29/6 THỨ HAI TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Am 2, 6-10. 13-16; Mt 8, 18-22

Phúc Âm: Mt 8, 18-22

"Con hãy theo Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Một môn đệ khác thưa Người rằng: "Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã". Chúa Giêsu trả lời: "Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết".
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BUÔNG BỎ MỌI SỰ, ĐỂ CHỌN LẤY CHÚA
“Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”.

Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đi theo con đường của Người để được sống hạnh phúc và sống vĩnh cửu. Con đường ấy là con đường đi giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, sống giữa thế gian mà không để cho cái phù hoa của thế gian này cuốn hút, ràng buộc, ngược lại, ý thức cuộc sống này là để tiến bước về cuộc sống đời sau, cuộc sống với Thiên Chúa.

Con đường ấy đòi hỏi buông bỏ tất cả những gì là hạnh phúc chóng vánh, hư ảo ở đời này, bởi vì, tự nó là tan biến, là hữu hạn, không tồn tại, và không phục sinh. Và chỉ có Thiên Chúa mới là hạnh phúc thật, trường tồn, vĩnh cửu, là sự sống muôn đời.

Vâng, nào cùng tạ ơn Chúa Giê-su, vì người dẫn chúng ta đi về phía Thiên Chúa. Nếu không có Chúa Giê-su chỉ cho ta biết con đường này, chúng ta sẽ còn mãi lần mò trong bóng đêm của thế giới vật chất mà tưởng là hạnh phúc nghìn thu.

Các gia đình đã được Chúa Giê-su mở ra cho một con đường hạnh phúc, nhưng đáng tiếc thay, sức hấp dẫn, cuốn hút của vinh hoa phú quý, lạc thú thế gian vẫn giam hãm chúng ta trong vòng mê muội, không buông bỏ được, lại phải lệ thuộc vào nó.

Có người già lót tiền dưới lưng nằm cho nó ấm. Có người không nhớ cái chuỗi để ở đâu, nhưng mỗi chỉ vàng để mỗi nơi đều nhớ rõ. Có người mỗi ngày không nhớ tới Chúa được một lần, nhưng nhớ rõ chuyện ăn gì, uống gì, chơi bời ở đâu.

Ước gì các gia đình buông bỏ tất cả, để chọn lấy Chúa, buông bỏ lòng yêu sự thế gian để sống trong tình yêu Chúa, đón nhận và trao ban tình yêu Chúa cho mọi người. Buông bỏ cái lo lắng quá sức cho mình, để còn biết lo lắng chăm sóc cho người…

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa trên hết moi sự, và vì yêu mến Chúa, họ yêu nhau và yêu người. Amen.

PM Cao Huy Hoàng