![]() |
![]() |
![]() |
Lạy Chúa! Xin cho con - tôi tớ Chúa- được nên như chiếc phao thuê. Mỗi ngày con được đến với tha nhân, được sử dụng nhiều hơn, dù có khi lại phải bị xì, bị xúc phạm, bị tổn thương nhưng chính chủ - Chúa của con- sẽ vá lại vết thương tâm hôn, bom căng con bằng Thần Khí. Rồi con lại tiếp tục nhiệm vụ cho tha nhân. Thật nhạt nhẽo biết bao khi đời con như chiếc phao riêng, luôn bị một người chủ nắm giữ để phục vụ cho riêng mình. Luôn phải ở trong tủ và 1 năm có khi là 2, 3 năm mới được đem ra sử dụng. |
||
|
|
![]() |






Trả lời với trích dẫn