+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 3/7 đầuđầu 12345 ... cuốicuối
kết quả từ 81 tới 120 trên 257

Chủ đề: Chúa chăn nuôi tôi

  1. #176
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    @ chúa của con!
    con vừa gọi cho anh rồi!
    anh nói chiều nay anh vẫn bận họp, còn ngày mai thì bàn giao công trình nào đó chuẩn bị thi công!

    Chán quá chúa nhỉ!
    Anh lại không về, thiếu anh con như mất đi một phần sức sống.
    Chẳng còn chút hào hứng nào nữa Chúa ạ.
    anh vất vả mà con chả giúp được gì cho anh!
    Gửi ah cho Chúa để Chúa gìn giữ và nâng đỡ anh!
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  2. Có 3 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  3. #175
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default ??

    Chúa ơi!
    Anh bất thường quá!
    Cả ngày hôm qua anh tắt máy, hôm nay con gọi thì anh báo anh đang họp.
    Nhắn tin cũng chưa thấy anh nhắn lại.

    Con rất mong chiều nay anh có thể về cùng con, con muốn đưa anh về để hiểu hơn về gia đình con trước khi anh lựa chọn, và đưa anh qua nhà tình thương, nơi con đã muốn đưa anh về đó từ rất lâu.

    Con là Con của Chúa và anh cũng vậy, con tin Chúa mong muốn chúng con được hạnh phúc.

    Tương lai là một điều xa vời con không thể hiểu thấu.
    Cầu mong Chúa hãy hướng dẫn chúng con trong suy nghĩ và việc làm để từng ngày chúng con biết yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn và hiểu Chúa hơn.

    Xin cho anh biết thay đổi nếp sống, suy nghĩ
    Xin cho anh cảm nhận được tình yêu Chúa để đón nhận sự bình an trong tâm hồn anh.

    Con Của Chúa!
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  4. Có 3 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  5. #174
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default Gửi Chúa!

    Chúa ơi, con đây!
    Tâm trạng quá con không ngủ được.
    Hôm nay con và anh nói chuyện nhiều về chuyện kết hôn.
    Con bảo anh, con sẽ đợi anh, đợi anh đến khi nào anh thay đổi suy nghĩ.
    Con nói vậy để anh yên lòng, chứ thực sự con lo lắm Chúa ạ. Nếu không có Chúa thì con sẽ chẳng biết làm thế nào lúc này.

    Anh hẹn với con hết mùa xuân này sẽ trả lời.
    Con cũng hẹn với Chúa mùa xuân này là mùa xuân cuối cùng con phải quyết định cho hướng đi cuộc đời con,

    Con xin dâng suy nghĩ của con, của anh, thân xác con và anh trong Chúa để người hướng dẫn đỡ nâng con.

    Xin cho con được yêu anh trong Chúa, xin cho tình yêu Chúa nuôi dưỡng tình yêu của hai chúng con và xin Chúa che trở anh.
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  6. Có 4 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  7. #173
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Chúa của con!
    con vừa nhắn tin cho anh nói câu đó rồi " chúng mình lấy nhau nhé"
    Anh bảo " anh không thể, anh sẽ chỉ là gánh nặng của con, sao chúa không mang anh đi"
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  8. Có 2 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  9. #172
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default HỎI CHÚA

    Chúa ơi!
    Thứ 6 là sinh nhật cụ non rồi Chúa ạ, hiện tại trong đầu con nghĩ như thế này
    Thứ 6 này con mời cụ đi dự tiệc báo hỷ của bạn con, và rủ cụ về quê vào chủ nhật,
    Con muốn nói với cụ 1 câu " anh ơi! chúng mình lấy nhau đi"
    Nếu theo lẽ thường thì con phải là người được nghe câu này Chúa à, nhưng lúc này đây con lại muốn nói câu này với anh Chúa ạ,

    Con không biết ý Chúa thế nào?

    Có lẽ ngày mai con sẽ gọi điện cho cụ,

    Xin Chúa hãy bên con, giúp con trong suy nghĩ nhất là khi gặp cụ,
    Nếu con đường con đang đi là con đường Chúa muốn, xin Chúa hãy giúp con và ban cho con sự thấu hiểu để con hiểu anh hơn và yêu anh hơn.
    trong từ suy nghĩ, giây phút và ước vọng của con, Con mong Chúa hãy bên con.

    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  10. Có 3 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  11. #171
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default lạc

    Hôm nay về quê trên con đường quen thuộc vậy mà mình vẫn lạc, con đường xa hơn bình thường khoảng 20km.
    Có thể Chúa muốn dẫn con đi dạo trong một ngày đẹp trời như thế này.

    Cảm ơn Chúa, dù có lạc đường có xa một chút nhưng con khám phá được rất nhiều nơi những nơi ngay cạnh quê hương của con mà con chưa một lần đặt chân đến.

    Cảm ơn Chúa vì nhờ lạc con hiểu rằng, hãy biết từ bỏ ý của mình và đón nhận những điều khác nằm ngoài suy nghĩ của mình và chúng cũng rất tốt đẹp.

    Cảm ơn Chúa vì lạc mà con biết rằng có rất nhiều có thể dẫn con về với Chúa.

    Cảm ơn Chúa vì đi lạc, con hiểu dù ở đâu con vẫn được bình an.

