+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Yêu thương khi còn có thể

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10,157
    Cám ơn
    9,595
    Được cám ơn 28,482 lần trong 5,503 bài viết

    Default Yêu thương khi còn có thể

    YÊU THƯƠNG KHI CÒN CÓ THỂ




    Trong hành trình cuộc sống, chúng ta thường bị cuốn vào guồng quay của công việc, những tham vọng xa vời, và cả những bộn bề không tên. Đôi khi, chúng ta quên mất rằng bên cạnh mình luôn có những con người lặng thầm đồng hành, sẻ chia từng khoảnh khắc. Chỉ đến khi họ rời xa, ta mới giật mình nhận ra rằng thời gian không chờ đợi ai, và có những lời chưa kịp nói, những yêu thương chưa kịp trao đã hóa thành nuối tiếc khôn nguôi.

    Cuộc sống mong manh và vô thường hơn ta tưởng. Một cuộc gặp gỡ hôm nay có thể là lần cuối cùng ta nhìn thấy nhau. Người bạn yêu thương, người bạn thân thiết, hay thậm chí là người lạ đã từng mỉm cười với bạn, liệu có chắc rằng ngày mai họ vẫn còn ở đó? Chính vì vậy, mỗi lần gặp gỡ, mỗi ánh mắt, mỗi cái ôm, mỗi lời nói đều là một món quà quý giá mà ta cần trân trọng.

    Đối xử tốt với người bên cạnh không cần phải là những điều gì lớn lao. Đôi khi chỉ là một lời cảm ơn chân thành, một sự nhường nhịn, hay một hành động tử tế. Đừng chờ đợi những dịp đặc biệt để thể hiện tình yêu thương, bởi vì mỗi ngày chúng ta còn được nhìn thấy nhau đã là một dịp đặc biệt.

    Hãy để trái tim bạn rộng mở, để yêu thương không bị trì hoãn. Đừng để cơn giận dữ che lấp những điều tốt đẹp. Nếu bạn có điều gì muốn nói, hãy nói ngay. Nếu bạn muốn cảm ơn, hãy cảm ơn ngay. Nếu bạn muốn xin lỗi, đừng ngần ngại mà làm ngay hôm nay. Một lời nói, một cử chỉ nhỏ đôi khi đủ sức lan tỏa ánh sáng đến tận sâu thẳm tâm hồn người khác, và cũng là để lại một ký ức đẹp mãi mãi trong tim bạn.

    Cuộc sống là một chuỗi những cuộc chia ly và hội ngộ. Nhưng trong những lần hội ngộ ấy, hãy yêu thương như thể không còn ngày mai, để khi rời xa, trái tim ta vẫn nhẹ nhàng và bình yên vì đã sống trọn vẹn từng giây phút.

    Hãy yêu thương khi còn có thể. Đối xử tốt với người bên cạnh không chỉ là cách để bạn làm đẹp lòng họ, mà còn là cách để bạn tô điểm thêm sắc màu cho chính cuộc đời mình. Vì ngày mai, chắc gì ta còn gặp lại.

    Lm. Anmai, CSsR
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com