+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 40 trên 913

Chủ đề: Hát nối chữ

Hybrid View

  1. #1
    dieubui's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Ukraina
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 381
    Cám ơn
    8,074
    Được cám ơn 2,176 lần trong 364 bài viết

    Default

    ...Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn, mà Chúa đã gọi con bước lên, sai con đi tới cuộc đời, trở nên như men giưa lòng người, sai con đi làm muối đất làm muối đất ướp cho mặn đời... ( Chúa cất tiếng gọi con- Việt Khôi. Bây giờ vẫn là chữ "Đời" đó các bạn nhé!)
    Chữ ký của dieubui
    Lạy Chúa! Xin thương xót con là kẻ có tội. Và xin Chúa cho con biết sẵn sàng đón nhận tất cả những gì...? Nếu Ngài muốn ở nơi con.

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 30
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi dieubui View Post
    ...Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn, mà Chúa đã gọi con bước lên, sai con đi tới cuộc đời, trở nên như men giưa lòng người, sai con đi làm muối đất làm muối đất ướp cho mặn đời... ( Chúa cất tiếng gọi con- Việt Khôi. Bây giờ vẫn là chữ "Đời" đó các bạn nhé!)
    ...Đời sống, bao tháng ngày còn lại, e ngại những cơn mưa đầu sẽ làm lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai... (Lời 2, Con chỉ là tạo vật - Phanxicô).
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    dieubui's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Ukraina
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 381
    Cám ơn
    8,074
    Được cám ơn 2,176 lần trong 364 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi duoc1706 View Post
    ...Đời sống, bao tháng ngày còn lại, e ngại những cơn mưa đầu sẽ làm lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai... (Lời 2, Con chỉ là tạo vật - Phanxicô).
    ...Phai, Nắng lên đồi thì đêm tắt thở, mây tím giăng trời thì nắng tan đi, cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa, chẳng có chia lìa chẳng có hợp tan. (Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi- Phanxicô)
    Chữ ký của dieubui
    Lạy Chúa! Xin thương xót con là kẻ có tội. Và xin Chúa cho con biết sẵn sàng đón nhận tất cả những gì...? Nếu Ngài muốn ở nơi con.

  6. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com