Nguyên văn bởi Sang vip boy Khi nào cháu gửi mấy bài thuốc cho chú , he ? Chú muốn thuốc tây, thuốc ta, thuốc bắc hay thuốc nam ? Mong chú mau khoẻ. Tây----- Ta BẮc ......Nam Gì gì chú cũng khoái, cháu có gì gởi hết cho chú đi... Chú còn chữa bệnh cho thiên hạ nữa mà... Tụi nó thích té ngã không à... còn không lại khoái đánh nhau cho sứt đầu mẻ trán... để được vô bệnh viện, được nghỉ lao động... đủ lý do...
Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng
vante
Quy Định Diễn Đàn