    Cảm ơn những người xa lạ, những người có thể tôi chỉ gặp một lần trong đời nhưng nhờ các bạn tôi đã về đến nhà bình an.


    anh, có thể anh đã từng lạc lối.
    Nhưng! anh vẫn có con đường để đi
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  12. Có 3 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  13. #170
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    :monkey03::monkey03::monkey03:
    Chúa của con!
    hôm nay uống có chút bia mà con đã phê phê roài này, hay con vui quá !
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  14. Có 3 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  15. #169
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Chúa ơi!
    con muốn cảm ơn Chúa thêm nhiều nữa!
    Chúa đã luôn bên con và thực sự chỉ có đi cùng Người con mới cảm thấy bình an!
    Và đến ngày hôm nay, con vẫn muốn chia sẻ cùng Chúa!
    Con muốn được làm vợ Của lão, được cùng đồng hành với tâm hồn của lão và chăm sóc lão Chúa ạ!
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  16. Có 3 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  17. #168
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default @ Chúa!

    CHúa ơi!
    con về rồi ạ,
    Người đầu tiên con muốn chia sẻ vẫn là Chúa!
    Chiều nay có hẹn với cụ non, con nhắn tin bảo lão tối nay đi uống caffe và lão nhắn lại với con bằng đúng 1 từ " uh"
    Nếu chỉ nhìn vào lão thôi thì con chả tin chút nào là lão sẽ gặp con.
    Thật sự cho đến hôm nay, nếu chỉ bằng lý trí thì con sẽ không bao giờ gặp lão nữa Chúa ạ/
    Nhưng bằng tình cảm con vẫn muốn gặp lão.
    Con lo, con băn khoăn, ao ước,,,, mọi thứ cứ mẫu thuẫn lẫn nhau.
    Và con lại phải ngồi đàm đạo với Chúa.

    Tối nay quyết tâm phải đi lễ và đến gặp thánh Giuse để xin ý kiến/

    " Lậy Chúa, ông Thánh Giuse và cả Mẹ nữa. Con rất muốn gặp anh nhưng xin hãy theo ý Chúa, Nếu gặp anh là tốt cho con và cho anh thì xin hãy cho chúng con gặp nhau còn nếu không thì con sẽ đón nhận"

    Cả buổi lễ con chỉ nghĩ về anh, Lậy Chúa, con thật xin lỗi Chúa vì anh chiếm quá nhiều tâm trí con, dù con đến gặp Chúa mà anh vẫn cứ ở trong suy nghĩ của con.
    Ngồi với Chúa mà lòng con lúc nào cũng hướng về anh, nhưng lòng con cảm thấy thanh thản,
    TRên đường về con thấy có chuông báo tin nhắn, rút điện thoại ra thì thấy tin nhắn của em Nga, Buồn một tí. Nhưng dù sao con cũng phó thác cho Chúa nên lòng con bình an.
    Đi được một chút, điện thoại báo cuộc gọi. Òa cụ gọi rồi, " cụ báo đang bị bắt xe nhưng cụ sẽ về kịp"
    Con về đến nhà lại bồn chồn, không biết cụ có thay đổi ý định không?
    Cuối cùng thì cụ cũng gọi, " anh về gần đến nơi rồi, em đi dần ra nhé .........."
    hè hè, Chúa ơi! vậy là Chúa cho con gặp anh roài à.

    Buổi tối!
    Sau rất nhiều lần buồn vì hẹn không thành công, cuối cùng cụ cũng đồng ý gặp mình.
    Cụ đi vòng vòng rồi quyết định đi xem phim, vì đi quá muộn nên khi mua vé chỉ còn 4 vé, không còn lựa chọn nào khác hai anh em phải ngồi ở hai dẫy ghế" không sao cả, dù sao lôi được lão đi cùng là mừng rồi.
    Xem phim xong lão rủ đi ăn đêm, đi vòng vòng cũng kiếm được quán ăn đêm ở Cầu Giấy.
    Hai anh em vào đó và con gọi thêm Q ra nữa. Vậy là bộ ba ngồi tám từ 12h00 đến 2h00

    Cảm tạ Chúa, cảm ơn Ông Tháng Giuse vì lão vẫn khỏe, dù đợt rồi có tai nạn nhưng không sao lão đã bình phục và khỏe lại.
    Con cảm tạ Chúa vô cùng vì Chúa đã gìn giữ anh như vậy.
    Đợt này lão ho nhiều, con nhớ đến anh Nam, anh cũng ho nhiều như thế và
    Đợt này anh bảo anh Buồn vì lo cho anh em không có dự án đồng nghĩa với việc không có việc làm.
    Anh đang cố gắng đàm phán để đưa dự án về cho anh em.
    Lậy Chúa của con, Xin hãy bên anh và giúp anh mỗi khi anh cần, xin hãy giúp đỡ anh nhiều hơn trong lúc này, nếu đẹp ý Chúa hãy giúp anh có được dự án mà anh đang tâm huyết,
    Chúa ơi!
    Con cảm tạ Chúa vô cùng vì hôm nay Chúa cho con gặp anh và được nhìn thấy anh bình an trong tay Chúa.
    con yêu Chúa của con!

