https://thanhlinh.net/vi/tac-gia/tran-tien

Trụ nền Giáo Hội

Phêrô đá tảng vững bền
Giáo Hội từ đó móng nền xây nên
Dẫu cho chối Chúa một phen
Lệ lòng sám hối đứng lên kiên cường.

Phaolô trụ cột vững vàng
Gươm kia một thuở dọc ngang đất trời
Vó ngựa ngã giữa mù khơi
Để rồi cải hoá, trọn đời hiến trao.

Hai người hai lối bước vào
Chung đường Thập Giá ngọt ngào mến yêu
Tin Mừng loan báo sớm chiều
Trở nên sao sáng bao điều dẫn soi.

Lung linh nhân đức rạng ngời
Chọn lối cửa hẹp để rồi bước đi
Dẫu dặm trường lắm gian nguy
Vẫn niềm trung tín lòng thì hoan ca.

Máu đào chiều tím đổ ra
Mở mang Nước Chúa trái hoa xanh màu
Nay về lãnh phúc trời cao
Suối nguồn ân Thánh dạt dào chuyển ban.

Cảm tạ ơn Chúa từ nhân
Cho thuyền Giáo Hội muôn phần trôi êm
Từ hai trụ đá trổi thêm
Nước Cha rộng khắp, dệt nên mùa vàng.

Nguyện xin hai nguồn suối ân
Dẫn đưa con cái thoát ngàn nguy nan
Trải ban ơn phúc bình an
Lòng này kiên vững muôn vàn cậy tin.

Hội Thánh Chúa xin giữ gìn
Yêu thương hiệp nhất nghĩa tình khôn vơi
Thuyền về nhẹ mái lướt trôi
Mong ngày cập bến Quê Trời hiển vinh.

Giuse Trần Thế Tiến