kết quả từ 1 tới 40 trên 68

Chủ đề: Những câu chuyện vui lượm nhặt...!!!

Threaded View

  1. #40
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 30
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Một anh thua cá độ đá banh lớn, mất hết tài sản. Anh muốn tự tử, không còn muốn sống nữa. Trong lúc tuyệt vọng, anh nhớ có lần tĩnh tâm nghe cha giảng rằng: "Lời Chúa là đèn soi bước con đi". Anh vội đi tìm cuốn Kinh Thánh và nghĩ rằng, câu nào anh mở ra và thấy thì đó là lời Chúa muốn nói với anh. Anh lấy hết can đảm cầu nguyện và mở ra xem thì thấy câu thứ nhất như sau:
    - Giuđa liền ra đi thắt cổ (Mátthêu 27:5).
    Hết hồn gấp cuốn Kinh Thánh lại, anh xin Chúa xác nhận lại lần nữa cho chắc ăn. Cầu nguyện tiếp và mở ra, anh thấy câu Chúa Giêsu nói với người thông luật:
    - "Ông hãy đi và hãy làm như vậy." (Luca 10:37)
    Lúc này, anh chảy mồ hôi và xực nhớ, tháng này là tháng Mân Côi, anh đọc 1 kinh Kính Mừng cầu xin Đức Mẹ nói với Chúa cứu anh với. Đọc xong, anh mở Kinh Thánh lần thứ 3 ra thấy câu Đức Mẹ nói với người quản tiệc:
    - "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." (Gioan 2:5).
    Anh trợn mắt, la to: Giêsu, Ma...!!!


    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  2. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com