    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  18. Có 3 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  19. #167
    sweetheart's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 36
    Cám ơn
    203
    Được cám ơn 169 lần trong 36 bài viết

    Default

    Con muốn nói với Mẹ nhiều thứ! Thật nhiều là nhiều! Về người mà con thương , về người thương con mà con thì không có can đảm để thương. Thật rắc rồi quá Mẹ nhỉ. Con chỉ ước suốt ngày được ở cạnh Mẹ thôi. Như thế con sẽ không còn phải nghĩ nhiều nữa. Vì càng nghĩ con lại càng cảm thấy đau đầu...

    " Trên thánh giá nhìn xuống dương gian, Chúa nhìn con khổ đau từng ngày...." Không đúng....Con cảm thấy có điều gì đó không đúng . Chúa đâu có nhìn xuống. Chúa ở ngay trong con đó chứ. Cha đâu có "nhìn" , Cha đang cùng con đau đó chứ. Nhưng...dẫu bết là như thế, sao con vẫn thấy mình bế tắc quá. Có Cha mà con vẫn thấy đời mình bế tắc! Con thật tội nghiệp quá phải không Cha?!?
    Chữ ký của sweetheart
    Tôi theo một người...

  20. Có 3 người cám ơn sweetheart vì bài này:


  21. #166
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    con và Chúa!
    Chúa và con!
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  22. Có 3 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  23. #165
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Hôm nay lại một ngày mới,
    Ngày mai là Ngày cưới của bạn con, Cầu xin Chúa chúc phúc cho tình yêu của hai bạn, đây là người bạn thứ 4 trong nhóm 6 người kết hôn, cuối cùng chỉ còn lại con và cóc Tri.

    Ngày mai con đi dự đám cưới của bạn, Xin Chúa đồng hành cùng con và chung vui cùng bạn trong ngày đặc biệt này.

    Con còn yêu cụ non và muốn chăm sóc cho cụ ấy Chúa ạ,
    Con mong được bên cụ ấy mỗi ngày để cảm nhận sẻ chia trong cuộc sống, nỗi buồn niềm vui và cả những giây phút cảm thấy vô vị của cuộc sống.

    Con mong bên cụ để có thể cùng Chúa chăm sóc anh, con biết không có con thì Chúa vẫn có thể chăm sóc anh nhưng con cũng mong Chúa nhìn đến tấm lòng con và giúp con được bên anh nếu đó là điều tốt đẹp cho cho con, cho anh và Cho Chúa.

    Lúc này đây, con như cái cây mất rễ khô cẳn, héo hon và buồn chán,
    Con xin lỗi Chúa,
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  24. Có 3 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  25. #164
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Chúa của con!
    Con đang không biết mình như thế nào nữa.
    Xin Chúa hãy luôn bên con.
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  26. Có 2 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  27. #163
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    @ Chúa!
    Con b uồn đến chết mất!
    Con chiu vào đây để than t hở với Chúa một chút hy vọng sẽ đỡ hơn.

    Con đã nhắn tin cho lão Chúa ạ" tối nay anh qua đón em nhé?"
    Lao không thèm nhắn tin lại Chúa ạ!
    Con không thể cảm nhận nổi lão đang nghĩ gì?

    Chúa ơi! lão đang nghĩ gì? Tối lão có đến không?
    Huhhuhuhu, con muốn khóc quá Chúa ơi, Giá như con có thể ôm Chúa và khóc trên vai Chúa!
    Chúa ơi! lão là thằng nào, là cái gì ?
    Tại sao Chúa đưa lão đến với con để giờ đây con phải buồn phải nghĩ về lão như thế!

    Chúa ơi! sao lão cứ ở trong đầu con mãi thế này?

    Con nhớ lão Chúa ạ!
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  28. Có 3 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  29. #162
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    @ Chúa!
    SÁng nay mở mắt ra là con nghĩ đến lão già đó rồi Chúa ạ!
    Nhưng con lại không còn muốn gặp lão nhiều như ngày hôm qua nữa.

    Gặp lão thì con có nên hỏi thẳng thắn lão những điều con đang nghĩ hay không?
    Sao mọi thứ đơn giản thế, mà lúc này và với lão nó lại phức tạp thế không biết?
    Nhưng dù thế nào thì con sẽ không buồn Chúa ạ!
    Vì bên con có Chúa!
    Yêu Chúa
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  30. Có 2 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  31. #161
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    @ Chúa!
    con không hiểu!
    Mỗi lần đến gặp Chúa con lại nhớ đến cụnon nhiều quá.

    Chúa ơi!
    Con là con số 0 của Chúa, Nếu Chúa muốn, người có thể dùng con, nhào nặn con theo những gì Chúa muốn.
    Nhưng lúc này đây sao lòng con cứ hướng về cụ non thế nhỉ
    Cụ thì chả thèm đoái hoài đến con, nhắn tin cho cụ cũng khó, gọi điện thì càng khó hơn.

    Con cảm thấy bất lực vì con không thể hiểu cụ. Nhưng con có Chúa mà, Chúa sẽ thay con bên anh nhé.

