|
|
25/5 thứ 2 sau Lễ CTT. LỄ ĐỨC MA-RI-A, MẸ GIÁO HỘI
St 3,9-15.20 (hoặc Cv 1,12-14); Ga 19,25-34.
Phúc Âm: Ga 19, 25-27
Này là Con Bà. Này là Mẹ con.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có mẹ Người, cùng với chị mẹ Người là bà Maria, vợ ông Clêôpas và Maria Mađalêna. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu nói với mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. Và từ giờ đó môn đệ đã đón bà về nhà mình.
Đó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐÓN MẸ VỀ NHÀ MÌNH
“Này là Con Bà. Này là Mẹ con”.
Trên Thánh Giá, Chúa trối phú Thánh Gioan làm con Đức Mẹ và trao Mẹ Mình cho Thánh Gioan yêu thương, chăm sóc.
Chữ “Hiếu” của Chúa Giê-su đối với Mẹ mình, là tôn phong Mẹ Mình làm Mẹ Giáo Hội, Mẹ Công Trình Cứu Chuộc của Con Thiên Chúa. Chữ “Nghĩa”, chữ “Tình” của Chúa Giê-su đối với các tông đồ, đối với Giáo Hội xin Mẹ làm Mj Giáo Hội, để Giáo Hội tin tưởng yêu mến Mẹ, sống trong tình Mẹ, nghe lời Mẹ, sống vui lòng mẹ, không làm Mẹ phải buồn, phải khóc nữa.
Lời nguyện nhập lễ gần như nói trọn vẹn ý nghĩa của ngày lễ và cũng là kết tinh của mọi nguồn suy niệm về Lời Chúa hôm nay: “Này là Con Bà. Này là Mẹ con”. “Lạy Thiên Chúa là Cha hay thương xót, khi chịu treo trên thập giá, Con Một Chúa đã trao ban Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu Người, làm Mẹ chúng con, nhờ có Đức Mẹ yêu thương trợ giúp, xin cho Hội Thánh Chúa đang ngày càng thêm đông số, được mừng vui vì sự thánh thiện của con cái, và dẫn đưa tất cả muôn dân nhập đoàn cùng Hội Thánh Chúa”.
Việc của chúng ta, của các gia đình là “đón Mẹ về nhà mình”, đón Mẹ vào cõi lòng mến yêu của mình. Biết bao người đã hành hương đến các trung tâm Thánh Mẫu dâng cho Mẹ bao nỗi niềm, khóc lóc, kể lể bao đau khổ, khấn nguyện vái van bao điều, nhưng không đón Mẹ về nhà mình để yêu mến, và chăm sóc Mẹ khỏi những u buồn vì tội lỗi…Mẹ vẫn còn đứng đâu đó ở các nơi hành hương. Không, Chúa Giê-su đã trao phó. Hãy đón Mẹ về nhà mình để “Mẹ ở đây với con dẫu vui buồn dù sướng khổ, Mẹ con chúng nhau sớt chia, Maria Mẹ ơi….”
Lạy Mẹ Maria, xin cho các gia đình yêu mến Mẹ, luôn sống với Mẹ trong nhà, cụ thể cùng Mẹ Lần Hạt Mân Côi, cùng Mẹ đi con đường cứu chuộc của Chúa Giê-su Con Mẹ. Amen.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội. Xin cho các gia đình yêu mến Mẹ và hân hoan đón Mẹ về nhà mình, để Mẹ ở cùng gia đình, hiện diện với gia đình lúc vui buồn, sướng khổ, và nhất là để Mẹ cầu thay nguyện giúp nâng đỡ, ủi an, trên đường hành hương về quê trời. Cũng xin Mẹ cầu cho các nhà lãnh đạo các quốc gia cùng đến với Mẹ, để nhờ Mẹ đưa đến với Chúa Giê-su, Vua Hòa Bình. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|