+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đón Chúa hay mời Chúa ra đi?

Hybrid View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10,157
    Cám ơn
    9,595
    Được cám ơn 28,482 lần trong 5,503 bài viết

    Default Đón Chúa hay mời Chúa ra đi?

    Đón Chúa hay mời Chúa ra đi?
    Thứ Tư Tuần 13 Thường Niên (Mt 8,28-34)


    Tin Mừng hôm nay đặt trước mắt chúng ta hai hình ảnh hoàn toàn đối lập. Hai người bị quỷ ám thì không thể tự mình đến với Chúa, nhưng Chúa Giêsu lại chủ động đến, giải thoát và trả lại cho họ phẩm giá của con người. Trái lại, dân thành Gađara có đủ tự do để đón nhận Chúa, nhưng họ lại xin Ngài rời khỏi vùng đất của mình.

    Điều khiến họ khước từ Chúa không phải vì Ngài làm điều xấu, nhưng vì họ sợ mất quyền lợi vật chất. Đàn heo bị chết làm họ tiếc của hơn là vui mừng vì hai con người được cứu sống. Họ chọn tài sản thay vì chọn Đấng ban sự sống.

    Đó cũng là cám dỗ của chúng ta hôm nay. Ma quỷ không chỉ trói buộc con người bằng sự dữ, nhưng còn bằng lòng tham, tính ích kỷ, kiêu ngạo và sự mê đắm tiện nghi. Có những lúc chúng ta vẫn tin Chúa, vẫn cầu nguyện, nhưng lại ngại để Chúa can thiệp vào những chọn lựa của mình, vì sợ phải hy sinh, phải từ bỏ hay phải thiệt thòi.

    Mỗi ngày, chúng ta đều phải chọn: chọn Chúa hay chọn lợi ích riêng; chọn tha thứ hay nuôi hận thù; chọn Thánh lễ hay sự hưởng thụ; chọn sống trung thực hay gian dối để được lợi. Chính những lựa chọn nhỏ bé ấy quyết định hướng đi của cả cuộc đời.

    Người môn đệ đích thực hiểu rằng có những mất mát về vật chất, nhưng lại là khởi đầu của sự tự do và bình an trong tâm hồn. Điều quý giá nhất không phải là giữ được của cải, mà là giữ được Chúa ở lại trong cuộc đời mình.

    Lời nguyện
    Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để con vì chút lợi lộc trần gian mà vô tình mời Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Xin ban cho con một trái tim biết chọn Chúa trong mọi hoàn cảnh, dám hy sinh điều nhỏ để đón nhận hồng ân lớn lao là sự bình an và ơn cứu độ. Xin giải thoát con khỏi mọi xiềng xích của tội lỗi, để con luôn sống trong tự do của con cái Chúa. Amen.

    Hồng Bính

    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com