kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hãy Trao Cho Chúa Điều Con Đang Có (Suy niệm Chúa nhật 18 thường niên A - 2026)

Threaded View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,076
    Cám ơn
    2,246
    Được cám ơn 5,871 lần trong 2,204 bài viết

    Default Hãy Trao Cho Chúa Điều Con Đang Có (Suy niệm Chúa nhật 18 thường niên A - 2026)

    CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN A

    Hãy Trao Cho Chúa Điều Con Đang Có


    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền


    Audio player

    --->DOWNLOAD<---


    Có một cậu bé đi theo đoàn cứu trợ sau một trận lũ. Thấy nhiều người đói. Cậu mở chiếc cặp nhỏ.Bên trong chỉ có một ổ bánh mì mẹ cho mang theo.

    Cậu ngập ngừng. Nếu cho đi... mình sẽ đói. Nhưng nhìn những em nhỏ khóc vì đói, cậu bẻ ổ bánh ra chia.

    Một người thấy vậy cũng lấy phần mình chia tiếp. Rồi người khác nữa. Cuối cùng... Cả đoàn đều có cái để ăn.

    Người ta chợt nhận ra: Điều làm nên phép lạ không phải vì có nhiều bánh. Mà vì có người dám bắt đầu chia sẻ.

    Cuộc đời cũng vậy. Điều làm thế giới tốt đẹp hơn không phải vì có nhiều người giàu. Mà vì có nhiều người biết cho đi.

    Tin mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta cách sống.

    1. Hãy biết chạnh lòng thương và biết chia sẻ

    Tin Mừng kể:

    "Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương."

    Trước khi làm phép lạ...Chúa đã biết rung động. Ngài thấy những con người mệt mỏi. Thấy người đau bệnh. Thấy những chiếc bụng đang đói. Ngài không quay lưng. Ngài không bảo họ tự lo. Ngài dừng lại để yêu thương.

    Đó là bài học đầu tiên. Muốn làm người tốt... Phải biết nhìn thấy nỗi đau của người khác. Con người hôm nay sống rất gần nhau. Nhưng trái tim lại rất xa nhau. Đi ngang một người gặp nạn. Lướt qua một hoàn cảnh khó khăn. Biết mà không muốn bận tâm. Thấy mà không muốn dừng lại. Đó là lúc lòng thương đang chết dần.

    Chúa dạy chúng ta trước hết hãy làm người. Biết cảm. Biết thương. Biết chia sẻ. Một lời hỏi thăm.Một bữa cơm. Một bàn tay nâng đỡ. Có khi nhỏ thôi. Nhưng đủ làm ấm một cuộc đời.

    2. Chúa sai đi: Trở thành tấm bánh cho anh em

    Sau khi bẻ bánh, Chúa không tự mình phát. Ngài trao cho các môn đệ. Các ông mang đến cho dân chúng. Đó là sứ mạng của người Kitô hữu. Chúa vẫn muốn nuôi thế giới hôm nay. Nhưng qua đôi tay chúng ta.

    Có biết bao người đang đói. Không chỉ đói cơm. Mà còn đói một lời an ủi. Đói sự tha thứ. Đói một nụ cười. Đói sự cảm thông.

    Người Kitô hữu được sai đi để trở thành tấm bánh.

    Có thể không lớn. Nhưng đủ nuôi một người đang tuyệt vọng. Có thể không làm được việc phi thường.Nhưng mỗi ngày biết sống tử tế. Biết hy sinh. Biết quảng đại. Biết đem bình an đến cho người khác. Đó là những tấm bánh Tin Mừng đang được bẻ ra giữa cuộc đời.

    Kính thưa cộng đoàn

    Điều kỳ diệu của phép lạ hôm nay không phải chỉ là năm chiếc bánh hóa thành nhiều. Mà là từ năm chiếc bánh nhỏ bé... Đã có năm ngàn người được no. Thiên Chúa không bắt đầu từ điều lớn lao. Ngài bắt đầu từ một tấm lòng biết yêu.

    Hôm nay, Chúa cũng đang hỏi mỗi người chúng ta: Con có gì để trao cho Thầy?

    Có thể chỉ là một lời cầu nguyện.

    Một chút thời gian.

    Một việc bác ái.

    Một trái tim biết yêu thương.

    Hãy trao cho Chúa.

    Ngài sẽ biến điều nhỏ bé ấy thành hồng ân cho nhiều người. Bởi Chúa luôn dạy chúng ta làm người bằng một trái tim biết chạnh lòng thương, dạy chúng ta làm con Chúa bằng một tâm hồn biết tín thác và trao phó, rồi sai chúng ta đi trở thành tấm bánh được bẻ ra, để tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục nuôi dưỡng thế giới hôm nay. Amen
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com