kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Thơ : Mẹ Ly Trần Và lên Trời

Threaded View

  1. #2
    night dew's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Alacoque
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 178
    Cám ơn
    717
    Được cám ơn 608 lần trong 152 bài viết

    Default

    NGHE TIẾNG MẸ
    Hiền Lâm

    Con nghe điệu nhạc phong cầm
    Là nghe tiếng Mẹ thì thầm trong thơ,
    Con nghe tiếng sáo vi vu
    Là nghe tiếng Mẹ ngồi ru hôm nào,
    Con nghe gió thổi rì rào
    Là nghe nhạc đón Mẹ vào Thiên Cung,
    Nghe sơn ca hót du dương
    … Nhịp chân Mẹ bước trên đường tìm Con.
    Tiếng chuông vang vọng chiều hôm
    Tựa như tiếng Mẹ bảo con nguyện cầu,
    Nghe mưa rơi giữa đêm thâu
    Nhớ đêm xưa Mẹ khấu đầu khấn dâng,
    Mỗi lần con đọc Kính Mừng
    Thoạt nghe tiếng Mẹ “xin vâng” ngày nào…

  2. Có 3 người cám ơn night dew vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com