Lâu quá rồi mà không ai giải, duoc ra đáp án luôn cho xong.
Đáp án là:
Chúa dạy rằng: "ĐỪNG LO CHO MẠNG SỐNG, LẤY GÌ MÀ ĂN; CŨNG ĐỪNG LO CHO THÂN THỂ, LẤY GÌ MÀ MẶC".
Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và Bình an dươi thế cho người Chúa Thương!
ko sai đấy chứ hả Được?
Có sai sót chút anh ạ. Đáp án của em là: VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN CÁC TẦNG TRỜI, VÀ BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM
Tạm chấp nhận cho anh đấy . Mời anh ra đề tiếp.
thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 09-06-2011 lúc 10:09 PM
Vậy em xin ra đề tiếp. Một kinh nguyện quen thuộc.
L.C.C,C.T.T.C.M.Đ.C.T.L.Đ.T.P.V.C..C.L.T.T.Đ.C.T.C.B.N...
Được Thân mến, chắc là nguyên văn của Kinh này là:
Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng
thưởng phạt vô cùng.Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà
chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh
dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân
thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
Đạt ra đề tiếp nha!
mọi người công giáo đều phải biết
N.D.C.C.V.C.C.V.C.T.T.
LẠY ĐẤNG CHÍ THÁNH LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON VÀ TOÀN THẾ GIỚI
(Ở nhà em không đọc giống câu này, mà đọc là: Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Thiên Chúa Toàn Năng, Thiên Chúa Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới).
Được thân mến, em giải hay lắm, em ra đề tiếp nha!
Đạt xin mạo phép ra đề thay Peter_mau nha, tạ lâu quá rồi mà không thấy ai hưởng ứng.
3 giờ chiều chúng ta cùng hướng tới!
L.Đ.C.T.L.T.C.T.N.H.H.X.T.X.C.C.V.T.T.G
LẠY ĐẤNG CHÍ THÁNH LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON VÀ TOÀN THẾ GIỚI
(Ở nhà em không đọc giống câu này, mà đọc là: Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Thiên Chúa Toàn Năng, Thiên Chúa Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới).
Anh ra đề và đáp án hay lắm ạ! chắc tại em có chỉ số IQ chưa cao cho nên chưa luận ra được câu của Anh, rất cảm ơn anh nhiều đã quan tâm
Nhưng anh ạ, em xin có ý kiến nho nhỏ với anh về trò chơi này ạ, trò này trước kia chúng em được học từ Cha giảng viên Cha có nói là không cần quan tâm tới đáp án mà người ra đề cho, miễn là câu đó có nghĩa và không sai đề là được, chỉ thế mới tạo được không khí vui nhộn trong cộng đoàn, vì mỗi câu mà chúng ta viết tắt thế nó có rất nhiều ý nghĩa và thật khó có thể đoán trúng ý người ra đề ạ , em xin có ý kiến nhỏ thế ạ!
Em cám ơn tất cả mọi người và đặc biệt cám ơn anh nhiều ạ!
Chúc anh luôn có sức khỏe và mọi ơn lành của Chúa để có thể đưa trang nhà lớn mạnh, cũng như thành đạt trong cuộc sống!
Thân chúc cả nhà vui vẻ và mọi sự tốt lành.
Em xin kế tiếp tranh phần ra đề để cho mọi người cùng vui vui nha!
trong Thánh Lễ có đoạn lời nguyện mà Cha dâng
C.N.N.V.N.V.T.N.M.M.D.D.V.V.Q.D.Q.V.C.L.C.T.N
thay đổi nội dung bởi: myfatherisjesu, 01-06-2011 lúc 07:38 PM
" Y.T.K.T " ==> " yêu thương kẻ thù " "C.L.C.T.M" ==> " cho lòng con tin mến" "C.C.H.T.Y.N ==> " chúng con hằng tin yêu Ngài "
vậy ma cũng có 1 câu " H S T S K N C T C"
Mình đoán đại thử nha :
H S T S K N C T C => Hãy sống theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đúng không vậy ta ? Mình cũng có một câu : L.H.T.N.K.Đ.C
" Y.T.K.T " ==> " yêu thương kẻ thù " "C.L.C.T.M" ==> " cho lòng con tin mến" "C.C.H.T.Y.N ==> " chúng con hằng tin yêu Ngài "
vậy ma cũng có 1 câu " H S T S K N C T C"
thay đổi nội dung bởi: maramatha, 21-04-2011 lúc 08:36 AM
Hay lắm Hòa ạ! Hòa thật thông minh đấy! anh xin mạn phép giải lại không biết có đúng không! Con Tìm Tới với Chúa!
thế là có thể ra bài rồi: L.C.C.N.T.V.V.C