    Ngày mai cụ nói sẽ gặp con, Nếu gặp cụ là điều tốt cho cả con và cụ thì Chúa Cho chúng con gặp nhau nhé, con muốn gặp cụ lắm Chúa ạ.
    Con đi ngủ đây.
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  32. Có 3 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  33. #160
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi pr_hoaian View Post
    :pipe1::pipe1:
    :pipe1::pipe1::pipe1::pipe1::pipe1::pipe1:
    :pipe1::pipe1::pipe1::pipe1::pipe1::pipe1:
    :pipe1::pipe1:
    :pipe1::pipe1:
    :pipe1::pipe1:
    :pipe1::pipe1:
    :pipe1::pipe1:
    PR tặng mình đúng cái mình thích.
    Buồn buồn ngồi hút điếu thuốc cũng thấy thú vị
    Cảm ơn Pr nhiều nhé.
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  34. Có 2 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  35. #159
    pr_hoaian's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Phe ro
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Họ đạo Vịnh Chèo-hạt Vị Thanh- gp Cần thơ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 119
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 466 lần trong 103 bài viết

    Default

    :pipe1::pipe1:
    :pipe1::pipe1::pipe1::pipe1::pipe1::pipe1:
    :pipe1::pipe1::pipe1::pipe1::pipe1::pipe1:
    :pipe1::pipe1:
    :pipe1::pipe1:
    :pipe1::pipe1:
    :pipe1::pipe1:
    :pipe1::pipe1:
    Chữ ký của pr_hoaian
    Anh em hãy yêu thương nhau
    Như Thầy đã yêu thương anh em

  36. Được cám ơn bởi:


  37. #158
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    @ Chúa của con!
    Chúa đang làm gì vậy?
    Con,,,,,,,,,,,,,
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  38. #157
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Lậy Chúa !
    sao con không bình yên trong lòng, sao trong lòng con cứ sáo trộn
    Lậy Chúa!
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  39. #156
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Chúa ơi!
    cuộc sống này h ngoài Chúa, ba mẹ và anh em trong gia đình con có thể tin ai nữa không?

    Sao mọi người cứ dối lừa nhau như thế?

    SAo mọi người có thể trà đạp lên tất cả mọi đạo nghĩa như thế?

    Con có như vậy không Chúa? nếu con cũng n hư vậy thì con thật đáng kinh tởm.

    Con thấy lo cho cái niền tin yếu đuối của con.

    Con thấy hoang mang Chúa ạ.
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  40. Được cám ơn bởi:


  41. #155
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    @ Chúa của con!
    Chúa ơi, hôm nay con buồn quá!
    Con muốn khóc, mà chẳng khóc được. Nỗi buồn vu vơ, không tên nên con cũng chẳng đủ lý do mà khóc.

    Càng ngày con càng cảm thấy con đang xa Chúa!
    Chúa ơi!
    Con buồn
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  42. #154
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default BUỒN


    Lâu lắm mới thấy tên em hiện lên điện thoại của chị


    Nhưng tin em đưa đến làm chị buồn quá.
    Em cho chị biết, có những ngày em đi lấy tới 20 thai nhi tại một điểm phá thai về chôn cất. " chị ơi, có hôm em mang tới 20 tha nhi, trong đó có hơn 10 em từ 4 tháng đến 8,5 tháng"

    Nghe xong chẳng hiểu tại sao nước mắt cứ thế rơi ra, đang ngồi cafe với mấy bạn mà mắt ướt hết cả, chán quá, khả năng kiềm chế cảm xúc của chị cũng kém quá

    Nhưng chị vẫn không hiểu tại sao, con lớn như thế rồi mà họ vẫn có thể bỏ con mình đi, vẫn giết nó vẫn làm hại nó.

    Thời gian này ai ai cũng lên an Luyện là sát thủ máu lạnh giết chết ba mạng người.
    Còn những người kia thì sao, họ giết đi ngay cả đứa con của mình, máu họ thì sao ?
    Còn những bác sỹ kia nữa, lương y ưh?
    Lương y gì khi cứ ngày ngày giết chết bao nhiêu mạng người, bỏ đi bao nhiêu mạng sống.

    Giá như, giá như
    Giá như các bạn có thể kiềm chế cảm xúc của mình, các bạn có trách nhiệm hơn
    Giá như các bạn biết đối diện với những sai lầm thì có lẽ các con sẽ không phải chết thảm như thế.

    buồn, thương cho những thai nhi vô tội, chẳng hiểu gì chẳng làm gì nên tội mà lỡ bị mẹ mình giết đi rồi vứt đi ( có thể cũng nuối tiếc và đau thương) nhưng tình cảm đó chẳng thắng nổi suy nghĩ bỏ bạn đi,

    Xin các bạn hãy trải lòng, đừng lạnh lùng như vậy khi đứng trước quyết định phá thai của mình.

    Có lần, một chị gọi điện và bảo, sáng nay sau một buổi chia sẻ với bạn sinh viên trường khoa học xã hội nhân văn, bạn ấy đã đồng ý giữ lại thai nhi, con gần gũi động viên bạn đó nhé.
    Tôi đã hạnh phúc biết bao khi nghe tin này, như việc cứu sống được một con người trên dàn hỏa thiêu vậy.
    Nhưng cuối cùng thì sao, trăm ngàn lý do khác lại đến trong đầu bạn và cuối cùng đứa con vẫn phải hy sinh cho tương lai của bạn.

