kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Ối giời “văn hóa” tục!

Threaded View

  1. #2
    kimthuytung's Avatar

    Tuổi: 41
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 267
    Cám ơn
    645
    Được cám ơn 694 lần trong 207 bài viết

    Default

    Híc, phải thú nhận một điều, từ hồi đi làm đến giờ, nhiều lúc em thèm ... chửi thề kinh khủng, nhất là những lúc gặp phải "vị khách hàng"...chịu không nổi. Dĩ nhiên là chỉ dám thèm thôi, híc. Làm cái nghề này, cũng may là em không biết chửi thề, chứ nếu lỡ biết, chắc một ngày không dưới 80 lần chửi thề. Làm việc đã nhiều căng thẳng, vậy mà có người gọi lên hỏi tỉnh bơ " em nói cho anh nghe thử coi, con gái tụi em có mấy cái l...?" hoặc " chỉ cho anh các biện pháp tránh thai đi... rảnh ra đây anh đ... cho một phát" và kèm theo là chuỗi dài những từ ngữ ... biết chết liền. Làm hơn một tháng, vậy mà luyện tới tầng công lực : nghe riết nhàm. Nhưng, đôi khi ngồi ngẫm lại, ko hiểu là phải khóc hay cười với thành tích của mình. Và thành tích gần đây nhất là tiếp một "tập thể" các khách hàng "quấy rối" gần 2 giờ đồng hồ. haizzzzzzzzz!
    Chữ ký của kimthuytung
    Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì đâu đó trong gian nhà Người sẽ mở một cửa phụ.

  2. Có 3 người cám ơn kimthuytung vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com