Theo Wikipedia: Ngày 31 tháng 7 năm 1945, thị trưởng Hà Nội trong chính phủ Trần Trọng Kim, lúc đó là ông Trần Văn Lai, ký lệnh giật đổ tượng bà đầm xòe vì cho rằng đó là tàn tích của chế độ thực dân Pháp. Lúc 9 giờ 40 sáng ngày hôm sau, mùng 1 tháng 8 năm 1945 tượng bà đầm xòe và tượng Paul Bert, tượng Thống chế Ferdinand Foch, tượng Jean Duquis cùng bị giật đổ. http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0...A%A7m_x%C3%B2e Theo Nhà sử học Dương Trung Quốc (Nguồn: bee.net.vn) : Sau ngày Nhật Đảo chính Pháp (3-1945) tượng Bà Đầm Xoè cùng ông Paul Bert đều chung số phận như nhau: Bị hạ bệ rồi nấu chảy thành đồng để đúc thành pho tuợng Phật hiện thờ tại Chùa Ngũ Xã. http://www.bee.net.vn/channel/1985/2009/09/1721687/
Ngài là gia nghiệp đời con Ngài là hạnh phúc của con
Quy Định Diễn Đàn