    Nếu có thế quỳ xuống để xin các bạn giữ lại những sinh linh nhỏ bé, tôi sẵn sàng làm điều đó chỉ với một mong ước cứu được 1 thai nhi
    ...................................
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  43. #153
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi nghiacool View Post
    CHUA OI ........
    Tca tam long cua con luc nao cung huong ve CHUA het CHUA oi ....
    tat ca nhung gi ngay hom nay con co duoc va con con duoc deu la do CHUA ban cho con tat ca het do CHUA oi . Con uoc gi duoc di tu de nhung chuyen ngoai doi con khong con ban tam den nua nhung CHUA da bao con NGHIEP cn con lon lam nen con danh vang theo y CHUA thoi . Xin CHUA hay cho co then suc manh va niem tin va nhat la niem tin yeu cua con van tron ven chi 1 minh CHUA ma thoi . Con cung xin CHUA hay ban cho tat ca moi anh chi em tren dien dan nay deu duoc manh khoe , vui ve de moi nguoi cung hien dang len CHUA nhung tam long chan thanh cua chung con Amen , xin CHUA hay giu gin cho tat ca chung con ke ca nhung nguoi co dao va khong dao con xin ta on CHUA Amen
    chúc cho ý nguyện của bạn sớm thành hiện thực.
    Chúc bạn mọi điều tốt lành !
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  44. #152
    nghiacool's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2011
    Tên Thánh: Daminh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: montreal
    Quốc gia: Canada
    Bài gởi: 1
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

    Default

    CHUA OI ........
    Tca tam long cua con luc nao cung huong ve CHUA het CHUA oi ....
    tat ca nhung gi ngay hom nay con co duoc va con con duoc deu la do CHUA ban cho con tat ca het do CHUA oi . Con uoc gi duoc di tu de nhung chuyen ngoai doi con khong con ban tam den nua nhung CHUA da bao con NGHIEP cn con lon lam nen con danh vang theo y CHUA thoi . Xin CHUA hay cho co then suc manh va niem tin va nhat la niem tin yeu cua con van tron ven chi 1 minh CHUA ma thoi . Con cung xin CHUA hay ban cho tat ca moi anh chi em tren dien dan nay deu duoc manh khoe , vui ve de moi nguoi cung hien dang len CHUA nhung tam long chan thanh cua chung con Amen , xin CHUA hay giu gin cho tat ca chung con ke ca nhung nguoi co dao va khong dao con xin ta on CHUA Amen

  45. Được cám ơn bởi:


  46. #151
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default THIÊN CHÚA LÀ AI!

    Chúa của con!
    con đã tự đặt câu hỏi này với chính con!
    Với mày, Thiên Chúa là ai!

    Với con, Thiên Chúa là Thiên Chúa
    Là một người chỉ biết yêu và hy sinh.

    Với con, Chúa là một người cha chăm sóc bao bọc con, nhưng Chúa cũng là một người bạn để con chia sẻ và vỗ về con.

    Với con Chúa thật vĩ đại, nhưng đơn giản và gần gũi.

    Thời gian này lòng con khô khan, con không cảm nhận nhiều về Chúa, con không thích đọc kinh, con không còn đi lễ thường xuyên nhiều như trước.

    Con Buồn khi con luôn thất hứa với Chúa, và yêu Chúa chỉ bằng môi miệng như thế này.
    Con nói con yêu Chúa! Nhưng con lại chẳng đi gặp Chúa, con cũng không dành thời gian cầu nguyện với Chúa!

    LẬy Chúa! con nên làm gì những lúc này ?
    Xin Chúa hãy ôm con khi con khô khan hờ hững.

    Lậy Chúa!
    Xin nắm tay con dù con vấp gã để cánh tay ngài lại nâng con đừng lên.

    Con yếu đuối xin người đừng buông tay con!

    Với con!
    Chúa là Đấng đưa con đến và là đấng đón con về.
    Con chỉ hạnh phúc khi con hướng lòng về Chúa
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  47. Được cám ơn bởi:


  48. #150
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Chúa của con!
    con lại nhớ anh rồi!
    những lúc như thế này, yên tĩnh , buồn con lại nhớ anh vô cùng
    Giá như:
    Giá như anh không có H, giá như anh âm tính con sẽ nhẹ nhàng mà buông tay anh
    Chúa ơi!
    Anh thế nào? cuộc sống anh thế nào?
    Con thương anh, thương tâm hồn khắc khoải của anh trong nỗi đau anh đang mang.

    Lậy Chúa!
    Con có nên tìm anh
    Con có nên tìm anh ??

    Lậy Chúa!
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  49. Được cám ơn bởi:


  50. #149
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default ngày tháng năm

    hôm nay bạn quyết định sẽ giúp một người cai nghiện.

    Anh đang trong trại cải tạo, mà vẫn nghiện được và CD4 giảm xuống dưới 200
    anh được tại ngoại để gia đình chăm sóc và giờ gia đình anh tìm đến bạn để mong bạn giúp đỡ.

    anh ấy thật hạnh phúc, vì bên anh còn có gia đình và người thân luôn tìm mọi cách giúp đỡ anh, chính vì tình yêu thương của gia đình mà bạn đã quyết định sẽ giúp.

