép làm anh buồn nha ...hihi...
Cảm ơn em nhiều nhé.Chúc em nhiều sức khỏe và bình an.
Em rất thích Album Phó Thác của anh Gia Ân, nghe đi nghe lại hoài mà không chán. Xin mạn phép hỏi anh đã từng đi tu chưa mà sao hát nhạc tận hiến hay và truyền cảm như vậy? :10:
Mến chúc anh luôn mạnh khỏe, đạt được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp ca hát để đem niềm vui tới cho mọi người.
Chào Xuân Chinh,
Anh cám ơn em nhiều đã dành tình cảm cho những Album của Anh, đặc biệt là Album " Phó Thác ".
Chia sẻ đôi chút với em, những ca khúc anh hát trong Album " Phó Thác " là anh dành tặng cho Cha Bố của Anh là Cha Giuse Trần Văn Đắc, nhưng khi anh thu được 3 bài thì Cha Bố Anh mất, có lẻ trong tình thương anh dành cho Cha Bố đã thúc đẩy anh đặt nhiều tâm huyết và tình cảm cho các ca khúc anh hát, đặc biệt là bài " Phó Thác ".
Chúc em nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn dành tình cảm cho những Album của anh nhé, cám ơn em.
Em đã được nghe các bài Thánh ca do anh thể hiện, em rất thích giọng hát của anh, đặc biệt là qua các bài: Xa mặt trời, Hiến tế 22, Tâm sự của con, Ôi tình yêu, Cho con vững tin, Cha ơi cha ơi, Ru mẹ...
"Cha ơi cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha con ở đây với con từng ngày..." (bài hát Cha ơi cha ơi - Tg Anh Tuấn - album Hát về tình mẹ cha)
"Bài ca con hát cho bao người nhưng cho mẹ con hát không nên lời..." (bài hát Ru mẹ - album Tâm sự của con)
2 bài hát Cha ơi cha ơi và bài Ru mẹ rất tâm tình
Anh có thể chia sẻ với ACE trong diễn đàn về cha mẹ của anh được không ạ?
Cảm xúc của anh thế nào khi anh sáng tác bài Ru mẹ?
Mến chúc anh gặt hái được nhiều thành công, chúc anh và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc ^_^
Bích Lan
Mến chào Bích Lan
Nhận được câu hỏi của em anh rất vui và cũng là những tâm sự anh muốn chia sẻ với mọi người.Những bài Thánh Ca rất tuyệt vời luôn mang một sứ điệp thật đẹp, mỗi một bài hát mang những thông điệp riêng đem lại cho ta những khoảnh khắc đáng ghi nhớ.
Về cha Mẹ của anh, anh xin chia sẻ đôi dòng.Anh thì mồ côi cha từ bé (2 tuổi là Cha Anh mất) một mình mẹ anh nuôi 5 chị em anh khôn lớn,nên tất cả tình thương anh dành cho Mẹ.Anh là một ca sỹ, Anh hát cho bao nhiêu người nhưng khi Mẹ mình rơi vào hoàn cảnh đó thì Anh không biết Anh hát có thành lời không? và đó cũng chính là một chút tâm sự của Anh muốn chia sẻ với mọi người được Anh gởi gắm trong ca khúc " Ru Mẹ " .
Một lần nữa, Anh xin gởi lời cảm ơn đến Bichlan về câu hỏi thật hay.Thông qua đây Gia Ân cũng xin gởi lời cảm ơn rất nhiều đến toàn thể Anh Chị Em đã luôn đồng hành và yêu mến giọng hát của Gia Ân.
chào anh Gia Ân, em rất thích nghe các album mà anh đã phát hành đặc biệt là các Album Mùa Đông Năm Ấy Vol2, Dâng Chúa Mùa Xuân vol9, và Tâm Sự Của Con Vol 11.
Anh có thể chia sẻ về sự nghiệp ca hát của mình cho các ACE được biết được không ạ?
Mến chúc anh và gia đình có một mùa Giáng Sinh vui tươi và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Hài Đồng.
P/s Anh có đến giáo xứ em hát nhiều lần và em cũng có dịp được tham gia những chương trình mà anh đã biểu diễn tại giáo xứ em.
chào ca sỹ Gia Ân,em rất thích nghe những bài hát của anh nhất là trong CD Giesu con hát về Ngài.
Chúc mừng anh đã vào diển đàn TCVN,chúc anh luôn luôn thành công trong mọi việc
Em rất thích Album Phó Thác của anh Gia Ân, nghe đi nghe lại hoài mà không chán. Xin mạn phép hỏi anh đã từng đi tu chưa mà sao hát nhạc tận hiến hay và truyền cảm như vậy? :10:
Mến chúc anh luôn mạnh khỏe, đạt được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp ca hát để đem niềm vui tới cho mọi người.
Hoan nghênh ca sĩ Gia Ân tham gia diễn đàn.
Hoan nghênh...
Hoan nghênh...
Hoan nghênh...
Chào mừng bạn đã đến nơi đây, xin chào mừng bằng và xin chào mừng chào mừng chào mừng bằng:laughs::laughs:
Biết và nghe bạn hát lâu rồi, mình rất thích giọng của bạn. Chúc bạn yêu Chúa nhiều hơn để người nghe luôn cảm nhận được tình cảm đó!
Em đã được nghe các bài Thánh ca do anh thể hiện, em rất thích giọng hát của anh, đặc biệt là qua các bài: Xa mặt trời, Hiến tế 22, Tâm sự của con, Ôi tình yêu, Cho con vững tin, Cha ơi cha ơi, Ru mẹ...
"Cha ơi cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha con ở đây với con từng ngày..." (bài hát Cha ơi cha ơi - Tg Anh Tuấn - album Hát về tình mẹ cha)
"Bài ca con hát cho bao người nhưng cho mẹ con hát không nên lời..." (bài hát Ru mẹ - album Tâm sự của con)
2 bài hát Cha ơi cha ơi và bài Ru mẹ rất tâm tình
Anh có thể chia sẻ với ACE trong diễn đàn về cha mẹ của anh được không ạ?
Cảm xúc của anh thế nào khi anh sáng tác bài Ru mẹ?
Mến chúc anh gặt hái được nhiều thành công, chúc anh và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc ^_^
** Chắc hẳn, Quý ACE đã quen thuộc với giọng hát ngọt ngào nhưng rất mộc mạc của Ca sỹ Gia Ân ... Những bản nhạc Thánh Ca do Anh thể hiện luôn được Anh hát với tâm tình yêu mến nhất và rất có hồn ... điều đó đã tạo nên những bản nhạc Thánh Ca thật trầm ấm và lắng đọng được mọi người yêu mến.
** Nhân đây, xin thay mặt BQT-TCVN, mimosa_jolly đã liên lạc và mời được Ca sỹ Gia Ân giao lưu cùng Quý thành viên ThanhCaVietNam. Ca sỹ Gia Ân rất vui và xin lời cảm ơn thật nhiều đến Quý ACE đã luôn yêu mến và ủng hộ giọng hát của Gia Ân.
** Vậy là từ hôm nay, Ca sỹ Gia Ân sẽ giao lưu cùng Quý Anh Chị Em ThanhCaVietNam nhé.
** Quý Anh Chị Em muốn trao đổi, giao lưu, hỏi thăm ... xin post lên Box này: Giao lưu cùng Ca sỹ.
** Hy vọng qua giao lưu, chúng ta có thêm được nhiều điều bổ ích.
** Mến chúc Quý ACE một mùa Giáng Sinh tràn đầy Hồng Ân của Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria.