Nỗi thương nhớ khi hiền thê khuất bóng
mới tạm nguôi, nay thân phụ lại xa !
Bao năm qua chung sống một mái nhà
Nay chia cách ngàn thu vĩnh biệt !!!
Xin dâng Chúa lời nguyện cầu tha thiết:
Cho người đi được hưởng phúc Thiên đàng
Và xin Ngài luôn nâng đỡ ủi an
Xoa dịu nỗi đau thương người ở lại.
Hai người thân yêu lần lượt đi xa mãi !
Để lòng người ở lại nỗi nhớ thương !
Trống vắng lẻ loi lặng lẽ những đêm trường
Vẫn gắng sống vui cho trọn tình phụ tử.
Ông Cố đã đi hết con đường lữ thứ
Về nhà Cha hưởng hạnh phúc miên trường
Xin nguyện cầu Thiên Chúa xót thương
Cho con cháu được bình an luôn mãi
Người ra đi, đau lòng người ở lại
Phút tiễn đưa bao giọt lệ tiếc thương
Cầu cho nhau ngày đi hết cuối đường
được hưởng phúc trong nhà Cha muôn thuở.