Tới nơi rồi. Đây là nhà an dưỡng của các ông, bà - họ là những người bị bệnh phong đã bình phục nhưng không có người thân chăm sóc. Họ được các Sr Phansinh và ban quản lý nhà an dưỡng chăm sóc.
Xuongrong_tim2000 cùng các chị trong nhóm hỏi thăm và tặng quà cho các ông bà.
Xuongrongtim được biết mỗi bệnh nhân phong chỉ được trợ cấp 6000 đồng cho 1 ngày ăn, mỗi bữa ăn của họ chỉ có 1 chén cơm và 1 chén canh. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của các đoàn từ thiện mà bữa cơm của họ có thêm được ít cá (chỉ thi thoảng).
Sr phụ trách nhóm tặng quà và trò chuyện, động viên tinh thần với các bệnh nhân phong.
Mặc dù cuộc sống rất khó khăn nhưng mọi người luôn vui vẻ và lạc quan. Được nghe họ hát và cười vui vẻ xuongrongtim cảm thấy họ thật mạnh mẽ.
Giờ ăn đến rồi, chén thui. Bánh tráng cuốn bánh hỏi + dưa leo + chả cá...hi hi .
Nhóm chụp hình lưu niệm (vườn các danh nhân - Quy Hòa).
Cùng nhau cầu nguyện cho các bệnh nhân phong luôn được bình an trong tay Chúa và được nhiều sự giúp đỡ của các ân nhân gần xa. Hy vọng cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp hơn.