    Thứ 2 sẽ là thời gian bắt đầu để bạn thực hiện công việc của mình.
    Tất cả vẫn nằm ở phía trước, một người mới một sự bắt đầu mới và lúc này đây bằng tất cả tình yêu thương của bạn dành cho con người bạn chỉ có thể đồng ý và cố gắng . Còn tất cả còn phụ thuộc vào họ, người đã trải qua những năm tháng nghiện ngập và đang đứng trên bờ vực của cái chết.
    Có Chúa, có bạn và có người tội lỗi kia - Con mong cả ba sẽ gặp nhau và cùng nâng đỡ nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn sắp tới.
    Lậy Chúa, mọi việc bạn làm Chúa đều thấu hiểu, và con cầu mong Chúa sẽ đồng hành với bạn trong lựa chọn này.

    Yêu Chúa!
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  51. #148
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default Chúa hãy nói với anh "Khi nào muốn anh hãy đến với con"


    @ anh!
    em đã từng yêu anh, và mong muốn được dành tình yêu của mình cho anh

    NHưng, khoảng cách
    Có một khoảng cách nào đó cứ đẩy em ra thật xa anh,
    Dù khoảng cách đã đẩy em ra khỏi anh, em không được gặp anh, không nói chuyện với anh không biết anh thế nào nhưng lúc này em vẫn mong muốn được dành tình yêu của mình cho anh.

    Em không muốn là áp lực cho anh - vì vậy em lựa chọn cách đứng từ xa chờ đợi
    Annh có cuộc sống của anh, em không muốn làm thay đổi cuộc sống của anh.
    Anh có những nỗi buồn mà chỉ riêng anh mới có thể vượt qua

    Em nhớ anh, nhưng em sẽ không gọi điện than phiền về nỗi nhớ của em
    Em muốn gặp anh nhưng em sẽ không tìm anh

    Em muốn được thầm lặng bên anh
    ngắm nhìn anh và cầu mong cho anh hạnh phúc
    Có thể, em yêu anh nhưng em sẽ không phải là người đem lại hạnh phúc cho anh
    điều em mong muốn là được nhìn thấy anh hạnh phúc và bình an

    Vì vậy, nếu xa em anh vẫn hạnh phúc thì em hy vọng có thể xa anh mãi

    Nhưng anh biết không?
    Em vẫn đứng đó chờ anh
    Dù thời gian có qua đi, nhưng tình cảm em dành cho anh chưa hề thay đổi
    Em vẫn đứng đó chờ đợi, lắng nghe và sẵn sàng đón nhận
    Nếu anh muốn, anh có thể gặp em
    Nếu anh muốn em lại sẽ là em của anh như ngày nào
    Nếu anh muốn, em vẫn tiếp tục bên anh
    Và nếu anh muốn hãy về bên em

    NGuyện xin Thiên Chúa luôn bên chúng con, hướng dẫn và chỉ lối chúng con, để chúng con nhận ra thánh ý Chúa,

    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  52. Có 2 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  53. #147
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default LÁ THƯ KHÔNG THỂ GỬI

    @ CỤ NON!
    em không còn mail cho anh như trước nữa, em không mong anh hiểu em. em viết ra hy vọng có thể vơi đi những suy tư cho em.

    Em yêu anh!
    Có lẽ anh sẽ chẳng hiểu nổi tình yêu này, hai niền tin khác nhau hai cuộc sống khác nhau có lẽ tình yêu của anh và em cũng khác nhau.

    Em không dễ dàng khi dành tình yêu của mình cho ai đó, nhưng cũng thật khó để quên đi

    Anh đến để lại trong lòng em một tình yêu,, một hy vọng với hàng nghìn dấu ?
    Anh lạnh lùng, nhưng sự làng lùng của anh mang lại cho em cảm xúc, niền vui gì đó khó tả.

    Em chưa hiểu anh!
    anh vẫn như một vùng xa vời nào đó mà em muốn khám phá.
    Tất cả những gì thuộc về anh lại là xa lạ đối với em
    Em ao ước và hy vọng được bước chân vào vùng đất xa lạ là anh.
    Em hy vọng được dắt tay Chúa đi vào hồn anh, và cùng anh bước đi trong cuộc sống

    Anh!
    Anh đang ở rất xa em, em không thể cầm, nắm hay thấy hiểu anh \
    Nhưng hy vọng được hiểu anh và chạm vào cuộc sống anh chưa thoát ra khỏi em

    Bên Chúa! anh vẫn luôn là đề tài để em trao đổi cùng Chúa!
    Xa anh! Nhưng anh vẫn là động lực để em cố gắng
    Anh vẫn là gì đó để em hy vọng

    Em. một con bé có hồn, có hy vọng, có ước mơ
    Hy vọng của em, ước mơ của em là được cùng Chúa đi vào cuộc sống của anh!
    Yêu anh!
    Em vẫn hy vọng có thể được nói với anh rằng, em yêu anh.
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  54. Có 2 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  55. #146
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default YÊU!

    @ CHÚA!
    con vẫn yêu anh Chúa ạ.
    Nếu kể ra tình yêu con dành cho anh, có lẽ thiên hạ vẫn nói con hơi khùng.
    Có thể lắm chứ, con của Chúa khùng thật rồi.

