21/5 THỨ NĂM TUẦN 7 PHỤC SINH
Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26.

Phúc Âm: Ga 17, 20-26

"Xin cho chúng nên một".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa".
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NIỀM YÊU VÀ NỖI LO CỦA CHÚA
“Xin cho chúng nên một”

Cũng trong lời nguyện tế hiến, Chúa Giê-su sau khi cầu xin Chúa Cha cho những môn đệ Người, Người còn cầu xin cho những người tin vào Người nhờ sứ vụ của các môn đệ người.
Niềm yêu và nỗi lo của vị mục tử nhân lành thật là hoàn hảo, thật là chu đáo. “Lạy Cha, Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con”.
Không chỉ cầu xin cho mọi người nên một với nhau, mà còn nên một với Chúa Giê-su, nên một với Thiên Chúa, để Người ở đâu, thì mọi người cũng sẽ được ở đó với Người.

Thử hỏi lại lòng mình, mỗi người, mỗi nhà, được mấy khi chúng ta nhớ đến Chúa, được chút tình nào dành cho Chúa, được nỗi lo nào cho Chúa, được chút sẻ chia nào với Chúa?
Có bất công không, khi mối tình đơn phương chỉ có Thiên Chúa trong Chúa Giê-su dành cho chúng ta. Còn chúng ta thì để lòng yêu những thực tại trần thế, để lòng lo chuyện ngắn hạn chóng tàn, mau hư nát, để lòng tìm sự chết muôn đời.

Ước gì, các gia đình thấu cảm niềm yêu và nỗi lo của Chúa Giê-su, cũng là niềm yêu và nỗi lo của Thiên Chúa thương xót, để luôn mang tâm tình quý chuộng, tạ ơn, và đền đáp ân tình ấy, bằng việc sống yêu thương nhau, nên một với nhau trong tình huynh đệ với Chúa Giê-su, huynh đệ trong gia đình Thiên Chúa, hôm nay trên trần gian này, và mai sau trong Nước Thiên Chúa. Ước gì mọi người, mọi nhà chung niềm yêu và nỗi lo với Chúa Giê-su, để hiệp nhất, để nên một trong tình Chúa yêu.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu thương, nên một với nhau trong cõi đời tạm này và mai sau trên thiên quốc. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn thông phần với niềm yêu và nỗi lo của Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng con. Xin Mẹ cầu cho tất cả các gia đình và toàn nhân loại hiểu thấu được lòng Chúa yêu, lòng Chúa lo, mà cộng tác với Thiên Chúa, để làm mới lại thế giới này, làm mới lại lương tâm nhân loại, làm mới lại các mối tương quan, cùng nhau loại trừ nguy cơ chiến tranh tận diệt, và bảo đảm nền hòa bình thịnh vượng. Amen.

PM Cao Huy Hoàng