kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Thì thầm với Người

Threaded View

  1. #1
    haipham's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    2,284
    Được cám ơn 2,105 lần trong 300 bài viết

    Default Thì thầm với Người

    Thinh lặng để xét mình đi tôi hỡi
    Thinh lặng để thấy tội lỗi của mình
    Thế giới xung quanh ... dường như ứ nghẹt
    Kiếp con người nhiều dối trá .. chua ngoa.

    Tôi - người bằng xương bằng thịt
    Tôi - nhuốm nặng nề bụi trần thế ai ơi !
    Hãy để tôi thờ lạy Đấng tôi thờ
    Hãy để tôi quỳ đây sám hối.


    Trong phút chốc tim tôi run lên vì sợ
    Trước mặt Người tôi chẳng dám dối gian
    Ánh mắt Người nhìn tôi trìu mến
    Sao tôi đây cứ mãi tránh Người ...

    Tôi tránh Người vì tôi nhiều thiếu sót
    Lắm dối lừa ... nên chẳng dám hở môi
    Nhưng cuối cùng - tình yêu Người đã cứu
    Tội của tôi - tôi nói được với Người.

    Tôi nhẹ lòng dù nước mắt có rơi
    Không còn phải tránh Người mỗi tối
    Nhận ra rằng dù thế giới này chối bỏ
    Nhưng chỉ có Người là không chối bỏ tôi.

    Lạy Chúa , Chúa ơi con dâng Người tất cả nỗi lòng con ......

    HP
    Chữ ký của haipham
    Chúa là tất cả của con ,con là tất cả của Chúa .

  2. Có 7 người cám ơn haipham vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com