    Con chỉ biết rằng, con chưa thể gạt anh ra khỏi suy nghĩ của con, con không thể không nghĩ về anh và không thể không lo cho anh.

    Nhưng khoảng cách, vẫn có khoảng cách nào đó làm con không thể tự tin khi bên anh, không thể tin tưởng anh tuyệt đối.

    Chúa!
    Qua anh con hiểu hơn về những thiếu xót của con
    sự hững hờ của anh, lạnh lùng của anh, thất hứa của anh .....Tất cả là tấm gương cho con soi để con nhận thấy những thiếu xót của con trong tình yêu của Chúa!
    Có lẽ, nỗi buồn của con khi yêu anh cũng chính là nỗi buồn của Chúa khi yêu con.
    Con quên mất rằng , Chúa đang yêu con và chờ đợi con

    Con biết, con tin bên anh Luôn có Chúa
    Thế nhưng con vẫn muốn được lo cho anh, bên anh chia sẻ cùng anh


    Cuộc sống của con như lệch hướng khi xa anh,
    Con không cảm thấy được niền vui khi con nghĩ con sẽ xa anh
    Con buồn khi nghĩ, con và anh sẽ phải xa nhau

    Chúa ơi!
    Chỉ có Chúa mới thấy hiểu mọi điều, Xin người cho con biết đâu là đường con đi.
    Lúc này đây, con là kẻ bắt cá hai tay
    Con yêu Chúa và con cũng yêu anh!
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  56. Được cám ơn bởi:


  57. #145
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default TẢN MẠN

    @ CHÚA CỦA CON !

    Cả tháng nay con lười quá, con quên chúa mất rồi.
    Nói yêu Chúa vậy mà những thể nhiện của con nào có giống một kẻ yêu Chúa!
    Con đã nghĩ, khi nào chuyển sang kinh doanh con sẽ có nhiều thời gian để đến gặp C hơn, vậy mà, khi chuyển qua rồi con lại càng ít đến gặp C hơn.

    27/6 là lễ bổn mạng của con. Trước đó con đã dự định thật n hiều, trong những dự định đó có việc đến gặp Chúa vậy mà đến ngày thì con lại quên.

    Hôm nay, tự nhắc mình đi lễ vậy mà con cứ nấn ná để rồi con lại trễ hẹn với Chúa.

    Con yêu Chúa bằng môi miệng thôi - Con tệ quá.
    Chúa ơi!
    Con yếu đuối, tự sức con con sẽ xa Chúa mất, xin cho con luôn biết yêu Chúa, yêu Chúa bằng hạnh động và tinh thần của con
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  58. #144
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    @ Chúa của con!
    xin đồng hành cùng con.
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  59. Có 2 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  60. #143
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default TẢN MẠN

    Thời gian thay đổi, suy nghĩ thay đổi
    Đã có lúc con nghĩ, sẽ chẳng khi nao quên được cụ non.
    con sẽ chấp nhận tất cả,

    Mỗi lần có điện thoại của cụ, con chỉ biết lên đường.
    Ngày cụ trở về con đã thật sự hạnh phúc,
    Nhìn cụ khoẻ mạnh con vui mừng biết bao.

    NHưng........
    Cụ đã khác
    Lạnh lùng hơn, vô vị hơn
    Bất cần hơn,
    Vẫn tối ngày với bàn nhậu, gái gú, chơi bời ,,,,,,,,

    Con mệt rồi Chúa ạ,
    Con muốn buông tay.

    Hôm nay là lần đầu tiên con từ chối khi cụ rủ đi xem phim
    Và có lẽ lời từ chối này sẽ tiếp tục cho đến một ngày cụ chán không còn liên lạc với con nữa thì thôi.

    Nếu con nói" anh đừng liên lạc với em nữa " có thể mọi chuyện sẽ xong. Nhưng em lại không nói được câu này.

    Thôi để mượn Chúa thêm chút thời gian.
    Thời gian để con quên đi ông cụ này.
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  61. Có 2 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  62. #142
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default Nhìn

    Có H và không H
    Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài của một ai đó. Tôi nghĩ sẽ không ai có thể phân biệt được đâu là người nhiễm hiv hay không?

    Nghĩ đến điều này, tôi thấy các bạn may mắn hơn gấp trăm ngàn lần những người bị bệnh phong hủi hay những con nghiệm.
    Những người này bị phơi bầy tình trạng bệnh của họ trước mặt thế gian.
    Dù ý trí có vững vàng thì cái bề ngoài kia vẫn tố cáo họ.

    Nhưng hiv thì sao?
    Bạn có thể khỏe mạnh, vững vàng mà sống.
    Chẳng ai có thể nhận ra bạn có H hay không?
    Lẽ ra nhận ra thì cũng chẳng sao -vì nó là bệnh thôi mà.
    Thế nhưng, tôi đã từng sợ và nhiều người khác cũng đang sợ căn bệnh này, vì vậy để các bạn không bị sợ thì cứ che dấu là lựa chọn tốt nhất để khỏi đối diện.

    Hôm nay, trong quán nhậu.
    bàn của con có 4 người, 2 người nhiễm hiv và 2 người chưa nhiễm.
    Con nhìn 1 lượt những bàn nhậu - và tự hỏi - Trong số những người kia có ai cùng dòng máu với hai anh bạn của mình không nhỉ?

