https://thanhlinh.net/vi/tac-gia/tran-tien-0

Trọn lòng mến Chúa
(Cảm nhận Mt 10, 37 -42)

Tình cha nghĩa mẹ ân nghĩa sâu
Đạo hiếu làm con vẫn xanh màu
Nhưng cao trọng hơn là Thiên Chúa
Đấng, nguồn yêu thương bao nhiệm mầu.

Con cái là nụ, là trái hoa
Đừng vì trải nặng tấm lòng ta
Thương đời con mọn hơn mến Chúa
Chẳng xứng cùng Người trên đường xa.

Thập Giá trên vai, nỗi cơ cầu
Ai không đón nhận mà bước mau
Cùng Thầy đến đây đồi loang máu
Không xứng môn đệ của Thầy đâu!

Cuộc sống trên đời đáng quý thay
Vẫn là cõi tạm thế gian này
Hỡi ai vì Chúa mà trao hiến
Sẽ nhận nguồn sống phúc ân đầy.

Ai đón tiếp người Chúa gởi trao
Là đón chính Đấng ngự trên cao
Đón trọn tâm sáng bậc ngôn sứ
Ân thưởng ngôn sứ sẽ dâng trào.

Đón người công chính cả lòng thanh
Sẽ được phần thưởng công chính giành
Mở cửa tiếp rước những thân hữu
Tình trời đổ xuống muôn ơn lành.

Dẫu chỉ một ly nước lã thôi
Cho người thấp bé, phận đơn côi
Vì danh Thiên Chúa, Thầy ghi dấu
Thưởng phần Thiên Quốc phúc ngàn đời.

Giuse Trần Thế Tiến