|
|
08/8 THỨ BẢY TUẦN 18 TN
Kb 1, 12-2,4; Mt 17, 14-20
Phúc Âm: Mt 17, 14-20
"Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: "Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi vì nó mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa nó được". Chúa Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho Ta". Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé. Và nó được lành ngay trong lúc ấy. Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: "Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?" Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo thật các con: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: 'Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia', thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TUYỆT ĐỐI TIN TƯỞNG VÀO CHÚA
“Nếu các con có lòng tin…”
Đức tin bằng hạt cải không phải là đức tin nói, nhưng là đức tin thực hành, đức tin sống điều mình tin, điều mình tuyên xưng.
Người nói tôi tin vào Thiên Chúa thì nhiều, và đôi khi nói rất mạnh mẽ, nhưng vẫn thường không thực hành đức tin trong cuộc sống mình: Tin có Thiên Chúa, nhưng cứ sống như không có sự hiện diện của Người. Tin Thiên Chúa quyền năng, nhưng ỷ lại sức mình có thể giải quyết mọi việc. Tin Thiên Chúa yêu thương quan phòng, nhưng tâm trí lúc nào cũng lệ thuộc vật chất, đồng tiền và không chấp nhận hoàn cảnh sống. Tin Thiên Chúa mà không nhìn thấy và nhận ra việc kỳ diệu của Chúa nơi mình và nơi mọi người. Tin Thiên Chúa nhưng không sống Lời Chúa dạy, đôi khi còn sống ngược lại với Tin Mừng. Tin Thiên Chúa mà có ý tưởng hay thái độ bất cần Thiên Chúa được sao?
Điều răn thứ nhất dạy: “Thờ phượng và kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự”. Được mấy người xét mình cho ra và xưng ra cái tội sống dối với Chúa, tin mến ngoài môi miệng, còn lòng trí thì nặng chuộng những sự thế gian? Quả thực, vì chúng ta chưa thực hành đức tin, nên đức tin không vững vàng được. Em bé không tập đi, không thể bước. Người không thực hành đức tin, thì đức tin không lớn nổi, chẳng trưởng thành được. Người ấy mãi thất bại nặng nề, chỉ vì còn bám víu vào những sự thế gian này thì sẽ không bao giờ thỏa cơn khát vọng.
Ước gì các gia đình tuyệt đối tin tưởng vào Chúa, nhận ra sự hiện diện đầy quyền năng và tình thương của Người, nhận ra sự can thiệp, đồng hành, cứu giúp và dẫn đưa chúng ta đi từng bước trong đời. Không phải tôi sống và làm việc nữa, mà chính Chúa đang sống và làm việc trong tôi. Không việc gì mà không thể.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin tưởng, yêu mến, trông cậy Chúa trên hết mọi sự trần gian này. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|