11/4 THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

Phúc Âm: Mc 16, 9-15

"Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài".
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH
“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”


Thánh Marco điểm lại những lần Chúa Phục Sinh hiện ra với các môn đệ của Người, và còn cho biết thái độ đón nhận Tin Mừng Phục Sinh của các môn đệ. Dẫu thế nào, thì họ cũng là những con người xác đất vật hèn, đâu dễ gì có thể hiểu, có thể tin ngay được chuyện siêu phàm của Thiên Chúa. Bởi thế, Chúa đã nhiều lần hiện ra để củng cố đức tin cho các ông.

Và cuối cùng, Người lệnh cho các ông: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.

Với lệnh truyền này, Chúa Giê-su biết rõ rằng khi sai các ông đi trong tình trạng đức tin còn non yếu, thì hẳn là Người sẽ cùng hiện diện, đồng hành và nâng đỡ các ông từ chỗ non yếu đến vững mạnh để làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh. Bởi, đức tin vào Đấng Phục Sinh không phải do lý trí, học hiểu, hay tài năng, mà là do ân sủng. Chính nhờ ân sủng của Đấng Phục Sinh mà một Ki-tô hữu bước vào cuộc sống nhân chứng phục sinh được trải nghiệm sống mầu nhiệm “chết và sống lại từng giây phút trong đời mình”. Đức tin dần dần được tôi luyện nhờ ân sủng.

Bởi vậy, xin đừng tự phụ cái vốn học mà nói tôi vững tin vào Chúa Phục Sinh, nhưng phải sống mầu nhiệm phục sinh nhờ ân sủng, và sự đồng hành của Chúa Phục Sinh. Ai nói tôi tin vào Chúa Phục Sinh mà không dám yêu thương hy sinh chia sẻ phục vụ tha nhân, người ấy là người nói dối. “Tin Chúa Giê-su Phục Sinh” không đơn giản là một đức tin nói, đức tin dạy, đức tin học vị, nhưng phải là một đức tin sống động bởi đức ái.

Ước gì các gia đình yeu thương hy sinh cho nhau, hiến thân phục vụ nhau, chết cái tôi kiêu căng ích kỷ đi vì yêu người. Đó chính là lời rao giảng Tin Mừng Phục Sinh cách hùng hồn nhất.

Lạy Chúa Giê-su Phục sinh, xin đồng hành nâng đỡ các gia đình, để họ luôn yêu thương hy sinh phục vụ mọi người. Amen.

PM Cao Huy Hoàng