kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đức tin khiêm nhường và yêu thương

Threaded View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10,157
    Cám ơn
    9,595
    Được cám ơn 28,482 lần trong 5,503 bài viết

    Default Đức tin khiêm nhường và yêu thương


    ĐỨC TIN KHIÊM NHƯỜNG VÀ YÊU THƯƠNG

    Mt 8,5-17




    Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta hình ảnh viên đại đội trưởng Rôma với một đức tin đặc biệt khiến chính Chúa Giêsu phải ngạc nhiên. Ông tin rằng Chúa không cần đến tận nhà, không cần chạm tay hay thực hiện một nghi thức nào, nhưng chỉ cần phán một lời thì người đầy tớ đang đau bệnh của ông sẽ được chữa lành.

    Điều làm nên vẻ đẹp nơi con người này không chỉ là đức tin mạnh mẽ, mà còn là lòng khiêm nhường sâu xa. Dù là người có quyền thế, ông vẫn chân thành nhìn nhận sự nhỏ bé của mình trước mặt Thiên Chúa: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào nhà tôi.” Chính sự khiêm nhường giúp ông nhận ra quyền năng vô biên của Chúa và hoàn toàn tín thác nơi Ngài.

    Bên cạnh đó, viên đại đội trưởng còn là người giàu lòng yêu thương. Ông không đến xin cho bản thân nhưng tha thiết cầu xin cho người đầy tớ của mình. Đức tin của ông đã trở thành nhịp cầu nối người đau khổ với lòng thương xót của Chúa Giêsu.

    Ngày nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta sống một đức tin như thế: tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và tình yêu của Ngài, nhất là trong những lúc thử thách, bệnh tật và khó khăn. Đức tin ấy không chỉ được thể hiện bằng lời cầu nguyện, mà còn bằng những việc làm cụ thể: nâng đỡ người yếu đau, an ủi người buồn khổ, giúp đỡ người gặp khó khăn và đem niềm hy vọng đến cho những người chung quanh.

    Đồng thời, Tin Mừng cũng nhắc chúng ta biết trân trọng những điều tốt đẹp nơi người khác. Chúa Giêsu đã cảm phục đức tin của một người ngoại giáo. Noi gương Ngài, chúng ta cũng cần biết nhận ra và quý trọng những giá trị chân thiện nơi mọi người, dù họ khác niềm tin, hoàn cảnh hay truyền thống với chúng ta.

    Mỗi lần tham dự Thánh Lễ, chúng ta vẫn lặp lại lời của viên đại đội trưởng: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.” Ước gì lời kinh quen thuộc ấy không chỉ là lời đọc trên môi miệng, nhưng trở thành tâm tình sống động của một tâm hồn khiêm nhường, tín thác và yêu thương.

    Xin Chúa gia tăng đức tin cho chúng ta, để giữa mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta luôn vững lòng cậy trông nơi Chúa và trở nên khí cụ mang tình yêu, sự chữa lành và niềm hy vọng của Ngài đến cho mọi người. Amen.


    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com