18/8 THỨ BA TUẦN 20 TN
Ed 18, 1-10; Mt 19, 23-30

Phúc Âm: Mt 19, 23-30

"Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời". Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được". Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: "Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết".
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BUÔNG BỎ TẤT CẢ, ĐỂ CHỈ CHỌN CHÚA MÀ THÔI
“Con lạc đà chui qua lỗ kim…”

Lỗ kim là cửa hẹp vào đền thờ, còn gọi là cửa kim. Con lạc đà muốn vào cửa kim phải dỡ bỏ tất cả hành lý cồng kềnh mới đi vào được. Ấy thế mà vẫn dễ hơn là người giàu có vào Nước Trời, vì nó bằng lòng để cho người ta dỡ bỏ hành lý cồng kềnh của nó. Còn người giàu có, được mấy người vui lòng tự mình hay để cho người ta dỡ bỏ các thứ tài sản ra khỏi thân người mình. Ngược lại, đôi khi người giàu không muốn nghèo đi vì chia sẻ, lại còn cứ mãi vơ vét, thu quén, tích lũy cho đầy thêm, cho cồng kềnh thêm, cho nặng thêm thì làm sao mà vào Nước Trời được.

Lời Chúa không lên án người giàu, nhưng cảnh cáo người kiêu căng, ích kỷ, tham lam của cải trần thế, bị tiền của, danh vọng, lạc thú trần gian này khống chế đến nỗi phải lệ thuộc vào nó. Bệnh tham lam kiêu căng không miễn trừ một ai cả. Ai dám chắc người nghèo mà không tham; người thấp bé mà không kiêu; hay người giàu có thì không quảng đại; người có tài năng là không khiêm tốn. Có khi người tài chưa kiêu mà mình đã kiêu rồi

Vậy, điều Chúa muốn nói với tất cả là: ai cũng phải bỏ đi lòng kiêu căng, ích kỷ, tham lam danh lợi dục ở thế gian này, để lòng thuộc về Chúa, thì mới mong vào được Nước Thiên Chúa.

Vâng, phải buông bỏ tất cả. Không để mình bị lệ thuộc ai, cái gì, điều gì cả. Không làm tôi mọi cho cái tôi của mình và bất cứ sự gì ở thế gian này cả, nhưng để cho lòng hướng trọn về Chúa, thuộc trọn về Chúa là gia sản muôn đời mà thôi. Như vậy mới nhẹ nhàng thanh thoát mà đi vào sự sống mới của Thiên Chúa.

Ước gì các gia đình luôn nhắm đến điều quan trọng cốt lõi, là sự chọn lựa khôn ngoan: chọn Chúa và sự sống đời sau, chứ không chọn tiền bạc và danh lợi dục vật chất đời này.

Lạy Chúa xin cho con các gia đình buông bỏ lòng kiêu căng, ích kỷ, tham lam sự đời này, để chỉ chọn Chúa mà thôi. Amen.

PM Cao Huy Hoàng