kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hạt Giống tình yêu

Threaded View

  1. #1
    Baby.GirL's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: MaRiA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Giáo Sứ Kẻ Sặt
    Bài gởi: 9
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 28 lần trong 9 bài viết

    Default Hạt Giống tình yêu

    Hạt giống rơi xuống đất
    Tất sẽ phải chết đi
    Nếu muốn sinh hoa trái
    Hy sinh có đáng gì. Lời Chúa là hạt giống
    Ðã gieo vào lòng con
    Nhưng con là hạng nào
    Bên vệ đường hả Chúa?

    Hay con là tảng đá?
    Khi vui nhận lấy Ngài
    Lúc buồn thảm tháo lui
    Bỏ mình Ngài trơ trọi.

    Phải chăng là bụi gai
    Tai thì nghe lời Chúa
    Nhưng những mối lo âu
    Ðè nặng cả lời Ngài.

    Con muốn là đất tốt
    Mở hết trái tim con
    Ðón nhận lời của Chúa
    Và kiên tâm giữ gìn.

    Xin đừng giữ khư khư
    Nhưng đem thực hành lấy
    Ðể hạt giống sinh hoa
    Ðể lời Chúa lan mãi.
    ( Sưu tầm )
    Mọi ng có thể giúp E tìm bài hát Hạt Giống T/Y đc hok em timg hoài mà hok đc.
    thank mọi ng naz!@!
    Chữ ký của Baby.GirL
    Con không cô đơn khi người đời xa tránh cười chê con...
    Con không bơ vơ giữa trần gian mây mù ngập tràn đầy...

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com