Hết một ngày nữa rồi Chúa ơi ! từ sáng đến giờ con chỉ và ngủ không mà thời gian trôi qua mau quá Chúa ơi , chỉ ăn và ngủ không chẳng làm chi cả nhưng con có nhớ được rằng Chúa cùng nghỉ với con không ,được bao nhiêu khi tư tưởng con luôn suy nghĩ vấn đề không đâu vào đâu , nhưng con vẫn nghĩ rằng không có Chúa đời sống con nặng nề làm sao đó Chúa ơi ! đêm nay con xin Chúa ban cho con giấc ngủ bình yên trong Chúa mà thôi còn mọi chuyện con phó thác cho Chúa chứ con lo lắng chẳng thấy xong và làm con mệt mỏi thân xác và tâm hồn con không bình an Chúa ơi . con giao cho Chúa tất cả tư tưởng và việc làm của cho Chúa thôi .Amen