+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Chuyện quê nhà: Tắt thở rồi sống lại, cụ bà 'biến' thành… người khác

Hybrid View

  1. #1
    hophach's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 34
    Cám ơn
    176
    Được cám ơn 88 lần trong 30 bài viết

    Default

    con sợ chết lâm sàng lắm. nhỡ ra người ta chôn mình rồi sống lại thì khó thở lắm, hoặc đang bỏ vào thiêu mà sống lại thì không biết nói gì nữa: cứu tôi với...!
    xưa con bị trượt bùn chết đuôi hượt kêu cứu rồi ngộp nước kêu không được nữa rồi dẫy đạp nước,...hjhj
    Chả thế ngày nay người ta chích phooc môn vào xác không biết chết rồi có sống lại được không nhỉ?
    Chữ ký của hophach
    "Mọi sự rồi sẽ qua đi, cuối đời người chỉ còn lại tình yêu"

  2. Có 2 người cám ơn hophach vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com