|
|
Mua giá rẻ mạt là có đó ông bạn, mà không phải chỉ bây giờ mà là từ xa xưa lâu lắm. Chúng cũng thành công nhưng cũng lắm thất bại với những ai vững tin. Một ổ bánh mì cũng có thể mua được 1 đời người vào nơi ngục tối. Nếu không sống bằng lương tâm, hy vọng và nghị lực thì đâu có Jean Vanjean phải không ông bạn ? Nhưng thực ra linh hồn là vô giá, nếu ma quỷ mua 1 linh hồn này bằng 1 tấn vàng, mua 1 linh hồn kia bằng 1 ổ bánh mì thì thật ổ bánh mì cũng đáng giá 1 tấn vàng rồi.
Và cảm ơn ông bạn rất nhiều vì đã quan tâm trao đổi. Nhiều khi cũng muốn nói ông bạn là thoải mái mà "chặt chém", khỏi khách sáo trong câu văn, thử xem hai anh em ta giải quyết được với nhau thế nào ? "Lửa thử vàng" thì "phong ba bão táp thử lòng anh em" là bình thường thôi đó mà !
Ô bạn có đọc kiếm hiệp chắc biết câu "không đánh nhau không thành bằng hữu" thì hai anh em ta cũng vậy đó thôi |
|