|
|
Đúng vậy , kinh thánh dễ đọc nhưng lại khó hiểu . Mình ví dụ một đoạn chúa nói nhé : " Ta đến để mang lại sự chia rẽ , Cha chống đối con trai , mẹ chống đối con gái , anh em chống đối nhau .... " . Nếu mình nghĩ theo khía cạnh bình thường đọc thì quả thực trái ngược với lời chúa dạy ta ; Ngài yêu thương con người , đến để mang lại cho con người nguồn yêu thương , bình an và sự sống , vậy mà lại nói là đến để chia rẽ ???? Nhưng khi chúng ta đọc câu nói đó nghĩ theo khía cạnh khác thì quả thật là vậy : Chúa đến để cứu chuộc chúng ta , để giảng dạy chúng ta theo đường lối và sống đời sống yêu thương như rất nhiều lần trong kinh thánh đã thuật lại lời giảng của thiên chúa , phép lạ Ngài đã làm vì yêu thương . Nhưng : khi nghe những lời giảng dạy của Ngài thì rất nhiều ý kiến , thị kiến và nội kiến bất đồng vời nhau . Vì vậy lý do Ngài đến để cứu độ con người và giảng dạy con người cùng chỉ dạy con người và làm giương cho con người sống yêu thương nhau ; Nhưng cách nhìn , nghe , hiểu biết , niềm tin khác nhau nên chống đối nhau và chia rẽ nhau dù là trong gia đình .
Có một phần viết :"Những câu hỏi về kiến thức như: “Những cuốn Phúc Âm có thuộc về cuốn Kinh Thánh không?”; “Chúa Giêsu đã viết một cuốn trong Kinh Thánh có đúng không?”, “Thánh Phaolô hay ông Môi Sen có phải là một nhân vật trong Cựu Ước không?”; “Những người sau đây đai đã viết cuốn Phúc Âm: Luca, Gioan, Phaolô hay Phêrô?”." Đúng ra những người viết cuốn kinh thánh là : Gioan , Luca , Mattheu , Macro . Còn thánh Phao Lô và Phêrô thì chỉ viết thư gởi các tín hữu .
Vài dòng gởi đến bạn , chúc bạn và tất cả các bạn luôn bình an trong tình yêu thiên chúa và luôn có được đức tin vững vàng vào chúa vì chúa nói : " Thầy là đường , là sự thật và là sự sống , ai tin ta sẽ được sống muôn "
hạt cải |
|