    Mà có thì sao? không có thì sao?
    Uh, chẳng sao cả, tất cả có khác gì nhau đâu.
    Tất cả cũng cần ăn, chơi, chia sẽ tình cảm, cũng có buồn có vui như ai.

    Vì vậy, những người bạn nhiễm hiv của tôi.
    Các bạn mạnh mẽ lên.

    Tôi mong ước, rồi một ngày không xa y học sẽ tìm được thuốc để điều trị dứt điểm căn bệnh này.
    Nhưng lớn hơn là mong ước, các bạn luôn mạnh mẽ và đứng lên sau những vấp ngã, những bước ngoặt đẽ đến trong cuộc đời các bạn.

    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  63. Có 3 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  64. #141
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Nếu không yêu Chúa!
    Nếu không yêu chúa, có lẽ con đã không dành tình cảm của mình cho cụ non và con cũng không quen những người bạn có dòng máu quý tộc.
    Rất nhiều các bạn hỏi con.
    Tại sao bạn lại chơi với bọn mình;
    Con có nhiều lý do hợp lý để nói với mọi người
    Nhưng có 1 lý do con chưa bao h nói.
    đó là; vì Chúa rất quan tâm đến các bạn, mình muốn làm những việc mà Chúa muốn làm . Vì vậy, mình đã gặp các bạn
    Lần đầu tiên mình gặp các bạn mình cũng sợ lắm chứ.
    Nếu mình không có Chúa,mình không tin tưởng có Chúa đang đi với mìhh thì mình đã không đủ can đảm để đến gặp các bạn.

    Nếu không yêu Chúa, thì cụ non với con chỉ là vô nghĩa
    Nhưng con yêu Chúa! và con yêu những người bạn mà Chúa yêu
    .
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  65. Có 2 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  66. #140
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    đôi lúc con thấy trống rỗng, lạc lõng mất phương hướng!
    con khẳng định, con yêu Chúa, con muốn theo Chúa!
    Nhưng con lại không biết, yêu Chúa n hư thế nào, theo Chúa như thế nào?

    Chúa ơi!
    Con đôi lúc con cảm thấy bơ vơ và mệt mỏi!
    xin cho con kiên vững một niềm tin!
    Tin rằng!
    Chúa đang đi cùng con, tin rằng ngài yêu co
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  67. Có 2 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  68. #139
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    NẾU!
    nếu không có Chúa!
    Nếu không yêu Chúa!
    Nếu! ...........
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  69. Có 2 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  70. #138
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    @ Chúa yêu!
    Công việc kinh doanh thật không đơn giản
    Vất vả, áp lực và nhiều điều mới mẻ lắm chúa ạ, nhưng con biết Chúa luôn bên con, vì vậy con đã tự tin hơn rất nhiều. Nhiều lúc khó khăn đến con lại vứt hết cho Chúa, con không biết như vậy có là ỷ nại quá không?
    nhưng con chỉ biết nhờ Chúa thôi nên khó khăn đến con chỉ biết chạy đến có Người, xin người hãy luôn bên con, đồng hành cùng con và giúp đỡ con,
    Cảm ơn Chúa vì người luôn bên con!

    Con vừa gửi lên diễn đàn ý tưởng kinh doanh về quán cafe con hy vọng con sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm bổ ích để con mạnh mẽ hơn cho bước đi tiếp theo.
    Chúa cũng cho con xin ý kiến với!
    Chúc Chúa và cả nhà một đêm an lành!
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  71. Có 2 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  72. #137
    mary phuongthuy's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Anas Taxia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: gx Bến Gỗ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 484
    Cám ơn
    2,237
    Được cám ơn 3,570 lần trong 474 bài viết

    Default

    cố gắng lên chị nhé, chắc chắn Người sẽ không bỏ rơi chị đâu......ôm chị 1 cái nè
    Chữ ký của mary phuongthuy
    Con muốn con chẳng là gì để đời con thuộc trọn về Chúa.
    Con muốn con chẳng là chi để tim con ôm ấp riêng Ngài.
    Chỉ mong con chẳng là chi, để chọn Chúa làm tất cả của cuộc đời con.
    Chỉ mong con chẳng còn gì, để trọn kiếp sống Chúa là nơi con ẩn mình......

  73. Có 3 người cám ơn mary phuongthuy vì bài này:


  74. #1
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default Chúa chăn nuôi tôi

    Ôi! cái cuộc sống này.
    Những ngày này miệng mình thường cất lên câu nói đó.

    Ôi! cái cuộc sống này.

    Tâm trạng con không vui chút nào Chúa ah, lúc này đây thời gian này đây và hôm nay đây con đang nhận thấy con đánh mất đi phương hướng của cuộc sống con.

    Con bơ vơ, con cô đơn con cố gắng con buông xuôi, mọi thứ trong con người con nó hòa trộn vào nhau.

    con chẳng muốn hiểu ai, con chẳng muốn bận tâm đến việc gì nhưng con lại không thể buông xuôi và cũng không thể làm ngơ. Lòng con thỉng thoảng lại run lên!

    Ôi lậy Chúa !!

  75. Có 45 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 3/7 đầuđầu 12345 ... cuốicuối

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com