|
|
là 1 người có h,có thể nói cái thời gian khủng hoảng đã trôi qua,nhưng những dư âm và mầm bệnh vẫn còn lại mãi.sau khi chứng kiến nhiều cái chết và cũng đã mấy lần đối diện với cái chết,dường như khái niệm sợ chết ko còn.đúng là chỉ khi mình bất lực mình mới quay về và cầu xin chúa.
mình cầu xin nhiều điều,cầu cho mình khỏe mạnh,cầu cho gd mình luôn êm ấm hòa thuận.cầu nhiều lắm.lúc đối diện với cái chết mình thấy mình ngoan đạo hơn bao giờ hết,minh2xu7ng tội rước lễ cố gắng sống thật tốt,nhưng hình như bản chất con người mình vẫn ko đổi dc ,mình vẫn phạm tội lại...
giờ mình muốn dc làm 1 cái gí đó để tự giúp mình và đỡ gánh nặng cho gd nhưng sao thấy khó quá,sức khỏe chưa dc tốt lắm và đi xin việc hoài cũng ko ai nhận.đôi khi mình thấy bế tắc vô cùng.mình cũng ko biết đâu là lối thoát cho mình nữa.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|